Bayern Munich: Coman đã sẵn sàng tái ngộ Juve

14/03/2016 10:19 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Kingsley Coman đã không được vào sân một phút nào khi Bayern làm khách ở Turin trong khuôn khổ lượt đi vòng 1/8 Champions League. Nhưng ở trận lượt về diễn ra vào tuần này, anh có thể sẽ là một vũ khí đặc biệt của HLV Pep Guardiola.

Lý do nào khiến Pep có thể quyết định như thế? Cuối tuần qua, Bayern đè bẹp Werder Bremen 5-0 trong một trận đấu mà Kingsley Coman đã lập một hat-trick kiến tạo thành bàn.

Hat-trick của Coman

Sau hai vòng đấu liên tiếp không thắng (thua Mainz 1-2, hòa Dortmund 0-0), Bayern hiểu rằng họ không được mất điểm thêm nữa, dù khoảng cách với vị trí thứ nhì tính đến trước vòng 26 vẫn là 5 điểm. Và thầy trò Pep Guardiola đã hoàn thành tốt cả hai mục tiêu của mình: Đại thắng 5-0, mà không cần Vidal, Robben, Douglas Costa, trong khi Lewandowski chỉ vào sân ở cuối trận.

Bremen, đội bóng vừa hạ gục cả Leverkusen lẫn Hannover với tỷ số 4-1, hóa ra không đáng sợ như nhiều người tưởng. Vắng chân sút trụ cột Claudio Pizarro, người đã góp công vào 6 bàn thắng (5 bàn, 1 kiến tạo) ở 3 trận gần nhất, đội khách yếm thế hẳn tại Allianz Arena. Với tỷ lệ dứt điểm là... 13-1, không ngạc nhiên khi Bayern dễ dàng ghi 5 bàn, trong đó có hai cú đúp của Thomas Mueller và Thiago.

Kingsley Coman không có tên trên bảng tỷ số, nhưng công sức của anh rất lớn, với ba đường kiến tạo thành bàn. Anh là cầu thủ Bayern đầu tiên có 3 pha kiến tạo thành bàn một trận, kể từ sau Franck Ribery hồi tháng 10/2012

Đầu tiên là đường tạt hoàn hảo để Thiago Alcantar băng vào mở tỷ số, sau đó là pha bứt tốc cực kỳ mạnh mẽ phá nát cánh trái Bremen trước khi chuyền ra cho Mueller nhân đôi cách biệt. Pha kiến tạo thứ ba của anh, cho Thiago nâng tỷ số lên 5-0, cũng đến sau một pha đi bóng kết hợp giữa sức mạnh và tốc độ. Nếu may mắn hơn, khi bóng không dội cột dọc, Coman đã có thể ghi một bàn.

Pep Guardiola: 'Tôi là fan của Bayern Munich'

Pep Guardiola: 'Tôi là fan của Bayern Munich'

Pep Guardiola nói ông cũng là “fan của Bayern Munich” và vui như bất kỳ ai trong số 75.000 CĐV của họ ở Allianz Arena sau khi chứng kiến Bayern đè bẹp Werder Bremen 5-0.


Sẵn sàng tái ngộ Juve

Đó là màn trình diễn đầy tự tin và mang dáng dấp thủ lĩnh ở một chàng trai mới 19 tuổi. “Coman đã phải ngồi trên khán đài trong trận gặp Dortmund, và hôm nay đã có ba pha kiến tạo. Nó minh chứng cho chất lượng của cậu ấy”, Pep khen ngợi. Với hat-trick kiến tạo ấy, Coman đã có 10 đường chuyền thành bàn ở mùa giải này, bên cạnh 5 bàn thắng. Đó cũng là lần đầu tiên anh góp công vào hơn 2 bàn thắng/trận đấu.

Hat-trick ấy cũng là một cách ghi điểm không thể tuyệt vời hơn của Coman với ban lãnh đạo Bayern. Đội bóng xứ Bavaria mượn tài năng trẻ này từ Juve với bản hợp đồng hai năm, và có điều khoản mua đứt sau khi kết thúc. Theo giới thạo tin, mức phí chuyển nhượng của thương vụ này có thể lên tới 20 triệu euro.

Juve dường như đã đánh giá thấp Coman trước khi để anh ra đi, và cầu thủ người Pháp hẳn muốn chứng tỏ cho gã khổng lồ Serie A thấy họ đã sai lầm như thế nào. Sau trận hòa 2-2 tại Turin, Bayern sẽ có một lợi thế nho nhỏ khi trở về Allianz Arena. Liệu Pep có sử dụng một cầu thủ mà ông đã “ngâm” suốt 90 phút ở trận lượt đi?

Việc Pep cho Robben nghỉ ở trận đấu này khiến nhiều người nghĩ rằng ông sẽ để dành anh cho trận chiến quyết định với Juve. Trận đấu lớn cần những cầu thủ giàu kinh nghiệm. Điều đó có nghĩa Coman sẽ phải tiếp tục tìm kiếm cơ hội từ trên ghế dự bị. Nhưng rõ ràng, sau những gì đã thể hiện đêm thứ Bảy vừa qua, anh xứng đáng được trao cơ hội.

Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm