20h30 ngày 12/9, Bayern Munich - Augsburg: Thắng thì thắng, nhưng Robben...

12/09/2015 07:53 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Binh đoàn Bayern Munich của Pep Guardiola đang tự tin hơn bao giờ hết sau khi vượt qua Bayer Leverkusen đầy thuyết phục, dù khủng hoảng lực lượng ở vòng 3 Bundesliga. Ở vòng 4, họ sẽ tiếp Augsburg, một món mồi ngon.

Pep Guardiola đã đón chào Thomas Mueller, Robert Lewandowski, Mario Goetze trở lại từ đợt tập trung đội tuyển quốc gia.

Bayern hoàn hảo?

Họ chính là nhân chứng cho khởi đầu ấn tượng của Bayern mùa này. Họ là những mảnh ghép đẹp nhất trong bức tranh gần như đã hoàn thiện ngay từ đầu mùa. Thất bại ở Champions League mùa trước và một số trận thua khó hiểu khiến Pep Guardiola phải chịu nhiều sức ép và cả những chê trách. Dù vẫn đều đặn đem về những danh hiệu và Bayern vẫn đều đặn vào bán kết Champions League, Pep vẫn bị xem là người bài trừ “tính cách Đức” của đội bóng.

Trong suốt năm trước, Guardiola đã hơn một lần ca thán về việc ông không có lực lượng lý tưởng trong tay, nhất là khi “song sát Robbery” chấn thương dài hạn. Ở mùa giải này, với sự có mặt của Douglas Costa và Arjen Robben, sức mạnh của Bayern đã lộ diện rõ ràng. Cũng như những Pedro Rodriguez, Alexis Sanchez hay David Villa ở Barcelona, Guardiola tận dụng tối đa khả năng của Costa và Robben bằng cách tạo ra những tình huống đối đầu cá nhân với các hậu vệ biên, “ôm” biên liên tục để kéo giãn hàng thủ đối phương. Họ có điều kiện lý tưởng để tỏa sáng.

Nhưng Robben đang chịu thiệt?

Nhưng có vẻ như Robben đang trở thành người bị hy sinh trong công cuộc làm mới Bayern mà Pep đang tiến hành?

Ở trận khai màn Bundesliga, Pep Guardiola đưa vào sân 11 cầu thủ, chơi trong sơ đồ 4-1-4-1. Robben bất ngờ được xếp ở vị trí tiền vệ... trung tâm lệch phải. Trong khi đó, người chạy cánh phải, đúng vị trí sở trường của Robben, lại là Thomas Mueller. Đó là trận đấu mà Mueller và Costa tỏa sáng rực rỡ ở hai bên cánh còn Robben mất hút trong gần như cả trận.

Dĩ nhiên, Guardiola nhận ra vấn đề và trả Robben về cánh ngay từ trận sau đó. Mueller được kéo vào giữa nhưng thật ra với Mueller thì anh đá ở đâu cũng hay cả. Bayern dường như mạnh hơn nữa nếu Robben hợp với Costa, Mueller và Lewandowski thành một bộ tứ tấn công đáng sợ bên trên?

Nhưng tiếc rằng “đôi chân pha lê” một lần nữa khiến Robben thất vọng. Ngay khi lên tuyển Hà Lan hai tuần trước, anh đã dính chấn thương. Robben vắng mặt khiến ĐT Hà Lan suy yếu và mất vé chính thức dự EURO 2016. Ở Bayern, Robben bây giờ không còn là cầu thủ không thể thay thế. Cũng như trận đấu ở vòng 1, Mueller sẽ sẵn sàng trám chỗ đàn anh người Hà Lan bất cứ lúc nào. Trong 2 trận khoác áo Đức tuần vừa qua, anh đã đá tiền đạo cánh phải, ghi 3 bàn và kiến tạo 2 lần.

Xem ra, trước mặt Robben là một con dốc dài. Việc anh khó chịu với những màn trình diễn kỹ thuật của Costa cũng cho thấy một thực tế khác, rằng anh và Ribery đang đứng trước nguy cơ phải lui lại hậu trường. Tuổi đầu ba, xem ra không còn lý tưởng cho “Robbery” phô tài thoải mái.

Đội hình dự kiến:

Bayern Munich: Neuer; Lahm, Boateng, Alaba; Alonso, Vidal, Thiago, Goetze; Mueller, Costa, Lewandowski

Augsburg: Hitz; Verhaegh, Hong, Klavan, Stafylidis; Baier, Bobadilla, Koo, Altintop; Werner, Caiuby

Dự đoán: 3-0


Dũng Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm