Atletico Madrid: Phải chăng, Joao Felix đang khiến Ronaldo giã biệt bóng đá?

12/08/2019 06:12 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Hàng nghìn cổ động viên có mặt ở sân Friend tại thủ đô Stockholm đã phải đứng dậy để vỗ tay cho mỗi pha chạm bóng của ngôi sao mang áo số 7 người Bồ Đào Nha, trong trận đấu cuối cùng của Juventus và Aletico Madrid ở ICC…

Lịch thi đấu bóng đá ngày 12/8: Trực tiếp U18 Đông Nam Á, trực tiếp cúp quốc gia Đức

Lịch thi đấu bóng đá ngày 12/8: Trực tiếp U18 Đông Nam Á, trực tiếp cúp quốc gia Đức

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp U18 Đông Nam Á 2019. Trực tiếp vòng 1 cúp quốc gia Đức. Lịch bóng đá ngày 12/8, rạng sáng 13/8.

Nhưng không phải là Cristiano Ronaldo, người luôn là tâm điểm của mọi sân đấu, mà là Joao Felix, cậu nhóc đồng hương mang áo số 7 của đội bóng thủ đô Madrid, người đã đẩy anh vào bóng tối ở trận đấu này với một cú đúp siêu đẳng và giúp Atletico Madrid giành chiến thắng 2-1.

Antoine Griezmann là ai?

Chẳng ai muốn chơi trò đoán chữ ở Thụy Điển, nhưng dù cho sự phán đoán của những cổ động viên bản địa không đưa tới đáp án đúng thì ít nhất tất cả đều cảm thấy hài lòng vì họ vừa được chứng kiến một ngôi sao thật sự xuất hiện trên sân khấu bóng đá, sau khi đã bỏ lỡ màn ra mắt ấn tượng của chính Ronaldo hay Leo Messi trong quá khứ.

Joao Felix đã khiến cho 126 triệu euro mà chủ tịch Enrique Cerezo đã bỏ ra để đưa anh về từ Benfica đáng giá đến từng đồng một, thậm chí, còn giá trị hơn thế nhiều. Cái cảm giác vừa để vuột mất Antoine Griezmann đã tan biến theo cách nhẹ nhõm mất trong tâm trí các cổ động viên của Rojiblancos.

Và các đồng đội của Felix ngày hôm qua, dường như cũng chẳng còn nhớ rằng, họ đã từng sát cánh với nhà vô địch người Pháp đến 5 năm, khi ngay trước mặt đây, có một tài năng để hiện thực hóa những giấc mơ hay tham vọng trong sự nghiệp của mình, một người có thể khiến mọi thứ trở nên lãng mạn và hiệu quả với mỗi một cú chạm bóng.

Vài tuần trước, Joao Felix là người đã mở đầu cho màn hủy diệt Real Madrid ở nước Mỹ, và ánh hào quang từ trận đấu đó tiếp tục tỏa sáng ở trận gặp Juventus. Cứ mỗi ngày, Felix lại hòa nhập một cách đáng kinh ngạc với triết lý chơi bóng của Diego Simeone, với những đồng đội mạnh mẽ như những chiến binh, và thứ bóng đá khắc khổ khiến những cầu thủ như Rodri hay cả Griezmann cảm thấy ngột ngạt và phải rời bỏ Wanda Metropolitano.

Sự mảnh khảnh của Felix giống như một cách ngụy trang trước hàng phòng ngự có sự pha trộn giữa kinh nghiệm của Chiellini và đẳng cấp của De Ligt, những người đã bị Felix bỏ túi ở Friend ngày hôm trước.

Chú thích ảnh
Joao Felix đã làm lu mờ Ronaldo trong trận Atletico thắng Juventus 2-1

Hai bàn thắng đến từ hai pha di chuyển không bóng thông minh và sau những cú dứt điểm một chạm có thể chưa thể mô tả hết tài năng của tiền đạo trẻ này, vì cách anh chơi bóng với sự tự do, với sự bay bổng và cả sự trình diễn của một ngôi sao lớn trong tương lai khiến cho mọi thứ trở nên đẹp hơn bao giờ hết.

Cơn bão ở châu Âu

“Cậu ấy đã chơi một trận tuyệt vời”, Diego Simeone là người hạnh phúc nhất trong trận giao hữu này, “Bất kể bạn để cậu ấy chơi ở đâu, cậu ấy đều có thể khiến mọi thứ trở nên dễ dàng. Điều quan trọng nhất ở cậu bé này chính là khát khao chơi bóng và chứng tỏ giá trị của mình”.

HLV người Argentina chưa bao giờ nghi ngờ vào bất cứ lựa chọn nào của mình, nhưng làm thế nào mà Felix lại bắt kịp những ý tưởng bóng đá của ông nhanh đến như vậy, nếu không phải là một tài năng lớn, thì thật khó để có thể làm được điều đó. Rất nhiều người đã khiến Simeone thất vọng, và việc mỗi mùa bóng ông phải lục tung cả cựu lục địa để mang về thủ đô Madrid một ngôi sao ở đẳng cấp của Antoine Griezmann đã nói lên điều đó.

Khiến cho mọi thứ trở nên dễ dàng hơn là cách mà Leo Messi và Cristiano Ronaldo đã chinh phục bóng đá thế giới suốt hơn một thập kỉ qua. Và Joao Felix đang đi theo con đường đó, không một chút áp lực hay do dự nào khi có bóng trong chân.

Khi Joao Felix khiến Sergio Ramos, Raphael Varane và Casemiro khốn khổ ở nước Mỹ, một lúc nào đó, người ta cảm nhận được rằng, anh đã báo hiệu cho một mùa bóng khắc nghiệt với các đối thủ ở Tây Ban Nha. Và những gì diễn ra ở Thụy Điển, trước De Ligt hay Rabiot và Khedira là một sự cảnh giác cho cả lục địa ở Champions League sắp tới: Hãy lo lắng đi là vừa, vì mối nguy hiểm đã ở gần ngay trước mắt tất cả.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm