Với Guardiola, cả thế giới sẽ ở dưới chân Bravo

26/08/2016 06:03 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) – Sự ưu tiên của Pep Guardiola đã dành cho một Sweeper-Keeper (thủ môn quét), người từng khiến tất cả phải ngỡ ngàng khi tung ra cú sút phạt thành bàn được so sánh với pha đá phạt huyền thoại mà Ronald Koeman tạo ra năm 1992 tại Chung kết cúp C1 Châu Âu.

Claudio Bravo luôn luôn có khả năng để làm được điều đó. Đó là một phần lý do Barcelona chọn anh để cạnh tranh với Marc Andre ter Stegen chứ không phải Willy Caballero, người từng được đội chủ sân Nou Camp liên hệ và sau đó gia nhập Man City.

Quan trọng hơn, đó là lý do giúp ngôi sao người Chile đến với Châu Âu khi cựu tiền vệ Barca Jose Mari Bakero dẫn dắt Real Sociedad hồi năm 2006. Đến từ lời khuyên của Xabier Mancisidor, người có khoảng thời gian làm HLV thủ môn tại Anoeta và hiện tại là Man City, Bakero đã mang Bravo về từ Colo-Colo.


Bravo đã có khoảng thời gian đẹp cùng Barca

“Cái cách cậu ấy sút trái bóng làm tôi nhớ đến Koeman – rất quyết đoán và gọn gàng. Giống như rất nhiều thủ môn Nam Mỹ khác, cậu ấy có kỹ năng băng ra xa khung thành và chiến thắng trong những màn 1 đối 1”, Bakero chia sẻ.

Ngay tại Colo-Colo, đôi chân của Bravo đã vô cùng đáng giá. Nhưng anh đã phải trải qua vô vàn khó khăn để có được nó. Bravo gia nhập đội bóng từ 11 tuổi nhưng lại quá lùn – một trở ngại không nhỏ với nhiều người cho tương lai trong khung gỗ.

“Thật khó khăn vì cứ mỗi mùa Hè tôi trở lại từ kỳ nghỉ và có tới 30 thủ môn trẻ đang thử việc để cố gắng lấy đi vị trí của tôi”, Bravo chia sẻ hồi năm 2014. “Năm này qua năm khác, tôi phải tiếp tục chứng tỏ mình xuất sắc hơn họ”.

Thời điểm chơi cho đội U14, sự kiên nhẫn của Bravo từng bị thử thách khủng khiếp.

“Hôm đó, chúng tôi gặp Universidad de Chile. Tôi lao ra sau một pha tạt bóng và không chạm được vào nó bởi vì tôi quá lùn. Một vài vị Giám đốc đã nói, ‘Cậu ấy phải ra đi; cậu ấy quá nhỏ. Cậu ấy sẽ không thể tiến bộ được”, Bravo nhớ lại.

Nhưng “Cậu ấy” lại giỏi những điều khác và HLV thủ môn Julio Rodriguez rất tin tưởng Bravo. Rodriguez từng ở Châu Âu và được học hỏi từ HLV thủ môn người Hà Lan Frans Hoek, người mà sau này từng hợp tác cùng Louis van Gaal tại Barcelona và Man United.

Vị HLV có biệt danh “Hulk khổng lồ” vì có ngoại hình vạm vỡ như diễn viên nổi tiếng Lou Ferrigno, quyết bảo vệ quan điểm về Bravo. Đã có thời điểm cha mẹ Bravo đưa cậu bé 14 tuổi trở lại quê hương Viluco và bắt đầu nghĩ đến chuyện từ bỏ thì Rodriguez đến rồi quyết tâm níu giữ mọi chuyện.

Kinh nghiệm làm việc với Hoek giúp ông tin rằng trong tương lai, các thủ môn sẽ được tham gia nhiều hơn vào lối chơi của đội bóng, biến họ trở thành sự bổ sung cho hàng thủ, ra khỏi vòng cấm và thực hiện những pha quét bóng. Ông rất thích sự tự tin với trái bóng của Bravo, thích cái cách anh đưa nó ra 2 biên chứ không phải đơn thuần là phất lên phía trên.

Rodriguez đã nói với những lãnh đạo của CLB rằng: “Cậu ấy sẽ là thủ môn của Colo-Colo, thủ môn của Chile và cậu ấy sẽ chơi tại Châu Âu”.

Ông cho thấy mình đã đúng với một chàng trai cao 1m82, có ngày ra mắt Colo-Colo năm 16 tuổi và trở thành lựa chọn số 1 năm 19 tuổi rồi sau đó chuyển đến La Liga thi đấu.

“Ông ấy đấu tranh vì tôi”, Bravo nhớ lại. “Những HLV khác không muốn các hậu vệ chuyền về cho thủ môn vì họ cho rằng nó làm chậm tình huống. Họ không nghĩ thủ môn nên sử dụng chân nhiều. Nhưng Julio khẳng định điều quan trọng vẫn là cách chúng ta chơi bóng”.

Bravo không phải là người được ưu tiên cho nhiệm vụ đá phạt. Tuy nhiên, bàn thắng trong trận đấu giữa Real Sociedad và Tarragona năm 2010 thực sự khiến mọi người thích thú.


Anh thực sự là biểu tượng của bóng đá Chile

Sự tự tin với trái bóng đôi khi cũng gây tai họa cho Bravo, đặc biệt là kỷ niệm cuối mùa giải 2013-14 trong trận gặp Real Madrid nhưng thực sự lỗi lầm rất hiếm khi xảy ra với thủ môn này. Những thủ môn khác có thể tạo ra nhiều pha cứu thua hơn nhưng Bravo luôn biết cách để giảm thiểu tối đa sai lầm gây mất điểm.

Đặc biệt hơn cả, anh đến Man City và sẽ được thi đấu dưới tay Guardiola.

Sự nghiệp của Bravo

2003-06: Colo-Colo

Số lần ra sân: 133

2006-14: Real Sociedad

Số lần ra sân: 237, 1 bàn thắng

2014-16: Barcelona

Số lần ra sân: 75

2004-nay: Chile (106 lần ra sân)

Từ Sơn
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm