Van Gaal: 'Tôi hạnh phúc. Rooney cứ ghi bàn là Man United giành chiến thắng'

03/02/2016 07:25 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Louis van Gaal nói rằng ông hạnh phúc sau khi chứng kiến đội bóng của mình thắng Stoke 3-0 trên sân nhà Old Trafford.
Chiến thắng trên của Man United đã giúp Van Gaal giải tỏa phần nào áp lực đang đè nặng lên đôi vai ông. “Phải, tôi là một HLV hạnh phúc, khi chứng kiến cách mà Man United làm nên những bàn thắng, với những đường chuyền từ hàng thủ cho đến khâu dứt điểm. Ở hiệp hai, chúng tôi đã kiểm soát được trận đấu và không để cho Stoke có nhiều cơ hội. Đây là điều khó tin bởi Stoke đã gây nhiều khó khăn cho nhiều đội bóng”, HLV Van Gaal phát biểu.


Rooney đang có phong độ cao trong năm 2016

Nhà cầm quân người Hà Lan cũng hy vọng Wayne Rooney sớm phá kỉ lục ghi nhiều bàn nhất cho CLB của Sir Bobby Charlton. Rooney giờ đã ghi được 244 bàn thắng cho Man United và chỉ kém chân sút vĩ đại nhất của đội là Sir Bobby Charlton có 5 bàn.

“Tôi hy vọng Rooney sẽ làm được điều đó và việc cậu ấy ghi bàn tốt cho tôi. Bởi khi Rooney lập công, chúng tôi thường giành chiến thắng. Người ta đã quên rằng Rooney từng ngồi dự bị ở trận đấu trên sân của Stoke. Tôi luôn đối xử với mọi cầu thủ như nhau. Họ phải chứng minh qua từng trận đấu, trong mỗi buổi tập. Rooney cứ đá thế này thì tôi không thể nói với cậu ấy rằng: “Ngồi ghế dự bị đi”, HLV Van Gaal phát biểu.

Rooney đã có 99 bàn trên sân Old Trafford tại Premier League. Trong 5 trận đấu ở năm 2016 này, cầu thủ 30 tuổi người Anh đã ghi được 4 bàn và thực hiện 2 kiến tạo, đủ để khiến những kẻ chỉ trích anh đã hết thời phải im lặng.


Rooney và Martial đều ghi bàn vào lưới Stoke

Van Gaal cho rằng việc Man United ghi được 2 bàn trong hiệp 1 là bởi đội bóng của mình đã chơi tự tin hơn. Theo thống kê, đây mới là lần thứ 3 Man United ghi bàn trong hiệp 1 trên sân nhà ở mùa giải này. “Sau trận đấu, Carrick nói sở dĩ chúng tôi ghi được bàn thắng trong hiệp 1 là vì đội bóng đã thi đấu đầy tự tin. Tôi nghĩ đó là sự khác biệt. Trong hiệp 1, Man United đã ghi được 2 bàn thắng và đây là trận đấu dễ dàng hơn tôi tưởng. Tôi thích những bàn thắng mang dấu ấn tập thể. Ở trận vừa qua, đó là bàn nhân đôi cách biệt. Nó thật là tuyệt vời. Tôi cũng thích bàn đầu tiên, nó cũng mang dấu ấn tập thể”.

HLV Van Gaal ca ngợi Anthony Martial, cầu thủ đã đóng góp 1 bàn thắng ở trận đấu vừa qua: “Bây giờ Martial đã 20 tuổi. Những gì cậu ấy thể hiện khiến người khác ngạc nhiên. Martial đến Premier League từ Pháp lúc 19 tuổi song đã có thể chơi tốt”. 

HLV của Man United cũng tỏ ra vui mừng khi biết người học trò cũ của mình là Pep Guardiola sẽ dẫn dắt Man City vào mùa giải sau: “Cậu ấy từng là đội trưởng trong đội bóng của tôi. Tôi rất hài lòng khi biết Pep Guardiola sắp đến đây. Chúng tôi có thể trò chuyện với nhau bằng tiếng Tây Ban Nha để tiện cho cậu ấy”.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm