Klopp đã thua trong cuộc đấu trí với Zidane

07/04/2021 22:28 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Liverpool đã gặp bất lợi cực lớn sau cuộc chiến ở Madrid sau khi đội bóng nước Anh phải nhận thất bại 1-3 ở lượt đi vòng tứ kết Champions League. Đó là trận đấu mà HLV Juergen Klopp cho thấy ông đã thua trong cuộc đấu trí với người đồng nghiệp Zinedine Zidane bên kia chiến tuyến.

Kết quả cúp C1: Real Madrid vs Liverpool. Man City vs Dortmund

Kết quả cúp C1: Real Madrid vs Liverpool. Man City vs Dortmund

Kết quả cúp C1: Real Madrid 3-1 Liverpool. Man City 2-1 Dortmund. Kết quả bóng đá lượt đi vòng tứ kết Champions League. Kết quả Cúp C1 châu Âu. Video clip Real vs Liverpool. 

1. Năm 2018, khi hai đội gặp nhau trong trận chung kết Champions League, có 2 bước ngoặt lớn. Thứ nhất, pha phạm lỗi đầy tiểu xảo của Sergio Ramos khiến Mohamed Salah phải rời sân sớm. Thứ hai, sai lầm chết người của thủ môn Karius khiến Liverpool phải nhận những bàn thua lãng nhách. Trận đấu đã được định đoạt bởi những khoảnh khắc như thế.

Ở lần gặp nhau này, Liverpool vắng Van Dirk, mắt xích quan trọng nhất ở hàng thủ. Nhưng lý do lớn nhất khiến họ gục ngã ở Madrid lại nằm ở hành lang cánh phải, với sự hiện diện của Alexander-Arnold. Từng là một cầu thủ chơi hay nhất ở vị trí này, hậu vệ người Anh lại chính là mắt xích yếu nhất của Liverpool trước Real Madrid. Trong phần lớn thời gian của hiệp một, Alexander-Arnold liên tục bị Vinicius Junior vượt qua. Bàn thua đầu tiên cũng xuất phát từ lỗi vị trí của Arnold, khi anh để tiền đạo của Real di chuyển từ cánh vào trong trung lộ. Ở bàn thua thứ 2, anh thậm chí còn là người đánh đầu “kiến tạo” cho Asensio ghi bàn.

Real Madrid 3-1 Liverpool, Toni Kroos, Kết quả bóng đá, Kết quả tứ kết Cúp C1 châu Âu, tứ kết Cúp C1 châu Âu, kết quả Real Madrid vs Liverpool, Cúp C1, Alexander-Arnold
Arnold đã có một trận đấu thảm họa

Trong quãng thời gian trước đó, cánh phải nơi Alexander-Arnold chiếm giữ luôn bị tê liệt ở khả năng tấn công. Thậm chí, hậu vệ này còn nhiều lần chuyền sai, tạo điều kiện cho Real Madrid thực hiện những pha phản công nhanh như điện xoẹt. Phải đến hiệp hai, khi Liverpool có những điều chỉnh nhất định về mặt con người, Alexander-Arnold mới kịp chơi tròn vai. Nhưng như vậy đã là quá muộn.

Một trong những lý do khiến Alexander-Arnold chơi không tốt chính là việc anh không có được sự hỗ trợ tốt hơn từ tuyến giữa. Và đây lại xuất phát từ việc bố trí nhân sự ở hàng tiền vệ của Juergen Klopp.

2. Ở trận đấu này, Zidane đã trở lại với sơ đồ 4-3-3 quen thuộc, vốn là một đặc sản về chiến thuật mà ông đã áp dụng với Real Madrid. Trong khi đó, Klopp cũng sử dụng chiến thuật tương tự với tuyến giữa của Liverpool. Nhưng sự khác biệt lại nằm ở yếu tố con người. Liverpool thua trong cuộc chiến ở tuyến giữa ở hiệp một và Keita chính là mắt xích bị cho là yếu nhất. Việc để tiền vệ này đã chính thay vì Thiago không mang lại kết quả mà Klopp mong muốn. Keita chỉ mạnh trong tranh chấp tay đôi nhưng lại không uyển chuyển và linh hoạt trong di chuyển và phối hợp với các đồng đội khác. Thành ra tuyến giữa của Liverpool có thừa cơ bắp nhưng lại thiếu sự kết nối.

Real Madrid 3-1 Liverpool, Toni Kroos, Kết quả bóng đá, Kết quả tứ kết Cúp C1 châu Âu, tứ kết Cúp C1 châu Âu, kết quả Real Madrid vs Liverpool, Cúp C1, Alexander-Arnold

Điều này ngược hoàn toàn với tuyến giữa của Real Madrid. Với bộ ba quen thuộc là Kroos-Casemiro-Modric, Real chơi mềm mại và đạt được cảnh giới hiệu quả cao nhất. Casemiro vẫn như một chiếc máy ủi làm việc với cường độ cao nhất, chiến thắng trong các cuộc chiến tay đôi. Kroos rảnh rang trong những đường phất bóng dài có độ chính xác đến ảo diệu trong khi Luka Modric như một con thoi, lên công xuống thủ, thoải mái chơi bóng như một quý ông.

Tất cả những sự khác biệt này chỉ được thay đổi trong hiệp hai, khi Klopp buộc phải tung Thiago vào sân thay cho Keita. Nhưng điều chỉnh này đã quá muộn. Một đội bóng lọc lõi như Real đủ kinh nghiệm để chơi bóng thế nào trong thế đã dẫn trước hai bàn ngay trong hiệp một.

Một nước cờ sai và Klopp đã trả giá bằng một thất bại đau. Với lợi thế 1 bàn trên sân khách, vẫn còn cơ hội cho HLV người Đức mơ về một cuộc ngược dòng, giống như họ đã làm với Barcelona ở mùa giải năm ngoái. Nhưng ai dám chắc trong trận tứ kết lượt về ở Anfield, Klopp lại không mắc một sai lầm nào khác. Cần phải nhấn mạnh rằng, người cao tay hơn Klopp là Zidane vẫn còn trong tay áo những thứ vũ khí bí mật chưa dùng đến.

T.Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm