Bình luận Nam Khang: Thận trọng

25/02/2015 08:38 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Bằng lối chơi có phần thận trọng, Barcelona đã giành được chiến thắng ngay trên sân Etihad của Man City (2-1) ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League để mở rộng con đường dẫn họ vào tứ kết.  

Thoạt nghe thì có vẻ khá kỳ lạ. Thế nhưng, sau thất bại muối mặt trước Malaga (0-1) ngay trên sân nhà ở Primera Liga và trước một đối thủ rất nguy hiểm như Man City, mà lại phải thi đấu trên sân đối phương, thì HLV Luis Enrique đã hoàn toàn có lý khi ông quyết định tiếp cận trận đấu này với sự thận trọng nhất định.

Trước hết, ông thay 3 cầu thủ trong đội hình xuất phát so với trận thua trước Malaga. Theo đó, thủ môn Claudio Bravo, trung vệ Jeremy Mathieu và tiền vệ Rafinha đã phải nhường chỗ cho Marc-Andre ter Stegen, Javier Mascherano và Ivan Rakitic.

Thứ hai, dù không thay đổi sơ đồ chiến thuật nhưng cả 3 tiền vệ của Barcelona, gồm Rakitic, Sergio Busquets và Andres Iniesta, thậm chí là cả Lionel Messi, đều chơi lùi khá sâu để nhường hẳn mặt trận tấn công cho Neymar, Luis Suarez và hai hậu vệ cánh Jordi Alba, Daniel Alves.


Messi chơi lùi sâu nhường hẳn mặt trận tấn công cho Neymar và Luis Suarez

Thứ ba, chỉ 2 phút sau khi Man City rút ngắn tỷ số xuống còn 2-1, HLV Enrique đã ngay lập tức tung trung vệ Mathieu vào sân thay cho Rakitic để cùng Gerard Pique trấn giữ trục phòng ngự trung tâm, đẩy Mascherano lên chơi ở vai trò tiền vệ phòng ngự còn Busquets trám vào vị trí của Rakitic.

Và cuối cùng, chỉ một phút sau khi hậu vệ Gael Clichy của Man City phải rời sân vì chiếc thẻ vàng thứ hai, ông Enrique đã rút hậu vệ phải Alves chơi không đạt yêu cầu ra khỏi sân để thay bằng Adriano.


Clichy dính thẻ đỏ sau pha phạm lỗi với Dani Alves

Sự thận trọng của HLV Enrique đã phát huy tối đa hiệu quả trong hiệp 1 khi Barcelona vô hiệu hóa rất tốt mặt trận tấn công của Man City qua việc thống trị khu vực giữa sân với tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội. Hai tiền vệ trung tâm James Milner và Fernando của Man City hoàn toàn lép vế trước những tiền vệ năng động và giữ bóng rất tốt của Barcelona. Thế nên, chẳng những họ không thể hỗ trợ cho mặt trận tấn công mà còn tỏ ra bất lực trước những pha lên bóng của đối phương.     

Nhờ vậy, những pha phối hợp khá đơn giản nhưng hiệu quả giữa Messi, Neymar, Suarez và Alba đã liên tục làm chao đảo hàng phòng ngự của Man City. Và trong thế trận như vậy, việc Barcelona chỉ ghi được có hai bàn thắng là vẫn còn quá ít so với số cơ hội thuận lợi mà họ đã tạo ra trước khung thành của thủ môn Joe Hart trong hiệp 1.    


Man City đã vùng lên một cách ngoạn mục vào đầu hiệp 2

Tất nhiên, Man City đã vùng lên một cách ngoạn mục vào đầu hiệp 2 và những sự thay người của HLV Manuel Pellegrini - Fernandinho và Wilfried Bony lần lượt vào sân thay cho Samir Nasri và Edin Dzeko - đều phát huy được hiệu quả. Thế nhưng, kể cả khi Sergio Augero rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 và Man City tạo ra được vài cơ hội nguy hiểm thì Barcelona cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nguy cơ để vuột mất chiến thắng.     

Lý do là vì HLV Enrique cũng thay người hợp lý không kém khi sự xuất hiện của Mathieu và Adriano cùng việc điều chỉnh vài vị trí trong đội hình đã giúp Barcelona siết chặt lại hệ thống phòng thủ để ngăn chặn thành công mọi đợt tấn công của Man City. Chỉ tiếc rằng Barcelona đã không thể tận dụng được lợi thế hơn người trong 18 phút cuối trận để nới rộng cách biệt. Càng tiếc hơn khi Messi đã thực hiện không thành công quả phạt đền để sớm kết liễu số phận của Man City trong cuộc đua vào vòng tứ kết.

Thế nhưng, một khi đã biết chơi bóng với sự thận trọng nhất định thì chiến thắng 2-1 ngay trên sân đối phương ở trận lượt đi gần như đã đảm bảo cho thầy trò HLV Enrique tấm vé vào vòng tiếp theo, dù chẳng ai dám đánh giá thấp Man City.

Nam Khang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm