Bayern sẵn sàng chinh phục Champions League

12/08/2020 06:46 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - 7 năm kể từ lần vô địch Champions League gần nhất là quãng thời gian chờ đợi quá dài với Bayern Munich. Liệu Hùm xám xứ Bavaria đã sẵn sàng để trở lại với ngai vàng châu lục, sau quá nhiều lần lỡ hẹn?

Bóng đá hôm nay 12/8: Shakhtar Donetsk và Sevilla vào bán kết Cúp C2. MU muốn hớt tay trên của Chelsea

Bóng đá hôm nay 12/8: Shakhtar Donetsk và Sevilla vào bán kết Cúp C2. MU muốn hớt tay trên của Chelsea

Bóng đá hôm nay 12/08: Shakhtar Donetsk và Sevilla giành chiến thắng, MU muốn hớt tay trên của Chelsea.

Việc các nhà cái xếp Bayern Munich là ứng viên sáng giá thứ hai cho chức vô địch Champions League mùa này hoàn toàn có lý do. Thầy trò Hansi Flick đã thể hiện sức mạnh qua hai lượt trận gặp Chelsea ở vòng 1/8, dù đại diện đến từ Premier League rõ ràng không còn sức mạnh thường thấy của tập thể từng đánh bại Bayern Munich ở trận chung kết ngay tại Allianz Arena 8 năm trước.

Dấu ấn từ tài năng của Hansi Flick

Cần phải thắng thắn thừa nhận Bayern Munich không nhỉnh hơn quá nhiều Chelsea về lực lượng, dù tất cả đều đồng ý đội chủ sân Allianz rõ ràng bản lĩnh và giàu kinh nghiệm hơn đại diện nước Anh. Điều này cho thấy tài năng cầm quân của Hansi Flick là sự khác biệt giúp Bayern Munich tiến đến vòng tứ kết mùa này.

Cụ thể, khi Benjamin Pavard không thể góp mặt trong trận lượt về vì chấn thương, HLV Flick đã kéo Joshua Kimmich từ hàng tiền vệ xuống hàng thủ. Vị trí hậu vệ phải không phải điều gì quá xa lạ với Kimmich, bởi anh từng chơi thuần thục ở vị trí này trước khi được HLV Pep Guardiola đẩy lên chơi ở trung tâm hàng tiền vệ. Đáng ngạc nhiên, chỉ có duy nhất Jerome Boateng là trung vệ đúng nghĩa trong hàng tứ vệ của Bayern Munich. Những chấn thương liên tiếp của các trung vệ khác buộc HLV Flick phải đẩy David Alaba từ cánh trái vào đá cặp với Boateng, trong khi Alphonso Davies vẫn tiếp tục đảm nhiệm vị trí hậu vệ trái quen thuộc. Một hàng thủ nhiều xáo trộn như thế vẫn đảm bảo chỉ để cho Chelsea ghi đúng một bàn từ sai lầm của thủ thành Manuel Neuer. Điều này cho thấy năng lực và sự đa năng của những gương mặt trong hàng thủ Bayern Munich, cũng như cách sắp xếp nhân sự tài tình của HLV Flick, người vốn chỉ sắm vai tạm quyền khi Niko Kovac bị sa thải trước khi được trao bản hợp đồng chính thức dẫn dắt Bayern Munich có thời hạn 3 năm hồi tháng 4 năm nay.

Chú thích ảnh
Nắm trong tay chân sút Lewandowski đạt phong độ cao, Bayern Munich đã sẵn sàng nuôi hy vọng vô địch Champions League sau 7 năm

Vũ khí đáng gờm mang tên Lewandowski

Trên tất cả, trong tay HLV Flick lúc này sở hữu chân sút lợi hại nhất châu Âu mùa này: Robert Lewandowski. Cú đúp vào lưới Chelsea nâng tổng số bàn thắng của chân sút người Ba Lan cho Bayern Munich mùa này lên con số 53 sau 44 trận trên tất cả các đấu trường. Tính riêng ở đấu trường Champions League, tiền đạo 31 tuổi này đã nổ súng 13 lần sau 7 lần ra sân. Thành tích này chỉ thua kém số bàn thắng Cristiano Ronaldo ghi được cho Real Madrid ở sân chơi châu lục mùa 2013-14 đúng 4 bàn.

Sự bùng nổ của Lewandowski là tín hiệu đầy hứa hẹn cho tham vọng vô địch Champions League của Bayern Munich. Đáng chú ý, chức vô địch gần nhất Hùm xám giành được diễn ra ngay trước thời điểm chân sút người Ba Lan đặt chân tới Allianz Arena theo dạng chuyển nhượng tự do. Khát khao chinh phục sân chơi danh giá nhất châu lục của Lewandowski là rất rõ ràng. Thách thức lớn nhất cho anh và các đồng đội nằm ở trận tứ kết gặp Barcelona vào cuối tuần này.

Không khí tự tin đang ngập tràn ở Munich lúc này. Thậm chí, cựu tuyển thủ Bayern Munich Lothar Matthaus còn tự tin khẳng định đội chủ sân Allianz không hề e ngại Barcelona ở vòng tứ kết: “Dĩ nhiên Barcelona có đủ phẩm chất để thể hiện hết khả năng trong một trận đấu. Nhưng tôi nghĩ chỉ khi nào Bayern Munich mắc một chuỗi sai lầm và chơi một trận tệ hại thì họ mới chịu khuất phục Barcelona”. Hơi thậm xưng, nhưng vẫn nhìn thấy những cơ sở trong câu nói của cựu hậu vệ người Đức. Bayern Munich được đánh giá cao hơn Barcelona về phong độ, cũng như thành tích chỉ thắng 2 trong 10 lần đối đầu nhà ĐKVĐ Bundesliga của Barcelona.

Các cổ động viên Bayern Munich đã chờ đợi chức vô địch Champions League suốt 7 năm qua, nhưng lần lượt Pep Guardiola, Carlo Ancelotti cho đến Niko Kovac đều chỉ đem đến nỗi thất vọng ở sân chơi châu lục. Một HLV ít danh tiếng nhưng biết điều chỉnh nhân sự và chiến thuật như Hansi Flick phải chăng sẽ là lời giải cho cơn khát danh hiệu Champions League?

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm