Tiền đạo Bundesliga đá hỏng penalty, đổ lỗi do thiếu tiếng hò hét từ khán giả

11/06/2020 14:20 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn)- Tiền đạo Florian Niederlechner của CLB của Augsburg tin rằng việc không có tiếng ồn của khán giả trên khán đài là nguyên nhân khiến anh bỏ lỡ quả phạt đền trong trận đấu với Cologne.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 11/6. Trực tiếp Đà Nẵng vs Quảng Nam, Viettel vs Quảng Ninh. VTV6, BĐTV, TTTV

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 11/6. Trực tiếp Đà Nẵng vs Quảng Nam, Viettel vs Quảng Ninh. VTV6, BĐTV, TTTV

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá V League vòng 4: trực tiếp Bình Dương vs Hải Phòng, Đà Nẵng vs Quảng Nam, Viettel vs Quảng Ninh. Lịch thi đấu bóng đá hạng Nhất vòng 2. Lịch thi đấu bóng đá U19 quốc gia. Lịch thi đấu bóng đá Tây Ban Nha La Liga vòng 28. Lịch thi đấu bóng đá Bồ Đào Nha Primeira Liga vòng 26. Lịch bóng đá ngày 11/6, rạng sáng 12/6.

Vòng 30 Bundesliga, Augsburg có trận hòa trên sân nhà trước Cologne. Bàn thắng gỡ hòa của Augsburg đến vào phút 85 nhờ công của Philipp Max. Tuy nhiên, cục diện trận đấu có thể đã khác đối với Augsburg nếu như tiền đạo Florian Niederlechner không đá hỏng cú sút phạt đền ở phút thứ 27 của trận đấu. Đối diện Timo Horn của Cologne, Florian Niederlechner đã tung ra cú sút không quá khó và bị thủ thành này cản phá.

Sau trận, Florian Niederlechner được hỏi về cú sút penalty không thành công. Tiền đạo 29 tuổi viện lý do thiếu không khí cuồng nhiệt từ khán đài, gọi trận cầu là “trận đấu ma”- thuật ngữ truyền thông Đức gần đây thường sử dụng để miêu tả khán đài trống vắng của Bundesliga. “Tôi đã phạm sai lầm lớn nhất mà bạn gặp phải khi là người thực hiện cú sút penalty. Một trận đấu ma”.

Chú thích ảnh
Cú sút của Florian Niederlechner bị thủ thành đối phương bắt gọn

  

Chú thích ảnh
Florian Niederlechner đổ lỗi cho việc thiếu bầu không khí trên khán đài

  

Thực tế, Florian Niederlechner đã bị bắt bài trước khi thực hiện cú sút. Khi Florian Niederlechner bước lên chấm sút phạt, một cầu thủ của Cologne đã tiết lộ với thủ thành Horn rằng đối phương thường chọn sút vào góc phải khung thành. Horn đã nghe thấy cuộc trao đổi của các cầu thủ Cologne và chọn một góc khác. Nhưng thủ thành Horn đã nắm bắt được tâm lý của đối phương.

“Góc ưa thích của tôi là bên phải. Tôi đã để tác nhân bên ngoài tác động đến mình. Tôi thường sắm vai anh hùng. Hôm nay, tôi là kẻ ngốc”, Florian Niederlechner bộc bạch.

Với sai lầm trên, Florian Niederlechner giờ hy vọng kết quả của trận đấu này không quá ảnh hưởng tới hành trình còn lại của Augsburg ở Bundesliga. Augsburg hiện đang cách bốn điểm so với khu vực xuống hạng khi mùa giải còn 4 vòng đấu nữa là kết thúc.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm