Tiêu điểm: Chelsea không có cửa lọt vào Top 4

01/01/2016 08:43 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Trận hòa 0-0 trước Man United không chỉ khép lại nửa mùa giải u ám của Chelsea, mà những gì diễn ra trên sân Old Trafford chưa cho thấy cơ hội để thầy trò Guus Hiddink lọt vào Top 4 mùa này.

1. Tất nhiên, nhiều người sẽ nhắc đến Jose Mourinho như là nguyên nhân chính, khi ông phải chịu trách nhiệm về thành tích tệ hại của Chelsea từ đầu mùa tới giờ. Vào thời điểm chiến lược gia người Bồ Đào Nha lần thứ hai bị sa thải, nhà ĐKVĐ Premier League đứng ở vị trí thứ 16, với 15 điểm sau 4 trận thắng, 3 trận hòa và 9 trận thua.

Mourinho bị cho là tác nhân của sự mất đoàn kết trong nội bộ Chelsea, với những lời chỉ trích gay gắt và cay nghiệt nhằm vào các trụ cột như Eden Hazard hay Cesc Fabregas. Sự ra đi của chiến lược gia 52 tuổi này được kỳ vọng sẽ tạo ra một làn gió mới, giúp các cầu thủ bớt đi sự ức chế và tinh thần chiến đấu sẽ sớm trở lại sân Stamford Bridge trong giai đoạn quan trọng của mùa giải.

Điều đó được thể hiện trong trận thắng 2-0 trước Sunderland, khi Chelsea chơi một trong những trận đấu tốt nhất từ đầu mùa tới giờ. Nhưng hai trận đấu gặp Watford và Man United cho thấy đội chủ sân Stamford Bridge vẫn chưa thể giải quyết rốt ráo những vấn đề cũ. Ở trận gặp Watford trong ngày Lễ Tặng quà, sai lầm của Nemanja Matic và sự lỏng lẻo của hàng thủ suýt chút nữa khiến Chelsea phải nhận thất bại. Đến trận gặp Man United, trận đấu cuối cùng của Chelsea trong năm 2015, đội chủ sân Stamford Bridge nhập cuộc quá thụ động và đáng lẽ ra nếu các chân sút như Juan Mata hay Wayne Rooney không quá vô duyên trước khung gỗ, Hiddink đã phải đón nhận trận thua đầu tiên trong lần thứ hai làm HLV tạm quyền.

2. Nếu cần phải đưa ra một lý giải cho việc hiệu ứng Hiddink sớm kết thúc, thì nó chẳng hề mới, nhưng vẫn liên quan đến thời điểm này của mùa giải: Công tác chuẩn bị quá yếu kém trước mùa bóng. Hiddink đang kế nhiệm từ Mourinho một đội hình với nhiều cầu thủ sa sút phong độ cũng như thiếu đi những phương án dự phòng chất lượng.

Không nói đâu xa, ở trận gặp Man United vừa qua, chiến lược gia người Hà Lan không thể tung ra sân bất cứ trung phong thực thụ nào. Diego Costa vắng mặt vì án treo giò, Loic Remy không đảm bảo thể lực còn Radamel Falcao vẫn đang dính chấn thương. Thật ra cả Remy lẫn Falcao đều đã chẳng còn được nhắc tới trong đội hình của Chelsea, một phần vì sự không tin tưởng của Mourinho, phần khác là họ đang bộc lộ rõ độ vênh so với Costa, dù chân sút gốc Brazil cũng đánh mất phong độ làm bàn do quá mải mê vào những cuộc tranh cãi vô bổ.

Chelsea lúc này không có được sự cân bằng giữa công và thủ. Khi công tốt thì thủ tồi, như ở trận gặp Watford, và ở trận gặp Man United thì lại xoay theo chiều ngược lại. Nếu Nemanja Matic còn giữ được phong độ ở mùa trước, anh đã không sút bóng lên trời với cơ hội từ một pha phản công.

3. Nói như thế để thấy rằng triển vọng lọt vào Top 4 của thầy trò Hiddink còn rất xa vời, kể cả khi Roman Abramovich có tức tốc rót hầu bao mua sắm tân binh trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới. Đó thực ra chỉ là sự sửa chữa cho tư tưởng chủ quan của Chelsea mùa Hè vừa qua.

15 điểm kém đội đứng thứ 4 Man City là một khoảng cách lớn, nhưng vấn đề nằm ở chỗ Chelsea vẫn đang loay hoay trong việc tìm ra bước đột phá để ít ra bứt ra khỏi nửa cuối bảng xếp hạng. Hiddink khi mới đến nhậm chức đã nói rằng ông muốn các học trò đạt ba mục tiêu: Cú đúp Cúp FA và Champions League, cùng vị trí thứ 4 ở Premier League. Nhưng xem ra chỉ một trong số ấy cũng là thách thức không dễ dành cho Chelsea rồi.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm