Quả bóng vàng 2019: Đừng là Messi, hãy là Van Dijk

28/07/2019 15:02 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Giành Ballon d’Or chưa bao giờ rõ ràng đến thế với những người đứng ngoài thế giới của Leo Messi và Cristiano Ronaldo. Sau khi Luka Modric đóng vai trò mở đường, nối tiếp anh có thể sẽ là Alisson Becker, hoặc người sáng giá hơn là Virgil van Dijk.

Van Dijk sẽ vượt Messi để giành Quả bóng Vàng 2019?

Van Dijk sẽ vượt Messi để giành Quả bóng Vàng 2019?

Những năm qua, Quả bóng Vàng châu Âu (Ballon d’Or) có xu hướng tôn vinh các ngôi sao tấn công. Chiến thắng của Liverpool, cùng màn trình diễn xuất sắc của trung vệ Virgin Van Dijk, liệu có đem đến những đổi thay nào đó?

Leo Messi và Cristiano Ronaldo không thể cứ mỗi năm lại ngồi chia nhau giải thưởng Ballon d’Or được nữa, và từ lúc này, phần còn lại của bóng đá rất thích thú với việc đoán xem ai sẽ đánh bại họ trong danh sách cuối cùng trong năm nay, hoặc trong năm tiếp theo.

Thời đại của những người đứng sau

“Đã đến thời điểm để các hậu vệ giành Ballon d’Or”, không phải chuyên gia hay nhà báo nào, mà tự Van Dijk là người nổ phát súng đầu tiên cho cuộc đua mà anh nắm không ít lợi thế này so với những siêu sao tấn công của bóng đá hiện đại.

Ở thời đại mà truyền thông đóng vai trò quan trọng cho việc quyết định người chiến thắng ở Paris, thì tuyên bố của trung vệ người Hà Lan là một phương pháp tốt để giúp anh tiếp cận gần hơn những lá phiếu ủng hộ, để nhắc nhở những nhà báo trên khắp các lục địa, hãy chú ý tới những người ở phía sau như anh.

Dĩ nhiên rồi, cả thế giới đều thấy trong mùa bóng vừa rồi, Van Dijk thật sự phi thường đến thế nào khi giúp Liverpool giành chức vô địch Champions League. Ở câu lạc bộ mà ai cũng xứng đáng là người hay nhất như đội bóng áo đỏ, thì sự nổi bật hơn tất cả của trung vệ 28 tuổi này hiển nhiên đến mức, người ta còn không nhắc đến tiền đạo Mohamed Salah, Vua phá lưới Ngoại hạng Anh, hay Sadio Mane hoặc Alisson Becker sẽ cạnh tranh trực tiếp với anh ở giải thưởng cá nhân uy tín nhất này.

Và vì ngay cả khi đã chơi một trong những mùa bóng hay nhất sự nghiệp và giúp Manchester City đăng quang ở Premier League, thì Raheem Sterling cũng đâu thể vượt qua Van Dijk để giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất năm do Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA) trao tặng. Chúng ta cũng biết rằng, giành chức vô địch Ngoại hạng Anh ngay trước mắt trung vệ người Hà Lan, chắc chắn là chiến tích lộng lẫy và danh giá không kém với Sterling.

Chú thích ảnh
Van Dijk đang tràn đầy cơ hội giành Bóng Vàng

Bạn sẽ không cần phải trích lục 3.385 phút mà Van Dijk đã chơi trong mùa bóng vừa qua, trở thành người thi đấu nhiều nhất ở cựu lục địa, là hậu vệ duy nhất không bị vượt qua một lần nào trong các tình huống đối mặt ở 5 giải hàng đầu châu Âu, hoặc có thành tích giúp đội nhà trắng lưới đến 20 trận hoặc là người có nhiều đường chuyền hơn bất cứ đồng nghiệp nào cùng vị trí (3.037, với tỉ lệ chính xác lên tới 90%) để nói rằng, anh là người xứng đáng với bất cứ danh hiệu cá nhân nào được trao.

Đôi khi, nó cũng là cảm giác, nhưng Van Dijk đã lượng hóa được chính xác năng lực chơi bóng, đẳng cấp và trình độ của mình trên sân cỏ, và biến những điều đó thành chức vô địch Champions League cùng Liverpool. Tất nhiên, Champions League vẫn là thứ quyết định nhất cho chiến thắng nào đó của Van Dijk ở các cuộc bầu chọn cá nhân.

Chiến thắng trong tầm tay

Bóng đá sẽ trở thành điều gì nếu một hậu vệ không thể giành Ballon d’Or? Có lúc nào, bạn tự hỏi mình một điều đơn giản như vậy? Nếu không có Sergio Ramos, liệu Cristiano Ronaldo có thể giành Ballon d’Or năm 2014, sau trận chung kết Champions League với Atletico Madrid mà số 4 là người mở ra cuộc lội ngược dòng cho đội bóng Hoàng gia? Cũng như thế trong trận đấu cuối cùng ở Milan, trước chính Atletico Madrid, với bàn thắng mở tỉ số.

Và Italy sẽ thế nào vào mùa Hè năm 2006, nếu Fabio Canavaro không trở nên vĩ đại đến thế ở hàng phòng ngự đội bóng áo màu thiên thanh, người đã biến phòng ngự trở thành đỉnh cao của nghệ thuật, sự vinh danh cho tài chỉ huy, khả năng thống nhất đội bóng từ vị trí thấp nhất.

Có thể sẽ tranh cãi, nhưng Virgil van Dijk chưa ở vào đẳng cấp hoặc vị thế so sánh tương đương với Canavaro huyền thoại của người Ý, nhưng tự những thất bại của Leo Messi và Cristiano Ronaldo ở Champions League đã đặt anh vào bệ phóng lý tưởng để giành Ballon d’Or năm 2019.

Nếu được bỏ phiếu, bạn có tin là mình sẽ chọn Leo Messi, người bị chính trung vệ này đánh bại ở Champions League, rồi sau đó, chơi một kì Copa America tệ nhất trong sự nghiệp. Hay sẵn lòng chọn Cristiano Ronaldo, người bị một Ajax Amsterdam trẻ trung knock-out ở tứ kết Champions League, và chỉ ghi được 28 bàn trong một mùa giải cùng Juventus?

“Tôi có thể hiểu được sự hấp dẫn mà các tiền đạo mang lại cho cả thế giới, nhưng có lẽ, đã đến lúc để thay đổi rồi”, Van Dijk, một mặt vẫn ngợi ca Leo Messi là người hay nhất thế giới và khẳng định số 10 của Barcelona xứng đáng nhất với Ballon d’Or, nhưng mặt khác, anh thấy rằng, phải có sự thay đổi, và nếu không phải là nói đến anh thì còn thời điểm nào đẹp hơn thế để các hậu vệ chiến thắng ở nước Pháp?

1 Báo chí châu Âu đánh giá Virgil van Dijk là ứng viên số 1 đoạt danh hiệu Ballon d'Or năm nay với tỉ lệ đặt cược là 4/6 (đặt 6 ăn 4).

4 Tính từ năm 2006, khi trung vệ Fabio Cannavaro đoạt Quả bóng Vàng thì chỉ có 4 người giành được Ballon d’Or là Kaka, Ronaldo, Messi và Modric. Điểm chung là tất cả đều có chức vô địch Champions League làm hành trang để chiến thắng.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm