Lippi cũng phải bó tay trước Bayern

19/12/2013 16:06 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Người Trung Quốc đã làm mọi thứ để trông chờ vào một điều kì diệu trước Bayern Munich. Nhưng tất cả đều vô nghĩa, khi thày trò Pep Guardiola vẫn rất coi trọng giải đấu bị nhiều người coi là "hữu danh vô thực" này.

Trên khán đài, các CĐV của họ chiếu laser vào mặt các ngôi sao của Bayern Munich. Dưới sân HLV Lippi cũng dựng lên một hàng thủ dày đặc trước khung thành của Quảng Châu Evergrande. Nhưng rốt cuộc, bức tường người được báo chí phương Tây gọi là Vạn lý trường thành ấy cũng chẳng thể ngăn cản sức mạnh khủng khiếp của nhà ĐKVĐ Châu Âu.

Hai thế giới

Mọi nỗ lực của đội bóng Trung Quốc chỉ giúp họ nuôi dưỡng giấc mơ đến phút 40, trước khi nó bị Ribery và các đồng đội bóp vụn chỉ trong vòng 7 phút. Từ phút 40 đến 47, lần lượt Ribery, Mandzukic và Mario Goetze đã trút vào lưới thủ môn Zeng Cheng 3 bàn thắng liền, để nhanh chóng định đoạt chiếc vé tiến vào chung kết. Sau trận đấu, HLV Marcelo Lippi chỉ biết trần tình rằng ông không thể chê trách gì các học trò, bởi họ đã cố gắng hết sức, đơn giản chỉ vì Bayern Munich là đội bóng mạnh nhất thế giới và ở đẳng cấp hoàn toàn khác so với Quảng Châu Evergrande.


Tất nhiên, đấy không phải là những lời lẽ ngoại giao, mang tính bào chữa của Marcelo Lippi. Cáo già người Italy chỉ đang nói đến một sự thật trần trụi mà các quan chức FIFA không muốn nhắc đến. Đấy là Bayern Munich và Quảng Châu Evergrande thuộc về hai thế giới khác hẳn nhau. Những gì diễn ra trên sân đã phơi bày sự chênh lệch quá lớn lao giữa 2 đội bóng. Bayern Munich kiểm soát bóng lên tới 75%. Trong cả hiệp 1 họ chỉ cho nhà vô địch Châu Á có cơ hội 1 lần chạm bóng trong vòng cấm của mình. Rồi cả trận đấu, họ cũng chỉ để cho CLB Trung Quốc tung ra một cú sút duy nhất. Thậm chí, nếu không có may mắn đồng hành (3 lần bóng từ chân các cầu thủ Bayern tìm đến trúng khung gỗ) thì Quảng Châu Evergrande còn đã phải nhận một thất bại đậm đà hơn nữa.

Nói tóm lại, nếu không để ý đến cái tên rất kêu của giải đấu, có lẽ người ta đã nhầm lẫn đây là trận đấu giữa 1 bên là nhà vô địch, còn 1 bên là những kẻ học việc, chứ không phải là một cuộc đối đầu trong hành trình tìm ra đội bóng mạnh nhất thế giới  (về mặt danh nghĩa).

Bayern quyết tâm lấy Cúp

Thực tế, việc Bayern Munich dễ dàng hạ Quảng Châu Evergrande chẳng khiến ai phải bất ngờ. Nó là điều đã được dự báo từ trước.Nhưng cái cách mà thày trò Guardiola tiếp cận trận đấu thì có thể khiến không ít người ngạc nhiên. Trước một đối thủ bị coi là nhược tiểu, HLV Guardiola vẫn tung ra sân đội hình gần như mạnh nhất có thể với đầy đủ các hảo thủ lành lặn. Chi tiết ấy là minh chứng cho thấy Bayern Munich coi trọng danh hiệu này như thế nào.

Với nhiều người giải vô địch thế giới các CLB chẳng khác nào một giải đấu mang tính giao hữu, biểu diễn. Giải thưởng của nó (đối với nhà vô địch) cũng chẳng phải quá lớn (3.65 triệu euro). Nhưng Chủ tịch Hoeness đã khẳng định chắc nịch: "Bayern Munich muốn giành chiếc Cúp thứ 5". Còn Giám đốc thể thao Matthias Sammer thì nói rằng: "Bayern Munich muốn trở thành đội bóng mạnh nhất thế giới".

Bayern đã được thừa nhận là một thế lực của làng túc cầu ở thời điểm hiện tại. Nhưng họ chưa ở trong cảnh thừa mứa danh hiệu và vinh quang. Các học trò của Guardiola vẫn đang rất khát khao chinh phục đỉnh cao, mà trước mắt chính là chiếc Cúp thứ 5 trong năm 2013, đồng thời là danh hiệu FIFA Club World Cup đầu tiên của CLB. Và một khi Bayern Munich đã quyết tâm lấy Cúp thì có lẽ chiếc Cúp này sẽ lại một lần nữa thuộc về đại diện Châu Âu như ở 4/5 năm gần nhất.

2 Trong quá khứ Bayern Munich đã từng 2 lần đoạt Cúp liên lục địa – tiền thân của giải vô địch thế giới các CLB vào các năm 1976 và 2001. Trong khi đó, HLV Guardiola cũng đã 2 lần vô địch FIFA Club World Cup với Barcelona.

5 Trong 9 lần giải vô địch thế giới các CLB thi đấu theo format hiện tại (năm 2000 và từ 2005 đến nay) thì có 5 lần danh hiệu này thuộc về đại diện Châu Âu. Còn các đại diện Nam Mỹ vô địch 4 lần.

29 Chỉ trong vòng 45 phút đầu tiên, các cầu thủ Bayern Munich đã có tới 29 lần chạm bóng trong vòng cấm của đối phương. Trong khi con số này bên phía CLB Trung Quốc chỉ là 1.



Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm