Leverkusen, còn đau đến bao giờ?

10/04/2015 14:23 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Leverkusen đã có một trận đấu xuất sắc trước Bayern Munich. Như thường lệ, sân BayArena lại là nơi chứng kiến sự nhọc nhằn và vất vả đến cùng cực của các ngôi sao đến từ xứ Bavaria. Thế nhưng, giấc mơ của Leverkusen một lần nữa lại chỉ đi được một nửa. Khi mà các học trò của HLV Schmidt lại tiếp tục gục ngã trên cái chấm trắng 11m oan nghiệt…

Lần thứ 2 chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng, Leverkusen phải phân định thắng thua với đối thủ bằng những loạt sút luân lưu cân não. Lần trước, CLB Đức đã thất bại đầy cay đắng trên sân của Atletico Madrid với việc có tới 3 người sút hỏng. Những tưởng đó sẽ là bài học quý giá, cũng như là động lực cho Leverkusen trong trò chơi “đấu súng” với Bayern Munich. Nhưng liệu còn nỗi đau nào đau hơn đối với Leverkusen và những người yêu mến họ, khi mà đội bóng thuộc sở hữu của hãng dược phẩm Bayer này lại đi vào vết xe đổ của chính mình. Họ lại một lần nữa thất bại đầy tức tưởi.

Sau trận thua trước Atletico Madrid, HLV Schmidt đã nói rằng ông tự hào về những cầu thủ đã thực hiện những quả 11m. Bởi họ là những cầu thủ đã đủ dũng cảm xung phong nhận trọng trách này. Ở trận đấu này, danh sách đá 11m của Leverkusen đã có rất nhiều thay đổi. Chỉ còn đúng 2 người từng tham gia loạt đá phạt đền tại Vicente Calderon tiếp tục lĩnh ấn ở trận này. Đấy là Calhanoglu và Gonzalo Castro. Trong đó, người ta phải dành những lời khen ngợi cho Calhanoglu. Bởi chính anh là người đã đá hỏng quả 11m đầu tiên ở trận gặp Atletico Madrid, đẩy đội nhà từ chỗ có lợi thế tâm lý (do trước đó CLB Tây Ban Nha đã không thành công với cú đá của mình) sang tình thế bị căng cứng. Dù vậy, lần này Calhanoglu vẫn nhận nhiệm vụ thực hiện cú đá thứ 4 trong loạt đá 5 quả đầu tiên. Ngôi sao trẻ người Thổ Nhĩ Kỳ đã thể hiện được bản lĩnh của cá nhân mình, khi đã đánh lừa được Neuer bằng một cú sút rất “ngọt” và khó. Tiếc rằng, những nỗ lực của Calhanoglu cũng trở thành vô nghĩa. Vì nó cũng không thể giúp Leverkusen tránh khỏi một kết cục bi đát, do trước đó, tiền đạo Drimic đã đá hỏng từ ngay quả sút phạt đền đầu tiên.

Việc các cầu thủ Leverkusen đá hỏng cả 2 quả 11m đầu tiên trong 2 trận liên tiếp phần nào cho thấy CLB này đang phải chịu áp lực tâm lý lớn như thế nào. Dường như việc liên tục để thua những trận đấu mang tính chất quyết định đã khiến các học trò của Schmidt đánh mất sự tự tin và trở nên lóng ngóng, đặc biệt là ở những thời khắc quan trọng. Có lẽ sẽ còn rất lâu nữa Leverkusen mới có thể vượt qua nỗi ám ảnh này. Chỉ e rằng những cơn ác mộng như tại BayArena đêm nay sẽ càng bào mòn niềm tin của Leverkusen, và khiến họ còn bị nhấn chìm trong bi kịch Neverkusen một thời gian dài nữa.

Bayern Munich gặp Dortmund ở Bán kết Cúp QG Đức

Với cuộc bốc thăm được tổ chức ngay sau khi trận đấu giữa Bayer Leverkusen và Bayern Munich hạ màn, Bán kết Cúp QG Đức mùa này sẽ được chứng kiến trận “Der Klassiker” giữa Bayern Munich và Borussia Dortmund – 2 CLB đã lọt vào trận CK mùa trước. Trận đấu này sẽ diễn ra trên sân Allianz vào ngày 29/4 tới.

Trong khi đó trận Bán kết còn lại sẽ là cuộc chạm trán giữa hiện tượng của Cúp QG Đức mùa này Arminia Bielefeld và Wolfsburg. Đội bóng đang chơi ở giải hạng Ba nước Đức sẽ nắm lợi thế được chơi trên sân nhà sau khi họ xuất sắc đánh bại M’gladbach vốn đang có phong độ rất cao ở vòng Tứ kết. Bielefeld đã giành thắng lợi 5-4 sau loạt đá luân lưu, sau khi 2 hiệp chính và 2 hiệp phụ kết thúc với tỉ số 1-1.


Phan Đức
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm