Trực tiếp bóng đá Man City vs Liverpool: Xong Champions League, hướng về đại chiến

08/11/2020 22:23 GMT+7 | Bóng đá Anh

Cả Man City và Liverpool có thể nở nụ cười khi lượt trận thứ 3 vòng bảng Champions League chứng kiến sự áp đảo của hai đại diện nước Anh. Đó sẽ là hành trang họ mang theo trước thềm đại chiến vòng 8 Premier League.

 

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Man City đấu với Liverpool. K+, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Man City đấu với Liverpool. K+, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh: trực tiếp Man City vs Liverpool. Lịch thi đấu bóng đá V-League: trực tiếp Sài Gòn vs Viettel, Hà Nội vs Quảng Ninh. Lịch thi đấu bóng đá Tây Ban Nha La Liga, bóng đá Ý Serie A, bóng đá Đức Bundesliga, bóng đá Pháp Ligue 1. Lịch bóng đá ngày 8/11, sáng 9/11.

 

Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh vòng 8

* 19h00 ngày 8/11: West Brom 0-1 Tottenham 

* 21h00 ngày 8/11: Leicester vs Wolves (K+PM, K+NS)

https://fptplay.vn/xem-truyen-hinh/kpm

* 23h30 ngày 8/11: Man City vs Liverpool (K+PM)

https://fptplay.vn/xem-truyen-hinh/kpm

* 02h15 ngày 9/11: Arsenal vs Aston Villa (K+PM, K+1)

https://fptplay.vn/xem-truyen-hinh/kpm

Xem bảng xếp hạng bóng đá Ngoại hạng Anh TẠI ĐÂY

https://www.livescore.com/en/soccer/england/premier-league/

 

 

Không thể đòi hỏi nhiều hơn màn chạy đà hoàn hảo của Liverpool và Man City ở sân chơi châu lục. Cả hai vừa giành chiến thắng cách biệt trước các đối thủ được đánh giá dưới cơ, đồng thời vẫn đảm bảo tránh tối đa những chấn thương không đáng có trong một lịch thi đấu dày đặc đến khắc nghiệt.

Truc tiep bong da, Man City vs Liverpool, K+, K+PM, Trực tiếp Ngoại hạng Anh, trực tiếp Man City vs Liverpool, Liverpool đấu với Man City, Pep vs Klopp, cúp C1, bong da
Man City vs Liverpool

Jota thăng hoa, Jesus trở lại rực rỡ

Với Liverpool, hành trình vòng bảng của thầy trò Klopp mùa này tương đối bằng phẳng, trái ngược với những vấp váp ở giai đoạn vòng bảng mùa trước. Thay vì cơn ác mộng Napoli vòng bảng năm ngoái với 1 trận hòa và 1 trận thua, lần này Liverpool đã dễ dàng giải quyết một đại diện khác của Serie A là Atalanta bằng chiến thắng 5 sao. Lại một lần nữa Diogo Jota được xướng tên với một cú hat-trick. Tính cả đấu trường Champions League, chân sút 23 tuổi này đã ghi đến 8 bàn trong 4 trận lần lượt trước Sheffield United, Midtjylland, West Ham và giờ là Atalanta. Thiếu đi những bàn thắng ấy, nỗi nhớ Virgil Van Dijk nơi hàng thủ chưa chắc đã bị lãng quên. HLV Klopp khẳng định sự bùng nổ của Jota không làm ảnh hưởng đến những lựa chọn của ông cho hàng công, nhưng nếu Firmino cứ tiếp tục chơi tệ, liệu chiến lược gia người Đức có còn thờ ơ về một sự làm mới nào đó cho một sự kết hợp mới bên cạnh Mohamed Salah và Sadio Mane?

Bên phần sân nhà, Rhys Williams đã có một buổi tối thi đấu thành công, chứng minh vì sao anh được HLV Klopp tin tưởng thay thế Van Dijk đá cặp cùng Joe Gomez ở trung tâm hàng thủ trong những trận đấu tại Champions League. Sức trẻ của cặp trung vệ này đã phong tỏa thành công bộ đôi Luis Muriel-Duvan Zapata, những người hành hạ các hàng thủ Serie A lẫn Champions League từ đầu mùa, nhưng hoàn toàn tắt điện ở Anfield.

Liverpool gọi, Man City trả lời cùng giờ ở Hy Lạp. Trong lúc đang tìm đường trở lại hình hài một ông lớn ở Premier League, thầy trò Pep Guardiola chẳng có gì phải lo sợ vòng bảng Champions League. Họ cũng toàn thắng ba trận vòng bảng như Liverpool. Chiến thắng Olympiakos thêm trọn vẹn khi nửa xanh thành Manchester đón chào sự trở lại của Gabriel Jesus. Tiền đạo người Brazil lập tức ghi bàn chỉ 12 phút sau khi được tung vào sân từ ghế dự bị. HLV Guardiola mừng rỡ ra sao khi chứng kiến sự trở lại của chân sút 23 tuổi này. Vị HLV 49 tuổi này đã vò đầu bứt tai phần lớn thời gian mùa này để thiết kế một hàng công-không tiền đạo của Man City khi Sergio Aguero vừa trở lại được vài trận rồi lại tiếp tục làm bạn với giường bệnh như một thói quen. Jesus trở lại, HLV Guardiola chấm dứt việc nên chọn ai đá tiền đạo ảo giữa Ferran Torres hay Raheem Sterling.

Truc tiep bong da, Man City vs Liverpool, K+, K+PM, Trực tiếp Ngoại hạng Anh, trực tiếp Man City vs Liverpool, Liverpool đấu với Man City, Pep vs Klopp, cúp C1, bong da
Sự trở lại ấn tượng của Jesus giúp Man City tự tin cho đại chiến với Liverpool, sau những chiến thắng của hai đội tại Champions League

Chờ đợi gì ở đại chiến Chủ nhật này?

Rất nhanh, cả hai đội bóng sẽ gạt đi dư âm Champions League để hướng về trận đại chiến vòng 8 Premier League trên sân Etihad đêm Chủ nhật này. Đừng quá bận tâm về vị thế đối lập giữa một Liverpool trên đỉnh bảng xếp hạng và một Man City lưng chừng bảng xếp hạng cùng thành tích khiêm tốn: chỉ 11 điểm sau 6 trận.

Khoảng cách 5 điểm nhiều hơn Man City là một lợi thế rõ ràng của Liverpool. Mặt khác, đưa ra bất cứ nhận định nào về cuộc đua vô địch khi Premier League chưa đi hết một phần tư chặng đường đều có thể trở nên lố bịch. Thầy trò Klopp chưa áp đảo được phần còn lại của giải đấu, khi họ chỉ hơn đội xếp thứ 6 Wolves số điểm tương đương một trận thắng. Man City hoàn toàn có thể nghĩ về ngôi đầu khi thầy trò Guardiola vẫn còn một trận đá bù chưa được sắp xếp lịch đấu.

Bộ mặt hàng thủ đôi bên tràn ngập những tín hiệu lạc quan, dẫu mức độ có khác biệt. Hai trận gặp Marseille và Sheffield United, đội chủ sân Etihad đều giữ sạch lưới khi sử dụng cặp trung vệ Ruben Dias-Aymeric Laporte. Sẽ chẳng ai ngạc nhiên nếu bộ đôi này được lựa chọn cho trận đại chiến với Liverpool cuối tuần này. Ngược lại, trong đầu HLV Klopp hiện lên câu hỏi lựa chọn: Ai sẽ đá cặp cùng Joe Gomez ở trung tâm hàng thủ, giữa một Rhys Williams đã chứng tỏ mình qua hai lượt trận trắng lưới tại Champions League hay tiếp tục giữ Nat Phillips, điểm sáng ở trung tâm hàng thủ trong chiến thắng West Ham cuối tuần trước.

Tiến lên hàng công, Man City cùng Liverpool có quyền quảng bá về một trận đại chiến bùng nổ và cống hiến. Hai cầu thủ “J” (Jesus-Jota) hoàn toàn có thể tạo ra một màn đọ tài thú vị, dù chưa rõ họ có ra sân cùng lúc hay không. Kevin De Bruyne kiến tạo thành bàn ở ba trận liên tiếp cho Man City trên mọi đấu trường liệu có đủ để tạo ra sự khác biệt khi Liverpool cũng có một Mohamed Salah vừa giỏi ghi bàn vừa kiến tạo hay? Chừng đó đủ để tất cả hướng về trận cầu tâm điểm vòng 8 Premier League, nơi chứng kiến Liverpool và Man City đứng lên sau những thất bại đáng xấu hổ trước Aston Villa và Leicester.

Linh Sam

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm