Siêu Cúp Đức: Khi người khổng lồ Bayern mệt mỏi

01/10/2020 00:15 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Vài ngày sau khi giành được Siêu Cúp châu Âu, Bayern Munich đã hoàn toàn hết ga ở Sinsheim và thua Hoffenheim 1-4. Đó là trận thua đầu tiên của họ kể từ 10 tháng qua. Với việc lịch thi đấu dày đặc trong những tuần tới, đội bóng từng giành cú ăn ba ở mùa giải vừa qua cho thấy họ có thể gặp khó khăn để duy trì phong độ.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 30/9. Trực tiếp Brighton vs MU, Bayern vs Dortmund. VTV6, TTTV HD

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 30/9. Trực tiếp Brighton vs MU, Bayern vs Dortmund. VTV6, TTTV HD

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá Cúp Liên đoàn Anh vòng 4: trực tiếp Brighton vs MU. Lịch thi đấu bóng đá Siêu cúp Đức: trực tiếp Bayern vs Dortmund.

 

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Siêu cúp Đức

* 01h45 ngày 1/10: Bayern Munich vs Dortmund (VTV6)

 

Lần đầu tiên trong năm nay, người ta thấy Bayern Munich mệt mỏi đến vậy. Trận đấu hôm Chủ nhật vừa rồi trước Hoffenheim diễn ra chỉ 3 ngày sau khi thầy trò Hansi Flick giành được chiếc cúp thứ 4 trong năm với danh hiệu Siêu Cúp châu Âu. Và sự mệt mỏi thể hiện rất rõ ở việc Hoffenheim gần như đi dạo chơi trước các nhà vô địch và buộc họ phải nhận trận thua đầu tiên trong năm.

Điều đáng lo cho Die Roten là những đường chuyền của họ đều đơn giản quá. Việc di chuyển dường như rất khó khăn. Và khi Hoffenheim đẩy cao đội hình, đội bóng xứ Bavaria đã không có câu trả lời. Trên thực tế, họ có rất ít câu trả lời trước một chiến thuật tuyệt vời nhất mà HLV của Hoffenheim, Sebastian Hoeness, người từng dẫn dắt đội dự bị của Bayern Munich sắp đặt.

Hệ quả là chuỗi trận bất bại của Bayern Munich kết thúc sớm hơn tất cả có thể dự đoán, với những cái đầu và đôi chân rã rời.

Người đi đã đi, người mới chưa đến

Đã đành sự mệt mỏi luôn thấy ở các cầu thủ xứ Bavaria vào mỗi dịp Oktoberfest, gần nhất là mùa giải trước, nhưng như Thomas Muller thừa nhận sau trận thắng Sevilla ở Siêu Cúp châu Âu thì “Chúng tôi thực sự rất mệt”. Thành công nuôi dưỡng thành công nhưng thành công cũng mang đến những cái giá phải trả và lịch thi đấu dày đặc là điều mà đội bóng của Flick có thể cảm nhận được rõ rệt. Chẳng gì thì sau Siêu Cúp châu Âu, họ sẽ có trận tranh Siêu Cúp Đức với Dortmund vào thứ Tư này tại Munich. Vẫn biết đây là trận đấu mở màn mùa giải quen thuộc ở Đức, nhưng vấn đề là Bundesliga đã diễn ra và trận tranh Siêu Cúp Đức đã phải lùi lại vì đại dịch Covid-19.

Chú thích ảnh

Không có gì ngạc nhiên khi Flick liên tục kêu gọi Bayern Munich bổ sung thêm những hợp đồng mới trong thời gian gần đây sau khi họ chia tay với nhiều trụ cột đã giúp họ giảm tải gánh nặng thể lực trong giai đoạn vừa qua. Trong số này có Thiago Alcantara, giờ khoác áo Liverpool, người đá chính ở trận chung kết Champions League, trong khi các cầu thủ dự bị như Philippe Coutinho, Ivan Perisic và Alvaro Odriozola đều đã rời Allianz Arena sau thỏa thuận cho mượn do Bayern Munich không muốn kí hợp đồng chính thức với họ.

Và vấn đề càng trở nên lớn hơn cho Flick khi tiền vệ phòng ngự kinh nghiệm Javi Martinez, cầu thủ đã đánh đầu ghi bàn thắng quyết định vào lưới Sevilla sau khi vào sân từ băng ghế dự bị, cho biết, anh cũng có thể chia tay Bayern Munich sau 8 năm và giành 8 danh hiệu Bundesliga. Dĩ nhiên, động thái của Martinez được hiểu là sự giận dỗi khi anh không có mặt trong bức hình chụp đội bóng để đánh dấu lễ hội bia Oktoberfest vào tuần trước, hơn là vì anh muốn tìm kiếm những thách thức mới bên ngoài Allianz Arena.

Sau cùng thì Bayern Munich một mặt phải giữ chân lực lượng hiện tại, một mặt phải nhanh chóng đưa về những cầu thủ mới trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa vào ngày 5/10. Và nói như Muller thì anh luôn muốn họ duy trì một đội hình có chiều sâu và chất lượng, chứ không chỉ dựa vào những cầu thủ trẻ như hiện tại.

Mỉa mai là trước đó, Bayern Munich đã đè bẹp Schalke 8-0 bằng lực lượng hiện tại, trong đó có 1 bàn thắng của cầu thủ 17 tuổi Jamal Musiala. Tuy nhiên, khi sự mệt mỏi làm chùn các đôi chân, Hoffenheim lại là một câu chuyện khác, dù Flick đã cất Robert Lewandowski và thử nghiệm tiền đạo 19 tuổi người Hà Lan là Joshua Zirkzee.

Mệt mỏi hay chỉ là một ngày tồi tệ?

Tiếng còi mãn cuộc ở Hoffenheim vang lên như một sự giải thoát cho các nhà đương kim vô địch Bundesliga. Khi các đội tiến vào phòng thay đồ, Serge Gnabry ở lại, nhìn về phía khán đài trống, dường như đang cố gắng tìm hiểu điều gì vừa xảy ra.

Flick thì không cho rằng thất bại của Bayern Munich là vì họ mệt mỏi, chỉ đơn giản là Hoffenheim đã có một ngày xuất sắc. Liệu ông đang cố che giấu thực tế đáng lo ngại hay nói đúng sự thật, Dortmund đêm nay sẽ là trận đấu thứ 3 của họ sau 7 ngày và tất cả đều chờ xem phản ứng của Bayern Munich như thế nào.

Hay nói cách khác, cơ hội vẫn luôn dành cho những đội như Hoffenheim, những đội sẵn sàng chơi mạo hiểm, để kéo những nhà vô địch xuống mặt đất. Nếu đúng thế, trận thua đầu tiên của Bayern Munich trong năm 2020 khó có thể là trận cuối cùng của họ.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm