Tương lai David De Gea: Ở lại một mùa rồi ra đi?

02/06/2015 07:08 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Việc HLV Rafa Benitez trở thành tân HLV của Real Madrid rất có thể sẽ mang đến bước ngoặt cho thương vụ David De Gea. Man United hoàn toàn có quyền hy vọng về cơ hội giữ chân thủ môn này thêm một mùa nữa.

Trước đó, De Gea được coi là đã đặt một chân tới sân Bernabeu. Anh không thể cưỡng lại tiếng gọi của Real Madrid cũng như cuộc sống ở quê nhà bên bạn gái là ca sĩ Edurne Garcia, bất chấp việc Man United đã chìa ra bản hợp đồng mới với mức lương lên tới 200.000 bảng/tuần.

Bước ngoặt từ Rafa Benitez

Tuy vậy, việc Carlo Ancelotti bị sa thải vào cuối mùa và sự xuất hiện của Benitez lại làm con đường đến Real Madrid của De Gea gặp phải một thách thức lớn. Thay vì đồng ý với chủ tịch Florentino Perez, chiến lược gia người Tây Ban Nha lại muốn tái hợp với Pepe Reina, người học trò cũ ở Liverpool. Reina hiện chỉ là lựa chọn dự bị cho Manuel Neuer ở Bayern Munich, và một lời đề nghị từ Benitez hoàn toàn đủ sức cuốn hút, khi anh đứng trước cơ hội cạnh tranh sòng phẳng với Iker Casillas trong khung gỗ Real Madrid mùa tới.

Chắc chắn Benitez sẽ không thể đem cả Reina lẫn De Gea đến Real Madrid cùng một lúc, bởi đội chủ sân Bernabeu vẫn còn Keylor Navas, giải pháp dự phòng chất lượng.

Đó sẽ là một tin không vui cho De Gea. Anh đang đứng trước hai sự lựa chọn: tìm mọi cách để đến Real Madrid ngay mùa hè này, hay tiếp tục ở lại Man United ít nhất một mùa nữa, trước khi nuôi mộng quay lại sân Bernabeu. Các cổ động viên Man United rất mong điều thứ hai xảy ra, bởi vị trí trong khung gỗ của đội chủ sân Old Trafford vẫn đang cần sự ổn định. Victor Valdes, cựu thủ thành của Barcelona, đã được trao cơ hội trong hai trận đấu cuối mùa, nhưng anh vẫn chưa khiến nhiều người cảm thấy tin tưởng tuyệt đối trong việc thay thế De Gea.

Kịch bản Cristiano Ronaldo 2008 lặp lại?

Trong trường hợp chấp nhận ở lại Man United, đó cũng chẳng phải là quyết định tồi của thủ thành người Tây Ban Nha. Không thể phủ nhận thủ môn 24 tuổi này đã trải qua một mùa giải ấn tượng, với 93 pha cản phá trong 37 lần ra sân. Nếu không có tài nghệ của anh, Man United đã để lọt lưới nhiều hơn con số 36 bàn thua và quan trọng nhất, thầy trò HLV Louis van Gaal khó lòng chen chân vào Top 4.

Mùa giải tới, Man United sẽ trở lại đấu trường Champions League sau một mùa làm khán giả. Đó là thời điểm năng lực của De Gea được kiểm chứng rõ hơn, vượt ra khỏi phạm vi của các sân chơi quốc nội. De Gea chỉ thực sự là một thủ thành xuất sắc nếu chơi tốt trong màu áo đội chủ sân Old Trafford tại đấu trường Châu Âu cũng như nội địa. Nếu duy trì được phong độ như mùa này, anh sẽ lại có cơ hội để hiện thực hóa mong muốn khoác áo Real Madrid. De Gea có thể lấy trường hợp của Cristiano Ronaldo, người từng muốn rời khỏi Man United năm 2008 nhưng rồi ở lại thêm một mùa nữa rồi mới chuyển bến đỗ khác làm ví dụ.

Với Man United, giữ được De Gea để duy trì tính ổn định là một thắng lợi. Nhưng họ cần chú ý rằng thủ thành 24 tuổi sẽ đáo hạn hợp đồng ở mùa hè sang năm. Điều đó có nghĩa Man United sẽ đối diện nguy cơ mất trắng De Gea nếu quá trình đàm phán hợp đồng mới đổ vỡ. Câu hỏi dành cho ban lãnh đạo Man United: gia hạn hợp đồng với De Gea để sau đó bán với giá cao, hay chấp nhận mất trắng?

Họ có thể dùng kinh nghiệm từ chính vụ Cristiano Ronaldo, khi giữ chân được cầu thủ người Bồ Đào Nha tới tận năm 2012 bằng bản hợp đồng mới, trước khi bán cho Real Madrid với mức giá lên tới 80 triệu bảng. Nếu Man United thành công trong việc thuyết phục De Gea ký vào một bản hợp đồng mới, họ hoàn toàn có thể bán anh với giá cao vào mùa hè sang năm, cũng như đủ thời gian và tiền bạc để tìm kiếm một giải pháp thay thế chất lượng.

Thế nên, có thể nói Man United sẽ cảm ơn Rafa Benitez nếu như De Gea không thể đến Real Madrid vào mùa hè này.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm