Lượt về vòng 1/8 Champions League: Phép màu từ Messi, CR7 và Zidane?

08/08/2020 01:11 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Leo Messi một mình đưa Barcelona tiến bước? Zinedine Zidane sẽ giúp Real Madrid vượt qua gian khó? Hay Ronaldo lại thể hiện cái duyên ở vòng knock-out? Đó là những điều mà người hâm mộ chờ đợi trước loạt trận lượt về vòng 1/8 Champions League.

 

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 7/8. Trực tiếp Man City vs Real Madrid, Juventus vs Lyon. K+, K+PM, K+PC

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 7/8. Trực tiếp Man City vs Real Madrid, Juventus vs Lyon. K+, K+PM, K+PC

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá Cup C1 lượt về vòng 1/8: trực tiếp Juventus vs Lyon, Man City vs Real Madrid. Lịch thi đấu bóng đá hạng nhì Tây Ban Nha, bóng đá Ý Serie B, bóng đá Trung Quốc Super League, bóng đá Hàn Quốc K-League. Lịch bóng đá ngày 7/8, sáng 8/8.

 

Lịch thi đấu lượt về vòng 1/8 Champions League:

* 02h00 ngày 8/8:  Juventus vs Lyon (K+PC)

https://fptplay.vn/xem-truyen-hinh/kpc

* 02h00 ngày 8/8:  Man City vs Real Madrid (K+PM)

https://fptplay.vn/xem-truyen-hinh/kpm

* 02h00 ngày 9/8: Bayern Munich vs Chelsea (3-0)

https://fptplay.vn/xem-truyen-hinh/kpc

* 02h00 ngày 9/8: Barcelona vs Napoli (1-1)

https://fptplay.vn/xem-truyen-hinh/kpm

Các đội đã vào vòng tứ kết:

PSG 3-2 (tổng tỷ số) Borussia Dortmund

Leipzig 4-0 Tottenham

Valencia 4-8 Atalanta

Liverpool 2-4 Atletico Madrid

 

 

Trở thành nhà vô địch của đại dịch là một cảm giác kì lạ với Juventus, Barcelona, Real Madrid, Bayern Munich hay Man City. Nhưng trước khi đi quá xa với cảm xúc và trí tưởng tượng thì họ cần tự thức tỉnh bản thân trước những đối thủ mang đầy dáng vẻ của sự nguy hiểm và chứa đựng những rủi ro.

Cuộc chiến của Messi

Họ gặp lại nhau sau 5 tháng, kể từ lần cuối tranh tài trên sân cỏ, thì mọi thứ đã không còn nguyên vẹn như lúc đầu với tất cả các đội, một đội này sẽ mạnh lên, còn đối thủ của họ sẽ bất ổn hơn, hoặc cũng chẳng thay đổi nhiều như trước, giống như cặp đấu giữa Barcelona và Napoli, những người vẫn còn đang vật lộn với sự bất ổn đã khiến họ rơi tự do ở La Liga và Serie A.

Barcelona đánh mất chức vô địch vào tay Real Madrid khi bóng đá trở lại, còn Napoli thậm chí không được tham dự Champions League vì sự vụng về và phải hài lòng với suất tham dự Europa League mùa tới.

Đội bóng xứ Catalunya chưa bao giờ biết cách bù đắp hay bung tỏa nếu như thất bại ở giải đấu quốc nội giống như Dải thiên hà, câu lạc bộ mà dường như luôn có hai trạng thái khác nhau trong cùng một mùa giải hoặc đơn giản hơn là họ có kinh nghiệm cho chuyện này.

Nếu trắng tay ở La Liga, chắc chắn rồi, Real Madrid sẽ vô địch ở Champions League như họ đã làm rất nhiều lần trong quá khứ, có đến 5 lần đội bóng Hoàng gia lên ngôi ở cựu lục địa sau khi ngã ngựa ở La Liga, và Pep Guardiola phải nhớ điều này, có đến hai lần như thế cùng với Zinedine Zidane vào các năm 2016 và 2018.

Leo Messi có quá nhiều trải nghiệm ở đấu trường châu Âu và ở xứ Catalunya người ta thường nói, Champions League nợ anh vài danh hiệu nhưng lẽ ra số 10 của Barcelona mới là người mắc nợ đấu trường danh giá này những chiếc cúp, và giờ là lúc để siêu sao người Argentina phải thanh toán được mọi nợ nần với 5 năm trắng tay trước đó.

Nhưng liệu anh có làm được không với một HLV thiếu kinh nghiệm như Quique Setien? Bạn có thể đặt cược rằng Barcelona sẽ đánh bại Napoli để có mặt ở tứ kết, còn sau đó thì sao? Không thể biết trước được điều gì với một Bayern Munich sẵn sàng nuốt chửng mọi đối thủ như cách họ đã đè bẹp Chelsea ở lượt đi và đang chuẩn bị làm điều tương tự ở Allianz cuối tuần này.

Chờ phép màu của Zidane, và CR7

Thật khó để hi vọng xứ sở sương mù có thể giương cao được lá cờ ở Champions League mùa này vì đội bóng đáng tin cậy nhất là Liverpool đã bị loại đau đớn vào tháng 3, người Anh chỉ còn có Man City thiếu kinh nghiệm và trạng thái tự chủ để trở thành nhà vua ở đấu trường này.

Vì nhìn xem, Real Madrid của Zidane là đối thủ có thể làm được bất cứ điều gì ngay cả khi họ gặp bất lợi nhất, đó là để thua 1-2 trên sân nhà ở lượt đi và không có cả đội trưởng Sergio Ramos cho trận đấu tại Etihad.

Đội bóng Hoàng gia là đối thủ mà ngay cả khi dẫn đến 3-0 bạn cũng không được phép thư giãn vì họ chẳng cần đến khi bạn mắc sai lầm cũng đã có thể định đoạt được số phận trận đấu. Và chức vô địch La Liga là một tạo tác tuyệt vời cho một cuộc lật đổ ở xứ sở sương mù.

Chú thích ảnh
Trong khi Barca và Juventus kỳ vọng vào Messi và Ronaldo, thì Real Madrid đang chờ phép màu từ Zidane

“Chúng tôi nghĩ đến chức vô địch Champions League vì đó là mục tiêu chính chứ không chỉ là Real Madrid”, tiền vệ Rodrigo lên dây cót tinh thần cho Man City, vì đây là giải đấu cuối cùng để họ vớt vát được mùa giải nghiêng ngả vì những thất bại tại Premier League và FA Cup. Nhưng đấy hẳn là một chương bóng đá sẽ còn mãi dang dở.

Trong khi đối thủ lớn nhất trong sự nghiệp của Messi là Cristiano Ronaldo không thể chờ lâu hơn nữa để thổi bay Lyon ra khỏi tầm mắt của mình.

Juventus giành Scudetto mà không đứng đầu trong bất kì số liệu quan trọng nào từ bàn thắng, số cú sút trong một trận, tỉ lệ kiểm soát bóng bóng, giữ sạch lưới hay có độ chính xác cao nhất. Và phần lớn lối chơi tấn công của đội bóng này đều đi qua chân Ronaldo, người đã chơi thứ bóng đá hay nhất của anh kể từ khi tới Italy và những bàn thắng xuất hiện liên tục cho đến khi Serie A hạ màn là một sự bảo đảm rằng, những bất ổn của Juventus và sự lo lắng của Maurizio Sarri có thể được giải quyết gọn ghẽ.

Thiên Ý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm