Kỳ tích Leiceter và nghịch lý Premier League ở Champions League

17/03/2017 15:02 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Nghịch lý mai mỉa nhất là đội bóng Anh duy nhất còn lại ở Top 8 đội hàng đầu Champions League lại không hề nằm trong Top 6 Premier League và tệ hơn nữa, họ còn đang vật lộn với cuộc chiến trụ hạng.

1. Mùa giải trước, sự thần kỳ của Leicester City được lý giải phần nào bởi sự tự “sa ngã” của các đội bóng lớn. Và mùa giải này, khi Leicester City vật lộn trụ hạng, Top 6 đúng nghĩa là chỗ của sáu đại gia, người ta có thể cảm thấy trật tự đã được lập trở lại. Nhưng khi đội duy nhất của Premier League còn lại ở tứ kết Champions League là Leicester City, người ta có quyền đặt câu hỏi: “Liệu có thực là giá trị cũ đã được trả lại?”. Vâng, kẻ còn lại duy nhất chính là đương kim vô địch Premier League và nếu xét bằng thành tích Champions League mùa này, Leicester vẫn vượt trội phần còn lại của Premier League.

Sự kiện Man City bị loại khi đối diện một Monaco tươi trẻ nửa khiến người ta shock, nửa không. Shock vì dù sao Monaco cũng không phải đội bóng có tiềm lực như Man City, không có một HLV lẫy lừng như Pep. Hơn nữa, dù Monaco ghi 3 bàn ở sân Etihad nhưng khoảng cách dẫn trước của Man City vẫn là 2 bàn. Pep vẫn nói ông ta thích bóng đá tấn công đẹp mắt cơ mà. Vậy thì tấn công đẹp mắt đã mang lại gì ở Stade de Louis II? 1 bàn thắng cùng nhiều cơ hội bị bỏ phí bởi sự yếu kém của hàng công nhiều tên tuổi. Trong khi đó, họ chơi như những kẻ không hề biết phòng ngự.

Còn không shock ư? Dễ hiểu, chính Monaco đã từng làm khổ Arsenal như làm khổ Man City hôm nay. Thế nên, chẳng có gì lạ nếu một đội bóng biết cách chơi với đối thủ Premier League loại một đội bóng chẳng phải là ĐKVĐ Premier League.

2. Trước khi Man City đá với Monaco ở Stade de Louis II vài tiếng đồng hồ, tay bút Oliver Kay của The Times tham gia cuộc đối thoại thường kỳ với độc giả (The Game webchat) và có một độc giả hỏi Kay về các tài năng trẻ của Monaco đại ý rằng mùa Hè tới, những Sidibe, Fabinho, Lemar, Bakayoko, Mendy, Silva, Mbappe có thể sẽ được bán và các CLB Premier League có cơ hội nào giành lấy họ không. Kay, rất tự tin, cho rằng “tôi hi vọng thế” với lập luận Monaco thuộc dạng CLB phát triển tài năng để bán. Kay cho rằng Monaco đã bán Martial khá nhiệt tình và họ sẽ bán các tài năng trẻ kể trên sang Premier League, trừ trường hợp Mbappe có thể sẽ được giữ lại thêm 1 năm.

Nhận xét của Kay là đúng. Monaco thuộc dạng CLB như thế và các đại gia Premier League tràn trề cơ hội thu phục các tài năng của họ. Nhưng câu trả lời của Kay lại rất trớ trêu khi nó được đặt cạnh các lý giải của những chuyên gia bóng đá Anh sau thất bại của Man City.

3. “Thiếu tập trung phòng ngự”; “Không có nghệ thuật phòng ngự”; “Cầu thủ thiếu kinh nghiệm trận lớn”; “Các CLB đang chuyển đổi”; “Cầu thủ yếu cả thể lực lẫn tinh thần”; “Tác hại của việc không có kỳ nghỉ Đông”; “Chất lượng cầu thủ kém”; “Chiến thuật nghèo nàn và chính sách chuyển nhượng tai hại”… Đó là tất cả các lý giải của các chuyên gia Anh quốc về thất bại của Premier League ở Champions League mùa này. Kiến giải nào nghe cũng hay cả. Nhưng thực sự, nó đều chỉ là ngụy biện hết.

Monaco có mất đi sức mạnh khi bán Rodriguez rồi sau đó là Martial hay không? Họ chính là hai cầu thủ tốt nhất của Monaco khoảng 3 năm trước. Và CLB mua Martial đang chơi ở đâu thì chúng ta không cần nhắc lại nữa. Đổ lỗi cho cầu thủ, hay chính sách chuyển nhượng, hay thậm chí là cả “kinh nghiệm trận lớn” là điều nực cười. Vòng 1/8 Champions League chắc chắn là trận quan trọng, nhưng đá với Monaco thì chắc không nhiều đại gia cho là trận lớn.

Chiến thuật nghèo nàn còn là lý do nực cười hơn. Pep Guardiola được kỳ vọng sẽ mang lại cách mạng chiến thuật cho Man City. Và cách mạng ấy bây giờ lại được cho là “nghèo nàn”. Còn kỳ nghỉ Đông ư? Giai đoạn Man United, Chelsea, Liverpool vô địch Champions League, thời ấy Premier League cũng có nghỉ Đông bao giờ đâu? Và Premier League vẫn được coi là giải đấu giàu thể lực bậc nhất châu Âu hiện nay chứ đâu phải là sân chơi cho những kẻ yếu đuối.

Chung quy, tất cả chỉ là thời thế. Cái gì cũng có thời của nó và thời điểm này, Premier League đang tạm coi là “phải lắng lại” mà thôi. Chẳng ai có thể thống trị mãi được và ngay cả người TBN cũng sẽ đến lúc phải thoái trào như họ đã từng. Tất nhiên, chẳng ai muốn thấy thất bại, suy thoái nhưng không thể vì sốt ruột mà đổ lỗi một cách tuỳ tiện cho bất kỳ đối tượng nào mà mình sực nhớ ra.

Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm