Chưa nguôi nỗi đau thua Barca, PSG lại đối đầu với vấn đề nội bộ mới

13/03/2017 13:42 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) – Sau khi bị loại sốc khỏi Champions League, PSG quay trở lại với giải quốc nội với chuyến làm khách trên sân Lorient. Mặc dù giành chiến thắng, nhưng HLV Unai Emery một lần nữa phải đau đầu với học trò Serge Aurier của mình.

Cú sốc lớn tại đấu trường Champions League đã khiến tinh thần của đương kim vô địch Ligue 1 trở nên lung lay hơn bao giờ hết. Đón chuyến làm khách trên sân Lorient, thầy trò HLV Unai Emery sẽ phải cố gắng hết sức, vì đây là giải đấu cứu cánh duy nhất của PSG tại thời điểm này.

Liên tục dồn ép đội chủ nhà kể từ lúc tiếng còi khai cuộc cất lên, PSG đã có được bàn thắng mở tỷ số sau pha phản lưới nhà của tiền đạo Benjamin Jeannot ở cuối hiệp 1. Sang hiệp 2, đội khách tiếp tục có bàn thắng nhân đôi cách biệt sau pha dứt điểm cực mạnh của Christopher Nkunku. Những phút còn lại, Lorient có được bàn rút ngắn tỷ số sau cú đánh đầu của Michael Ciani. Và kết quả 1-2 cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu. Kết quả này giúp PSG tiếp tục bám đuổi đội đầu bảng Monaco với 3 điểm ít hơn.


Nkunku - thần đồng bóng đá Pháp - đã mang về bàn thắng thứ 2 cho PSG

Trong trận đấu này, một lần nữa HLV Unai Emery của PSG lại phải đau đầu với học trò của mình. Ở phút thứ 73, nhận thấy hậu vệ Thomas Meunier có dấu hiệu bị đau ở mắt cá chân, HLV người Tây Ban Nha đã ra hiệu cho Serge Aurier vào sân để thay thế. Tuy vậy, có vẻ như hậu vệ người Bờ Biển Ngà lại chưa sẵn sàng chơi bóng. Nhiều người còn thấy, giữa anh và HLV đã có tranh cãi kịch liệt. Vài phút sau, Aurier mới bắt đầu mặc quần áo, xỏ giày, và vào sân ở phút thứ 81.


Tranh cãi một hồi, Aurier mới chịu thay quần áo để vào sân

Trước đây, hậu vệ này cũng nhiều lần trở thành tâm điểm của những bê bối. Tháng 11 năm ngoái, anh bỏ lỡ trận đấu với Arsenal tại Champions League, sau khi bị từ chối cấp visa tới Anh. Lý do để các nhà chức trách của Anh quốc từ chối là bởi, anh đang phải chịu án phạt 2 tháng tù treo từ chính quyền Pháp, vì hành vi say xỉn và chống người thi hành công vụ hồi tháng 5. Mặc dù PSG đã làm đơn kháng cáo, nhưng phía Anh quốc vẫn không thay đổi quyết định.

Tại vòng loại World Cup 2018, sau khi ghi bàn vào lưới Mali để giúp tuyển Bờ Biển Ngà giành chiến thắng 3-1, Aurier cũng đã có màn ăn mừng theo kiểu động tác cứa cổ hết sức phản cảm. Không rõ nguyên nhân gì đã khiến anh làm như vậy, nhưng màn ăn mừng này đã bị chỉ trích dữ dội.


Động tác ăn mừng cứa cổ đầy phản cảm của Aurier

Chưa hết, hồi HLV Laurent Blanc còn dẫn dắt PSG, Aurier cũng từng bị cấm thi đấu khi anh bị tố vì có hành đồng xúc phạm và thóa mạ HLV và các đồng đội. Trong video này, tuyển thủ Bờ Biển Ngà gọi Angel Di Maria là "thằng hề", Van der Wiel là "kẻ ẻo lả ướt át", thủ thành Salvatore Sirigu thì là anh chàng "bất tài vô dụng" và kinh hoàng nhất là những câu từ ám chỉ HLV Laurent Blanc và tiền đạo Ibrahimovic có quan hệ đồng tính.

Thậm chí, Christoper Aurier em trai của anh cũng có tiền sự. Mới đây, Christoper đã cùng một người bạn đã bị bắt sau khi dàn dựng một vụ cướp tài sản của gái gọi hồi tháng 12 năm ngoái. Cảnh sát Pháp đã truy tìm ra dấu vết của Christoper nhờ dấu vân tay trên chiếc mũ anh để lại ở hiện trường.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm