Neymar đang nhẫn nhịn và chịu đựng cũng chỉ vì... Real Madrid

19/03/2018 06:18 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Rất nhiều tờ báo Brazil đưa tin về việc Neymar đã bắt đầu chán nản với cuộc sống ở PSG. Nước Pháp dường như không đem đến cho ngôi sao này những giấc mơ danh hiệu.

Nhưng PSG thực chất chỉ là chiếc cầu nối. Anh tới đây, nhẫn nhịn và chờ đợi Real Madrid. Mùa Hè này, đội bóng Hoàng gia sẽ đến và danh chính ngôn thuận đưa anh về với Bernabeu.

Cuộc sống ở PSG không như mơ ước

"Cậu ấy cảm thấy việc chơi bóng ở PSG được khoảng 5 tháng mà cứ ngỡ như đã 5 năm vậy", trích từ một bài viết được đăng trên tờ UOL Esporte của Brazil. Nó phản ánh những điều mà Neymar đang phải trải qua kể từ khi anh chấp nhận chuyển tới đầu quân cho PSG với giá 222 triệu euro (số tiền phá vỡ hợp đồng giữa anh và Barcelona).

Với đẳng cấp của mình, Neymar không gặp quá nhiều khó khăn để hòa nhập ở một tập thể toàn sao như PSG. Anh chứng minh vì sao đội bóng thủ đô đã chi số tiền kỉ lục để mua mình bằng những màn trình diễn chói sáng. Nhưng rõ ràng, cuộc sống ở đây không phải như mơ đối với anh.

Neymar sắp rời nước Pháp: 'Ở PSG 5 tháng mà ngỡ như dài 5 năm'

Neymar sắp rời nước Pháp: 'Ở PSG 5 tháng mà ngỡ như dài 5 năm'

Neymar đang cảm thấy chán ngán PSG. Một tờ báo ở Brazil cho biết cầu thủ xứ Samba ở sân Parc des Princes được 5 tháng mà anh ngỡ như đã 5 năm trôi qua.

Neymar lao vào những rắc rối nội bộ sau khi tranh sút 11m với Cavani trong một trận đấu hồi đầu mùa. Sự vụ bị đẩy lên cao trào khi các báo nổi tiếng nước Pháp đều đồng loạt chỉ trích Neymar. Họ nói anh mắc bệnh ngôi sao, ích kỉ và định thiết lập bè phái ở sân Công viên các Hoàng tử.

Lần khác, Neymar bị đuổi vì dùng “thiết đầu công” với đối thủ, sau pha vào bóng từ phía sau của cầu thủ Lucas Ocampos (Marseille) hồi tháng Mười năm ngoái. “Tôi nghĩ rằng trọng tài đã làm quá lên. Đúng, đó là một quyết định không công bằng. Tôi đã bị đối thủ phạm lỗi trong cả trận đấu. Tôi có nhiều dấu hiệu trên cơ thể chứng minh điều đó”, Neymar sau đó nói về quyết định của trọng tài.

Một lý do nữa dẫn đến cuộc sống ngột ngạt của Neymar ở Paris là anh trở thành trung tâm của những pha chơi xấu tại Ligue 1. Theo thống kê, Neymar bị phạm lỗi trung bình 5,2 lần/trận. Hồi còn chơi ở La Liga, anh chỉ bị phạm lỗi 3,2 lần/trận. Đã hơn một lần, Neymar thể hiện thái độ với các quyết định nương tay của trọng tài với những pha bóng cố ý triệt hạ mình.

Một trong những pha bóng ấy đã khiến Neymar bị rạn xương bàn chân số 5. Anh phải nghỉ thi đấu từ cuối tháng trước, lỡ trận lượt về vòng 1/8 Champions League với Real Madrid. Lúc này, Neymar vẫn đang ở Brazil để trị thương. Và có vẻ như cuộc sống ở quê nhà đang làm cho anh thấy thoải mái hơn sau những ngột ngạt đã phải trải qua ở PSG trong quãng thời gian vừa qua.

Chịu đựng vì Real Madrid

Một trong những lý do chính khiến Neymar quyết định rời Barcelona là bởi anh muốn thoát khỏi cái bóng của Lionel Messi. Ngôi sao người Argentina là một người anh, một ngôi sao mà bất cứ cầu thủ nào cũng muốn làm đồng đội. Nhưng giá trị và đẳng cấp không cho phép Neymar cứ đá cạnh Messi mãi được.

Neymar về Barca? Không, xin cảm ơn!

Neymar về Barca? Không, xin cảm ơn!

Neymar được cho là muốn trở lại Barca. Nhưng điều đó không tốt đẹp gì, và gã khổng lồ xứ Catalunya cũng không có lý do để phải cho Neymar cơ hội mới.

Real Madrid đã muốn có Neymar từ thời anh còn ở Santos. Nhưng do chậm chân, họ để tuột mất ngôi sao người Brazil vào tay Barca. Trong 3 mùa bóng ở Camp Nou, Real vẫn không thôi ý định chèo kéo Neymar. Nhưng việc Barca khôn ngoan thòng điều khoản nếu Neymar rời Barca, anh sẽ không được đến thẳng Real Madrid nên thương vụ này đã không xảy ra.

Những ngôi sao bóng đá muốn bước lên đỉnh cao châu Âu, với những chiếc cúp, với những danh hiệu Quả bóng Vàng, anh ta phải rời Ligue 1, đến chơi ở những giải đấu lớn hơn, như Liga, Premier League hay Serie A. Nhưng Neymar làm ngược lại, anh rời Liga đến với Ligue 1. Với rất nhiều người, việc Neymar chấp nhận tới PSG chỉ là một bước lùi nhất thời.

PSG có rất nhiều tiền. Họ cũng mua rất nhiều ngôi sao. Nhưng thứ mà PSG thiếu lại là đẳng cấp. Sự có mặt của Neymar cũng không thể cải thiện được điều này. Bởi vậy, dù PSG đã thắng như chẻ tre ở vòng bảng Champions League, đến vòng 1/8, họ vẫn bị loại bởi một Real Madrid lọc lõi và đầy giá trị truyền thống ở sân chơi danh giá này.

Cá nhân Neymar ý thức được vấn đề đó. Anh cũng biết rất khó để gồng gánh PSG, để nâng tầm cho bóng đá Pháp. Nhưng Neymar chấp nhận đến với PSG bởi anh biết, đó là chiếc cầu nối duy nhất để đưa mình đến với Real Madrid. Khi Cristiano Ronaldo đã chuẩn bị bước sang bên kia sườn dốc của sự nghiệp, Neymar là người thay thế xứng đáng nhất. Khi ấy, anh sẽ có cơ hội để đến với những chiếc cúp và cụ thể hơn, sẽ là những Quả bóng Vàng, thứ mà anh đã không thể có trong kỉ nguyên Ronaldo – Messi.

Bởi vậy, việc Neymar thể hiện sự chán nản tại PSG có lẽ chỉ là hình thức, chỉ là cái cớ. Anh chấp nhận nhẫn nhịn và chờ Real Madrid đến để danh chính ngôn thuận đưa mình về Bernabeu. Khi ấy, kỉ nguyên Neymar mới chính thức bắt đầu.

Trần Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm