Từ ngày Mourinho rời Chelsea, Diego Costa đá hay hẳn

04/01/2016 06:33 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Guus Hiddink đã tìm thấy chiến thắng đầu tiên trong lần thứ hai tạm quyền ở Chelsea ngay những ngày đầu năm 2016, khi các học trò của ông đã tìm lại cảm hứng trên sân Selhurst Park của Crystal Palace.

Crystal Palace là cái tên gợi cho những người yêu mến Chelsea không ít kỷ niệm, cả vui lẫn buồn. Ở lượt về mùa trước, Chelsea đã lên ngôi vô địch với chiến thắng 1-0 trước đối thủ này ở vòng 35.

Còn đến lượt đi mùa giải này, nhiều người vẫn chưa quên những gì Crystal Palace đã làm ngay trên sân Stamford Bridge, cụ thể là chiến thắng 2-1 vào ngày 29/8 năm trước. Đó là màn trình diễn báo hiệu những tháng ngày hỗn loạn dưới triều đại Jose Mourinho, khiến chiến lược gia người Bồ Đào Nha phải ra đi lần thứ hai vào những ngày cuối năm.


Eden Hazard, dính chấn thương ngay ở đầu trận và phải rời sân sớm

Hiddink cùng các học trò bước vào cuộc đối đầu với thầy trò Alan Pardew trong những áp lực về việc Chelsea vẫn đang sa lầy ở nửa cuối bảng xếp hạng, và chỉ kém nhóm xuống hạng 3 điểm tính đến trước vòng 20. Họ đã trải qua hai trận hòa liên tiếp với Watford và Man United, và nhiều người có lý do để lo ngại Crystal Palace có thể sẽ khiến chiến lược gia người Hà Lan phải chờ đợi chiến thắng đầu tay lâu hơn nữa.

Mọi thứ dường như không chiều lòng Chelsea khi cầu thủ hay nhất của họ, Eden Hazard, dính chấn thương ngay ở đầu trận và phải rời sân sớm. Tuyển thủ người Bỉ đang trải qua mùa giải tồi tệ nhất ở sân Stamford Bridge, khi đã không ghi bàn trong 2289 phút trên tất cả các mặt trận.

Costa tỏa sáng rực rỡ

Nhưng cũng chính từ giây phút ấy, người ta lại thấy hình ảnh của nhà ĐKVĐ Premier League hiện diện trở lại. Cesc Fabregas, với một đường chọc khe thông minh, đã tạo điều kiện để Diego Costa thoát xuống tung ra đường chuyền như đặt cho Oscar dễ dàng mang về bàn thắng mở tỷ số cho Chelsea. Dưới triều đại Hiddink, tuyển thủ người Brazil được đá chính đều đặn hơn và pha lập công vừa rồi là lời khẳng định rằng Hiddink đã đúng khi tin dùng anh.

Có điều, nhân vật chính trên sân Selhurst Park không phải Oscar, mà là bộ đôi Diego Costa và Willian. Costa không mất nhiều thời gian để thể hiện mình sau khi phải làm khán giả ở trận gặp Man United vì án treo giò. Anh kiến tạo ở bàn đầu tiên của Chelsea, và trực tiếp lập công trong bàn thắng thứ ba, với một pha dứt điểm ở cự ly gần. Từ ngày Jose Mourinho ra đi, Diego Costa chơi hay hẳn, khởi sắc hơn hẳn. Trong hai trận gần đây, Diego Costa ghi đến 3 bàn và đóng góp 1 pha kiến tạo, bằng với thành tích của 17 trận trước đó dưới thời Mourinho. Diego Costa vốn bị nhiều CĐV Chelsea nghi ngờ nằm trong danh sách "phản bội Chelsea". Một CĐV Chelsea từng mang băng rôn ghi dòng chữ "Hazard, Cesc và Costa là 3 con chuột".

Trong khi đó, Willian tiếp tục cho thấy đây là điểm sáng lớn nhất của Chelsea mùa giải này, cũng với một bàn thắng và một đường kiến tạo. Ở bàn thứ hai, tuyển thủ 27 tuổi này tung ra pha dứt điểm trái phá, không cho thủ thành Hennessey chút cơ hội nào, trước khi anh châm ngòi cơ hội cho Costa lập công.


Diego Costa đã giúp Chelsea giành chiến thắng

Tất nhiên, còn có những yếu tố khác ủng hộ Chelsea, khi trận đấu diễn ra trong điều kiện mưa to, và đối thủ gặp vấn đề trong ý tưởng tấn công khi Yohan Cabaye ngồi ngoài vì án treo giò còn hàng thủ trải qua một đêm thi đấu đáng quên, với sự mất tập trung của Delaney.

Chiến thắng trước Crystal Palace giúp Chelsea vươn lên vị trí thứ 14. Vẫn còn đó khoảng cách đáng kể về mặt điểm số giữa họ và vị trí thứ 4, nhưng người ta đang nhìn thấy những tín hiệu lạc quan dưới triều đại Hiddink trong những ngày đầu tiên của năm 2016. Cảm hứng chơi bóng đã trở lại với những đôi chân của nhà ĐKVĐ Premier League, điều không được nhìn thấy khi Mourinho còn tại vị.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm