Với Arsenal, Diego Costa đáng sợ không kém Drogba

26/01/2016 07:45 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Có một thống kê về Diego Costa mà các fan Arsenal không thể không chú ý: Ba lần gặp Arsenal, thắng cả ba, ghi 2 bàn thắng và đối phương phải nhận 3 thẻ đỏ. Một Didier Drogba mới?

Dĩ nhiên, các hậu vệ Arsenal là những người nhớ Diego Costa nhất. Tháng 10/2014, Fabregas tung đường chuyền vượt tuyến, để Costa bứt phá cực nhanh khiến bộ đôi Koscielny – Mertesacker “ngửi khói” trước khi tâng bóng qua đầu thủ thành Szczesny. Ở trận lượt đi mùa này, dù không ghi bàn, nhưng Costa lại có đóng góp rất lớn khi khiến Pháo thủ phải chơi thiếu người và thất bại 0-2. Đó là trận đấu mà Costa liên tục gây gổ với cặp trung vệ của Arsenal, để rồi Gabriel không giữ được bình tĩnh và phải nhận thẻ vàng thứ hai. Sau đó, đến lượt Cazorla bị đuổi và Arsenal không thể gượng dậy.

Và tối Chủ nhật, đến lượt Mertesacker là nạn nhân của Costa. Lần này thì là một pha bóng không hề gây tranh cãi. Một hậu vệ chậm chạp như Mertesacker rõ ràng không còn cách nào hơn là phạm lỗi với Costa bởi đó là tình huống anh đã băng xuống và sắp đối mặt với Petr Cech. HLV Arsene Wenger bảo rằng đó là một quyết định “khắc nghiệt”, rằng Diego Costa không đau đớn đến vậy, nhưng phải thừa nhận trọng tài Mark Clattenburg không hề sai lầm trong tiếng còi ấy. Còn chuyện một tiền đạo ngã xuống, lăn lộn và rên la để khiến đối phương nhận thẻ là không có gì lạ.

Và sau đó, chính Costa là người hùng với bàn thắng duy nhất mang về ba điểm cho đội khách. Điều đáng nói ở chỗ đó là một pha bóng mà cầu thủ vào thay người Gabriel, nạn nhân của Diego Costa ở lượt đi, đã lưỡng lự, phản ứng chậm chạp nên không kịp thời áp sát chân sút người Tây Ban Nha. Phải chăng Gabriel đã “nhát chân” hơn sau những gì đã xảy ra ở lượt đi? Trong quá khứ, Arsenal có trung vệ Phillipe Senderos cứ gặp Didier Drogba là hốt hoảng và hay mắc sai lầm. Bây giờ, Costa đang có xu hướng trở thành một Drogba mới, và các hậu vệ trụ cột của Arsenal đều đã nếm “vị đắng” từ anh này.

Wenger: 'Tôi không buộc tội Costa'. Hiddink: 'Thẻ đỏ cho Mertesacker là hiển nhiên'

Wenger: 'Tôi không buộc tội Costa'. Hiddink: 'Thẻ đỏ cho Mertesacker là hiển nhiên'

Arsenal lại thua Chelsea, và Diego Costa lại là khắc tinh của Pháo thủ. Chính HLV Arsene Wenger đã phải thừa nhận sự nguy hiểm của chân sút gốc Brazil này.


Hồi sinh nhờ Hiddink

Mùa giải này, Costa đã từng có thời gian dài chìm trong khủng hoảng, cứ ra sân là gây gổ, và dính thẻ nhiều hơn ghi bàn. Nhưng Costa hiện tại thì khác. Anh ghi 6 bàn thắng và kiến tạo 2 bàn trong 6 trận dưới thời Guus Hiddink. Trước đó, khi Mourinho còn dẫn dắt, chân sút này chỉ ghi vỏn vẹn 3 bàn thắng trong 19 trận kể từ đầu mùa. Rõ ràng sự khai thông về tâm lý có ý nghĩa rất quan trọng với Costa trong việc tìm lại phong độ của mình.

Costa là ngôi sao sáng nhất trong chiến thắng của Chelsea tại Emirates tối Chủ nhật, song góp công không nhỏ là phong độ xuất sắc của Cesc Fabregas, người đã được giải phóng khỏi nhiệm vụ phòng ngự do đã có bộ đôi Mikel-Matic đảm đương khu trung tuyến. Trong khi đó, sự hoạt động năng nổ của Willian là một nguyên nhân khác giúp Costa có nhiều cơ hội hơn.

Trong mùa giải đầu tiên, Costa từng ghi được 20 bàn thắng sau 26 trận ở Premier League, với tỷ lệ sút trúng đích lên tới 64%. Và khi đó, nguồn tiếp đạn chính của anh là Fabregas. Việc cả bộ đôi ấy đều đang hồi sinh là một dấu hiệu đầy tích cực với Chelseal ở phần còn lại của mùa giải này.

T.C
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm