Trong 1 tháng, Solskjaer đã mang triết lý của Sir Alex trở lại M.U như thế nào?

19/01/2019 08:10 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Cuộc cách mạng M.U của Ole Gunnar Solskjaer bắt đầu từ trước khi ông nhận vai trò HLV tạm quyền tại sân Old Trafford. Sau khi đến xem trận đấu của CLB cũ với Young Boys tại Champions League vào tháng 11 năm ngoái, HLV người Na Uy đã va vào Marcus Rashford trong một hành lang khi ông rời khỏi sân vận động.

 

Ngoại hạng Anh vòng 23: M.U đánh bại Brighton, Arsenal mất điểm trước Chelsea?

Ngoại hạng Anh vòng 23: M.U đánh bại Brighton, Arsenal mất điểm trước Chelsea?

Việc Arsenal phải chạm trán Chelsea trong trận derby London cuối tuần là cơ hội cực kỳ thuận lợi để M.U vượt mặt trên bảng xếp hạng.

M.U đã giành chiến thắng nhờ vào bàn thắng ở phút 90 của Marouane Fellaini, nhưng Rashford đã tỏ ra rất thất vọng với màn trình diễn của bản thân. Tiền đạo người Anh đã bỏ lỡ một cơ hội vàng ngay đầu hiệp một. Solskjaer dừng lại để trò chuyện ngắn với Rashford. Ông khích lệ chàng trai 21 tuổi và nói rằng anh cần "thoải mái" hơn vào lần tới khi đứng trước khung thành.

Sáu tuần sau, Rashford và Solskjaer lại gặp nhau tại khu liên hợp thể thao Nad Al Sheba ở Dubai, UAE, lần này trong vài trò HLV và cầu thủ. Thông điệp của Solskjaer cho tiền đạo người Anh vẫn không thay đổi: Hãy thoải mái khi có cơ hội, đừng chộp giật và hãy lái quả bóng vào nơi mà bạn muốn. Vài ngày sau, Rashford thể hiện bằng bàn thắng đẳng cấp vào lưới Tottenham. Đó là lần đầu tiên trong sự nghiệp cầu thủ 21 tuổi ghi bàn trong trận đấu thứ 3 liên tiếp tại Premier League. Anh đã có được 4 pha lập công sau 5 lần đá chính dưới thời Solskjaer, người đang đóng vai trò HLV tạm quyền và đã giúp M.U giành được 6 chiến thắng liên tiếp.

Nhưng không chỉ phong độ của Rashford mà Solskjaer còn đang thay đổi rất nhiều thứ tại M.U. Trận đấu gặp Brighton vào thứ Bảy này sẽ đánh dấu tròn 1 tháng HLV người Na Uy tiếp quản CLB. Và trong khoảng thời gian này, ông đã làm được rất nhiều việc.

Rashford đang bay cao, Paul Pogba như được trẻ hóa, Victor Lindelof cuối cùng cũng xứng đáng với con số 30 triệu bảng, M.U đã ghi bàn và chiến thắng, mục tiêu top 4 đã ở gần hơn so với trước khi Jose Mourinho để thua Liverpool hồi tháng trước. “Ole đang cầm lái và mọi thứ mới tuyệt làm sao” – Đó là những gì các CĐV “Quỷ đỏ” hát trên khán đài trong trận đấu với Tottenham vòng trước.

HLV cuối cùng có thể giành chiến thắng trước Tottenham ở Premier League là Sir Alex Ferguson vào năm 2012. Và Solskjaer đã cố gắng mang tầm ảnh hưởng của vị HLV huyền thoại này trở lại CLB. Hai người này vẫn liên lạc với nhau mỗi ngày và Solskjaer đã đến thăm Ferguson hồi tháng 5 năm ngoái lúc ông đang hồi phục sau khi bị xuất huyết não.

Solskjaer đã nói rằng kế hoạch của ông là bắt chước cách làm của Sir Alex trong quá khứ, thậm chí giống đến từng chi tiết nhỏ nhất. Chẳng hạn như Solskjaer sẽ ngồi ở hàng ghế sau trên đường hầm ở Old Trafford thay vì ngồi ở hàng đầu giống Mourinho. Alexis Sanchez đã quên mất sở thích của ông thầy mới nên đã xảy ra sự cố “ngồi nhầm ghế” trong trận gặp Reading và cầu thủ người Chile đã phải đứng dậy để trả chỗ cho Solskjaer.

Chú thích ảnh
Sanchez vô tình ngồi nhầm chỗ của Solskjaer khiến mọi người bật cười

Sir Alex có một số quy định nghiêm ngặt về trang phục của các cầu thủ trước và sau trận đấu, Solskjaer cũng áp dụng quy tắc tương tự. Khi M.U đến sân Wembley, cả đội đã mặc bộ vest của CLB do do Paul Smith thiết kế thay vì mặc đồ thể thao. Các cầu thủ được bảo không được đội mũ lưỡi trai, mũ len và không được đeo tai nghe to. Với những cầu thủ muốn nghe nhạc, họ phải dùng loại tai nghe AirPods kín đáo hơn.

Ngoài ra, Solskjaer và đội ngũ của ông cũng đối xử với các cầu thủ như những người đã trưởng thành. Trong chuyến tập huấn ở Dubai, ông đã cho phép các cầu thủ ra ngoài, tức là không có lệnh giới nghiêm nào được đặt ra. Tuy nhiên, các cầu thủ sẽ biết mình nên trở về vào trước lúc nửa đêm và rõ ràng Solskjaer sẽ không khoan nhượng chon bất cứ ai dám vượt qua ranh giới. Kết quả là không một ai dám mạo hiểm trước cơn thịnh nộ của chiến lược gia 45 tuổi.

Trên sân tập, Solskjaer để các cầu thủ cạnh tranh nhau liên tục, dù là trong một trận tennis hay một trò chơi nhỏ nào đó. Trong một buổi tập tại Dubai, Solskjaer đã để một đội hình trẻ đối đấu với một đội hình giàu kinh nghiệm hơn. Rất thú vị khi đội của Rashford, Diogo Dalot, Andreas Pereira, Scott McTominay, James Garner, Mason Greenwood, Angel Gomes và Tahith Chong đã giành chiến thắng.

Tuy nhiên, triều đại của Solskjaer không phải lúc nào cũng vui vẻ. Mặc dù đã thắng Reading 2-0 ở FA Cup, người ta kể rằng đã nghe thấy những tiếng la hét của HLV người Na Uy trong phòng thay đồ, và tiếng quát mắng đã vang đến tận hành lang. Tuy nhiên, các cầu thủ nhận thấy rằng trong cuộc họp báo sau trận đấu, Solskjaer đã không chỉ trích công khai ai và thay vào đó ông nhận trách nhiệm về mình.

Đáng chú ý là Solskjaer không chỉ giúp M.U cải thiện trên sân cỏ. Theo thống kê, lượng truy cập trang web, tải ứng dụng, lượng người xem MUTV và lượng người tham gia phương tiện truyền thông đã tăng vọt kể từ khi ông được bổ nhiệm. M.U đã có 55,7 triệu lượt tương tác trên Facebook, Instagram và Twitter từ ngày 18-31/12, nhiều hơn bất kỳ đội thể thao nào khác.

“Rõ ràng những gì xảy ra trên sân là yếu tố đầu tiên dẫn đến sự thay đổi này. Sự xuất hiện của Ole đem đến sức hút lớn hơn cho các kênh truyền thông của M.U trên toàn cầu”, Một nguồn tin của CLB nói với tờ ESPN.

Chú thích ảnh
Solskjaer đã mang đến những điều tích cực cho M.U

Các nguồn tin từ CLB nói rằng dù Solskjaer đang thành công nhưng M.U sẽ cam kết tìm một người phù hợp để bổ nhiệm làm HLV chính thức trong mùa Hè tới. Solskjaer đã không giấu diếm mong muốn được cân nhắc cải thiện hợp đồng hiện tại và kết quả trong trận đấu với Tottenham đã thể hiện sự nghiêm túc của ông. Tuy nhiên, tờ ESPN tiết lộ những gì xảy ra trên sân, kể cả khi M.U giành danh hiệu hay bất kể điều gì đặc biệt, cũng không giúp Solskjaer đảm bảo được công việc của mình.

M.U sẽ xem xét trường hợp của những HLV như Pochettino, Massimiliano Allegri, Zinedine Zidane và Gareth Southgate rồi mới đưa ra quyết định. Tuy nhiên, vẫn nên dành những lời khen cho Solskjaer sau những thành công trong tháng đầu tiên “thử việc”.

Trung Phạm
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm