Neymar: Đỉnh cao chưa đến, dốc xuống tới nhanh

26/08/2020 06:59 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Khi rời Barca, anh hi vọng một ngày nào đó có thể truyền cảm hứng cho PSG hướng tới sự vĩ đại, chỉ cần một mình anh nếu cần thiết. Thế nhưng ba năm trôi qua, cuộc tìm kiếm của anh vẫn tiếp tục mà không biết có thành công hay không.

CẬP NHẬT Leo Messi tuyên bố rời Barcelona

CẬP NHẬT Leo Messi tuyên bố rời Barcelona

Trong một diễn biến đầy bất ngờ, Leo Messi đã thông báo với Barcelona qua fax rằng anh muốn rời sân Camp Nou để tìm một bến đỗ mới.

Chờ “Ney Days”

Anh đã ở đó. Chiếc kính râm kéo lên trên trán, đè vào kiểu đầu mohican được tạo hình rất gọn gàng, còn bên tay trái là hộp nhạc boombox. Đó là Neymar da Silva Santos Junior, cầu thủ từng bị chỉ trích là tận hưởng ánh đèn sân khấu quá nhiều sau khi anh tự nguyện rời khỏi sân khấu trung tâm của bóng đá châu Âu 3 năm trước (Barca). Mặc dù vậy, anh bước vào Da Luz như thể anh chưa bao giờ rời đi và cứ nhìn anh thì thấy rõ anh đang có tâm trạng để ăn mừng.

Sau cùng, mọi chuyện phải nên như thế. PSG đã chờ đợi cái ngày này hàng thập kỉ, chính xác là 9 năm kể từ khi Qatar Sports Investments mua lại đội bóng. Và Da Luz là lí do tại sao họ sẵn sàng tăng gấp đôi phí chuyển nhượng kỷ lục thế giới, bóp méo thị trường và bỏ ra 222 triệu euro cho Neymar. Sau từng đó năm, đây là thời gian để họ và tiền đạo người Brazil lên tiếng.

Có điều, trong phòng thay đồ khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, hộp boombox vẫn im lặng.

Công bằng mà nói với Neymar, lối vào Da Luz là quá nhỏ. Bởi đối với mỗi trận đấu của Paris Saint-Germain trong giải đấu mini Champions League ở Lisbon mùa này, các đội bóng ở quê hương Brazil của anh đều xem là “Ney Days” (Ngày của Neymar), khi các chiến dịch truyền thông xã hội tán dương kiểu đầu mohican của anh, sắc thái, âm nhạc của anh hay nói ngắn gọn là mọi thứ thuộc về anh.

Chú thích ảnh
Neymar rơi nước mắt khi không thể cùng PSG đăng quang Champions League lần đầu tiên trong lịch sử

Bù lại, mùa giải này có vẻ như sẽ là mùa giải thuộc về cầu thủ đã trưởng thành ở Santos và trở nên toàn diện hơn dưới sự dẫn dắt của Thomas Tuchel, cả về lối chơi và tính cách. Thế mới nói, Lisbon như là dấu mốc cho một hành trình cá nhân, một hành trình giúp anh tận hưởng những giờ phút tuyệt vời nhất và chứng minh rằng, anh có thể thành công ở một đội bóng của riêng mình - không phải của Lionel Messi - bằng cách dẫn dắt PSG đến danh hiệu Champions League đầu tiên của họ.

Tham vọng đó giờ đã thất bại, hoặc ít nhất là chưa thành công, vì Neymar đã không thành công trong việc tạo ra một ảnh hưởng tương tự trong trận chung kết như những gì anh ấy đã cho thấy ở vòng tứ kết và bán kết. Các pha bóng phản công không ngừng mà anh và Kylian Mbappe dẫn dắt chỉ mang đến một chút đe dọa cho khung thành của Bayern Munich thay vì đánh gục Manuel Neuer. Đương nhiên, Bayern Munich luôn có yếu tố kiểm soát quyết định.

Cũng vì thế mà kịch bản như các trận đấu với Atalanta và Leipzig đã không lặp lại trước đại diện của Đức. Cũng vì thế, anh chỉ là một cái bóng mờ nhạt, không còn giữ vai trò quan trọng như Tuchel và đội bóng rất cần ở anh. Thật đáng tiếc bởi đây là điều nên xảy ra với những cầu thủ giỏi nhất và ở những giai đoạn quan trọng nhất. Dĩ nhiên, anh đã vô địch Champions League trước đó, và anh cũng không phải là cầu thủ duy nhất chơi dở ở Lisbon. Những pha bóng bỏ lỡ của Mbappe thậm chí còn thất vọng hơn.

Có điều, Mbappe mới 21 tuổi. Thời của tiền đạo người Pháp rồi sẽ đến. Neymar thì ngược lại ở cái tuổi 28 đầy những chấn thương của anh và ở một đội bóng vẫn chưa tạo dựng được vị thế nào tại châu Âu. Đó là canh bạc mà anh đã chấp nhận lao vào khi rời Barcelona - rằng anh có thể truyền cảm hứng cho PSG hướng tới sự vĩ đại, chỉ cần một mình anh nếu cần thiết. Đó là những gì anh muốn từ vụ chuyển nhượng của mình nhưng 3 năm trôi qua, anh vẫn chưa đạt được những gì mình mong muốn và tất cả kì vọng ở anh.

Thực tế này chắc chắn hiện rõ trong tâm trí anh khi anh rơi nước mắt sau tiếng còi mãn cuộc, đầu gục vào ngực David Alaba. Anh đã bước xuống xe buýt của đội để sẵn sàng ăn mừng, nhưng anh, Paris Saint-Germain và hàng ngàn người hâm mộ ở quê nhà thì vẫn đang chờ khoảnh khắc “Ney Day” (Ngày của Neymar) đến.

Chú thích ảnh
Một hình ảnh khắc họa rõ nét chân dung của Neymar, dù là trên đấu trường nào: Lăn lộn trên sân ăn vạ sau một pha bị phạm lỗi

Đỉnh cao chưa đến, dốc xuống tới nhanh

Arsene Wenger từng mô tả Neymar là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và thực ra, tiền đạo người Brazil đã được xem là Lionel Messi hoặc Cristiano Ronaldo mới. Có điều, mọi sự so sánh đó giờ có lẽ đã trở nên vô nghĩa khi đặt họ lên bàn cân. Bởi Messi đã là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới khi anh mới 22 tuổi và giành được 5 danh hiệu khác sau đấy. Ronaldo là 23 tuổi và có thêm 4 danh hiệu nữa sau đấy.

Còn Neymar? Anh đã 28 tuổi và chưa một lần giành Ballon d’Or, chưa nói gì đến vài lần. Quay trở lại với Wenger, cựu HLV của Arsenal có lẽ đã đánh giá khá chính xác về Neymar khi cho rằng, “Tôi nghĩ anh ấy có sự kết hợp hoàn hảo giữa sức mạnh cơ thể, sức mạnh tinh thần và kĩ thuật nhưng anh ấy cần hiệu quả hơn trong lối chơi của mình”.

Và tại Lisbon, Neymar rõ ràng không có được sự hiệu quả như đã nói ở trên và theo đúng những gì Wenger từng quan sát. Anh đã không ghi bàn trong giải đấu mini ở Lisbon và không ở trận chung kết để có thể kéo Paris St Germain vào hai hiệp phụ. Mỉa mai là nếu Tuchel từng nói rằng, Paris St Germain giờ là một tập thể đoàn kết và Neymar không thể một mình thắng được, ông có lẽ đã ước anh tự mình ghi một bàn thắng vào lưới Bayern Munich.

Theo cựu tiền vệ của Paris St Germain là Adrien Rabiot, Neymar có những đặc ân mà không phải cầu thủ nào cũng có được. Chẳng hạn như anh có thể tổ chức tiệc tùng vài ngày trước một trận đấu bất chấp HLV biết hay đồng ý hay không. Anh có thể luyện tập theo lịch riêng của mình. Hay anh có thể biến mất khỏi Paris để xem Davis Cup tại Madrid cùng với người bạn thân Gerard Pique của Barcelona mà không bị phạt bởi vì HLV của anh “không phải là bố anh và cũng không phải là cảnh sát”.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm