Liverpool lại tin vào tinh thần Istanbul

30/11/2018 06:54 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Tình thế mà Liverpool đang phải đối mặt ở vòng bảng Champions League mùa này khá giống với những gì diễn ra ở mùa giải 2004-05. Liệu lịch sử có lặp lại?

ĐIỂM NHẤN PSG 2-1 Liverpool: Đêm đáng quên của Van Dijk. 'Đinh ba SFM' vô hại

ĐIỂM NHẤN PSG 2-1 Liverpool: Đêm đáng quên của Van Dijk. 'Đinh ba SFM' vô hại

PSG 2-1 Liverpool. Trận đấu ‘chung kết’ bảng C trên sân Công viên các hoàng tử đã thay đổi số phận của hai đội bóng. PSG rộng cửa vào vòng 1/8, trong khi Liverpool phải đối mặt với một núi khó khăn.

Sau thất bại 1-2 trên sân PSG, Liverpool đã bị chính đội bóng này vượt qua trên bảng xếp hạng. Và ở lượt cuối, họ bắt buộc phải thắng đội đầu bảng Napoli, mới có thể giành vé vào vòng 1/8.

Màn thoát hiểm ngoạn mục

14 năm trước, Liverpool cũng nằm chung bảng với một đội bóng Pháp (Monaco năm ấy là đương kim á quân), và sau khi kết thúc lượt trận áp chót, họ đã rơi vào tình thế hết sức ngặt nghèo. Sau cú ngã 0-1 trên đất Pháp (Saviola ghi bàn duy nhất cho Monaco), các học trò của HLV Rafa Benitez tụt xuống thứ ba, kém đội đầu bảng Olympiakos đến 3 điểm, kém cả đối đầu (thua 0-1 ở lượt đi), cũng như hiệu số bàn thắng bại (+1 so với +2). Tình thế ấy khá giống họ và Napoli hiện tại.

Chỉ phải gặp Deportivo vốn đã chính thức bị loại ở lượt cuối, Monaco đại thắng 5-0 ngay tại Riazor để thẳng tiến vào vòng 1/8. Trong khi đó, Liverpool bước vào trận đấu ở sân nhà với đầy áp lực, đặc biệt là khi họ thủng lưới trước sau cú sút phạt của ngôi sao Rivaldo ở phút 27. Cần phải nhắc lại, Olympiakos năm đó rất mạnh, bởi ngoài bộ đôi tiền đạo Giovanni – Rivaldo từ Barcelona, họ còn có thủ thành Nikopolidis, tiền vệ Pantelic Kafes, Gorgios Georgiadis, và hậu vệ Stylianos Venetidis – những người vừa vô địch châu Âu nửa năm trước đó.

Nhưng sang đến hiệp hai, Liverpool bùng nổ với ba bàn liên tiếp. Sinama Pongolle gỡ hòa ở phút 47, nhưng vẫn chưa đủ để đi tiếp. Mãi đến phút 80, một cầu thủ trẻ khác là Neil Mellor tỏa sáng với cú sút xa ngoạn mục, và chính anh kiến tạo để đàn anh Steven Gerrard ấn định chiến thắng 3-1. Mùa giải ấy, thậm chí Liverpool còn vô địch Champions League, sau màn ngược dòng không tưởng trước AC Milan: Bị dẫn 3-0, nhưng gỡ hòa 3-3, rồi thắng ở loạt sút luân lưu.

Liverpool sẽ khó tiến xa?

Dù có những hoàn cảnh khá tương đồng so với vòng bảng năm đó, niềm tin về một kỳ tích như mùa 2004-05 có vẻ hơi mơ hồ và thiếu căn cứ. Đơn giản vì Liverpool của Klopp 2018 và Liverpool của Rafa Benitez 2005 là không hề giống nhau.

Sau những sự bổ sung chất lượng như Virgil van Dijk và Alisson, Liverpool mùa này đã chơi chắc chắn hơn nhiều ở hàng thủ, khi là một trong hai CLB thủng lưới ít nhất ở Premier League với vỏn vẹn 5 bàn thua (đội còn lại là Man City). Nhưng ở Champions League thì không hẳn. Trận thua PSG vừa rồi là một minh chứng khi trung vệ trụ cột Virgil van Dijk mắc lỗi chính ở bàn thua thứ nhất, và chơi hời hợt trong bàn thua thứ hai. Và nếu thủ thành Alisson không chơi xuất sắc, Liverpool có thể còn thủng lưới nhiều hơn.

Bên cạnh đó, hàng tấn công Liverpool đã cùn đi khá nhiều, dù những ngôi sao cũ vẫn còn đó. Tại Paris, các học trò của Klopp dứt điểm 9 lần thì chỉ có đúng 1 lần trúng khung thành, và đó là pha… đá phạt đền của James Milner. Đó rõ ràng là một thống kê siêu tệ hại của ê-kíp tấn công từng làm khuynh đảo các hàng phòng ngự ở châu Âu mùa trước.

Có một điểm rất đáng chú ý: Ở Champions League mùa này, Liverpool đã trắng tay trong cả ba trận làm khách đến sân PSG, Napoli, và Sao đỏ Belgrade. Một đội bóng có phong độ sân khách tồi tệ như vậy cũng khó lòng tiến xa nếu có lọt được vào vòng knock-out.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm