Như F1 tái khởi động, Messi và Ronaldo sẽ đua trở lại

02/07/2020 13:58 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Có phải chúng ta yêu bóng đá hơn và thích lao vào những cuộc tranh cãi bất tận vì những siêu sao như Ronaldo hay Messi không? Những người vừa khơi lại cuộc chiến giữa những các CĐV yêu mến họ để có được câu trả lời ai xuất sắc hơn hoặc ai là duy nhất.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 2/7. Trực tiếp Real Madrid đấu với Getafe. Bóng đá TV

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 2/7. Trực tiếp Real Madrid đấu với Getafe. Bóng đá TV

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá Tây Ban Nha La Liga, bóng đá Ngoại hạng Anh, bóng đá Ý Serie A. Lịch thi đấu bóng đá futsal quốc gia. Lịch bóng đá ngày 2/7, sáng 3/7.

Đêm trước, Leo Messi vừa có bàn thứ 700 trong sự nghiệp chơi bóng đầy những sắc màu và cảm xúc với một cú Panenka trên chấm phạt đền, nhưng Ronaldo đã có mặt ở CLB siêu nhân đấy từ tháng 10 năm ngoái và tiền đạo người Bồ Đào Nha cũng vừa khiến tất cả phải dừng lại một lúc lâu để hỏi liệu có phải anh đang trẻ hóa hay không với cú nã pháo như thuở đôi mươi.

Cuộc song hành tái lập

Ai là người đã nói rằng Ronaldo chẳng thể rê nổi bóng qua người nữa trong ba năm qua? Có phải Capello không? Nếu thế thì ông sẽ cần phải ngồi trước màn hình và xem lại bàn thắng của CR7 vào lưới Genoa để quyết định xem mình chỉ trích tiền đạo người Bồ Đào Nha là đúng hay sai, vì pha lập công đó là tổng hòa của mọi điều cần có của một siêu sao bóng đá: Kĩ thuật, tốc độ, sức mạnh và khát khao.

Một cầu thủ xuất chúng thì không cần phải rê qua cả tá hậu vệ để chứng tỏ giá trị của mình và bóng đá là gì nếu không phải là sự hiệu quả cuối cùng ở trên sân. Ronaldo từ lâu tự biến mình thành sát thủ một chạm trong vòng cấm, một lính bắn tỉa siêu hạng ở Real Madrid rồi sau đó là Juventus.

Ronaldo 35 tuổi và chúng ta ngỡ như anh sẽ còn làm điều này thêm nhiều lần nữa trong thời gian tới, với một người luôn bị ám ảnh bởi sự hoàn hảo và ý niệm rằng mình là cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá như thế, không có một giới hạn nào có thể ngăn chặn anh.

CR7 vừa khiến cả Serie A phải nép mình sang một bên để nhường sân khấu cho anh tỏa sáng, còn Leo Messi thì với một cú xúc thìa ưng ý cũng buộc tất cả phải hướng tới mình với tất cả những gì thú vị nhất.

Có vẻ như anh khiến mình trở thành một kẻ độc đoán trên sân cỏ hơn bao giờ hết khi làm tất cả mọi việc từ đôi chân và tình yêu thuần khiết với trái bóng. Đôi khi số 10 của Barcelona khiến những người yêu bóng đá phải hoài nghi phần còn lại của đội bóng xứ Catalunya, rằng họ cần phải làm nhiều điều hơn nữa để cùng anh giành lấy cả thế giới hơn là việc phụ thuộc vào tài năng của anh mỗi ngày.

Chú thích ảnh
Ở tuổi trên 30, họ vẫn tạo ra cho chúng ta biết bao cảm xúc mỗi tuần

Chỉ phải chơi 862 trận đấu để đạt con số 700 bàn thắng, ít hơn 111 trận so với Ronaldo khi đạt đến cột mốc này là một điều gì đó không tưởng với một cầu thủ từng bị mắc chứng thiếu hormone tăng trưởng thời ấu thơ.

Leo Messi đã đi qua những năm tháng khó khăn như thế để tạo ra một vị trí bất khả xâm phạm trong bảo tàng bóng đá thế giới và đánh một mốc chói lọi bằng cú Panenka điệu đà và đầy lãng mạn.

Hai tượng đài bất tử

Bóng đá trở nên dễ chịu hơn nhờ hai siêu sao nói trên, khi những khán đài lạnh lẽo hơn, thế giới đang lo âu hơn vì Covid-19 và những gì họ làm trên sân cỏ mang tới sự khoan khoái và cảm giác được tận hưởng cho tất cả mọi người.

Ít nhất là chúng ta có những điều đáng chờ đợi ở ngoài kia, nơi trái bóng giống như một dũng sĩ diệt rồng ác độc là nỗi sợ hãi, sự chết chóc mà virus corona mang tới. Họ có thể không có ý nghĩ tạo ra một cuộc đua tranh nào đó vào thời điểm này nhưng những bàn thắng vừa được thực hiện đấy đã tái sinh luôn một chủ đề gần như là muôn thuở trong gần hai thập kỉ qua: Ronaldo hay hơn Messi hoặc Messi xuất sắc hơn Ronaldo.

Họ đã chia thế giới về hai phía, một nửa cho số 10 chói lọi đến từ Argentina, một nửa cho siêu nhân người Bồ Đào Nha với thương hiệu CR7 trứ danh. Một lẽ giản đơn vì tính cạnh tranh và sự cộng hưởng mà họ cùng tạo ra là nhựa sống cho những cuộc bàn luận không hồi kết.

Hoặc phải đứng ở bên Ronaldo hoặc đi bên cạnh Messi, các huyền thoại bóng đá được kéo vào, các HLV từng dẫn dắt hoặc chưa từng làm việc với họ cũng được hỏi ý kiến, các đồng đội là điều không thể thiếu, đó là cách mà những cuộc khẩu chiến diễn ra và không ai có thể phân xử được đâu là người xuất chúng hơn ngoài máy tính. Thật là câu chuyện đùa!

Bạn có thể tin hoặc không vào những dữ liệu thống kê mà các giáo sư của KU Leuven phân tích để đưa ra nhận định Leo Messi xuất sắc hơn, vì mỗi người trong số chúng ta đã có một cầu thủ vĩ đại nhất trong tâm trí. Nhưng hãy mở rộng tầm mắt và thả trí tưởng tượng của mình để cùng xem họ sẽ tạo ra một cuộc đua tranh kì thú như thế nào trong thời gian tới nhé!

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm