Thương vụ Lukaku khiến Everton nổi giận, Chelsea choáng váng còn Man United thì... ngỡ ngàng

07/07/2017 08:46 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Man United gần như sẽ chắc chắn có được Romelu Lukaku với giá 75 triệu bảng từ Everton. Cầu thủ người Bỉ sẽ có mặt tại Mỹ để kiểm tra y tế và sẽ bỏ buổi tập luyện tiền mùa giải của The Toffees. Hành động này của anh đã khiến CLB Everton cảm thấy nóng mặt.

Ngày hôm qua, hàng loạt tờ báo uy tín tại Anh đưa tin Man United đã đạt thỏa thuận chiêu mộ Romelu Lukaku của Everton với giá 75 triệu bảng. Tiền đạo người Bỉ đang có kỳ nghỉ Hè tại Los Angeles cùng người bạn thân Paul Pogba. Dự kiến anh sẽ ký hợp đồng 5 năm và nhận lương 250.000 bảng/tuần trong khoảng 48 giờ tới.

Chú thích ảnh
Lukaku và Pogba sắp trở thành đồng đội

Romelu Lukaku cũng sẽ bỏ ngang buổi tập tiền mùa giải của Everton diễn ra vào thứ Hai tuần sau để ở lại Mỹ gặp mặt HLV Jose Mourinho cùng đội hình khi Man United bay tới Los Angeles (LA) vào Chủ nhật để tham dự chuyến du đấu tại đây.

Quyết định gia nhập Man United của Lukaku được hiểu là do có sự tác động của Pogba. Cầu thủ người Pháp có lẽ đã thuyết phục cậu bạn thân gia nhập sân Old Trafford thay vì quay lại Chelsea.

Đây cũng được cho là một phần công sức của người đại diện Mino Raiola. Ông từng kiếm được rất nhiều tiền hoa hồng khi làm ăn với Quỷ đỏ sau những bản hợp đồng đình đám như Pogba, Henrikh Mkhitaryan, Zlatan Ibrahimovic và Sergio Romero.

Tuy nhiên, khi Lukaku từ chối quay lại khu huấn luyện Finch Farm của Everton để chuẩn bị cho kế hoạch trước mùa giải, HLV Ronald Koeman đã vô cùng tức giận. Sự giận dữ của ông bắt đầu leo thang khi những cuộc gọi đến Lukaku không được hồi âm.

Chú thích ảnh
Ronald Koeman khó chịu vì Lukaku bỏ ngang buổi tập luyện

Theo tờ Daily Mail, những người trong cuộc tại Old Trafford khẳng định Man United đã “cướp” Lukaku ngay trước mũi nhà ĐKVĐ Chelsea và mức phí 75 triệu bảng đã được hai CLB đồng ý.

Man United tự tin rằng thương vụ này sẽ thành công và họ sẽ bỏ qua mục tiêu trước đó là Alvaro Morata của Real Madrid. Lukaku, người sắp trở thành bản hợp đồng lớn thứ hai trong lịch sử Man United, được mang về để thay thế cho Zlatan Ibrahimovic. Jose Mourinho đang cần một tiền đạo đẳng cấp để dẫn dắt hàng công và Lukaku là lựa chọn sáng giá.

Cũng phải nhấn mạnh thêm rằng thỏa thuận của Lukaku không hề liên quan đến việc Rooney có trở lại Everton theo hướng ngược lại hay không. Bản hợp đồng giữa đội chủ sân Goodison Park và đội trưởng của Man United cũng sẽ sớm diễn ra với việc Rooney chấp nhận giảm lương hiện tại của mình.

Nếu tiếp tục ở lại sân Old Trafford, tiền đạo 31 tuổi sẽ kiếm được 250.000 bảng/tuần. Trong khi đó nếu quay về Everton, anh có thể sẽ chỉ hưởng lương 160.000 bảng/tuần mà thôi.

Rooney rời Man United, ai sẽ theo gót?

Rooney rời Man United, ai sẽ theo gót?

Wayne Rooney đang trên đường rời Man United để trở về đội bóng cũ Everton. Và rất có thể, anh không phải người duy nhất sẽ chia tay Quỷ đỏ ở mùa hè này.

Tờ Daily Mail nói thêm việc Man United có một bước đi mạnh mẽ trên thị trường chuyển nhượng đã khiến Chelsea bất ngờ. HLV Mourinho đã biến Lukaku thành mục tiêu chuyển nhượng số 1 mặc dù chính ông đã bán tiền đạo người Bỉ cho Everton trong nhiệm kỳ thứ hai của mình tại Stamford Bridge.

Trước đó, “Người đặc biệt” được cho là đã tức giận vì sự chậm trễ của Man United trên thị trường chuyển nhượng. Phó chủ tịch điều hành Ed Woodward đã làm việc rất lâu và chỉ mới đem về một bản hợp đồng là trung vệ Victor Lindelof từ Benfica.

Những thông tin về thỏa thuận với Lukaku đã đến trong thời điểm không thể thuận lợi hơn cho Man United và Ed Woodward.

Mourinho vẫn muốn có thêm 4 tân binh nữa. Ông cần một tiền đạo, một cầu thủ chạy cánh, một tiền vệ phòng ngự và một hậu vệ cánh. Điều đó sẽ khiến Man United mất hơn 200 triệu bảng trong mùa Hè này.

Tuy nhiên, việc nẫng tay trên Chelsea trong thương vụ Lukaku sẽ khiến Man United gặp khó trong việc chiêu mộ Nemanja Matic.  Và trong khi thương vụ của Lukaku sẽ khiến mối quan hệ giữa Mourinho và Ed Woodward trở nên dễ chịu hơn thì nó có thể sẽ châm ngòi một cuộc xung đột giữa Antonio Conte và ban lãnh đạo Chelsea.

Chiến lược gia người Italy đang bị đẩy vào thế bí khi không có tiền đạo trước mùa giải mới. Ông từng nhắn tin loại Diego Costa ra khỏi kế hoạch hồi tháng trước còn ban lãnh đạo Chelsea lại tỏ ra quá chần chừ trong việc chiêu mộ Lukaku.

Trên thực tế, ĐKVĐ Premier League đã tưởng rằng cầu thủ người Bỉ đang trên đường đến với họ nhưng thông tin ngày hôm qua thực sự đã khiến Chelsea choáng váng.

Chú thích ảnh
Conte đang gặp vấn đề với hàng công của Chelsea

Nước cờ của Man United trên TTCN không chỉ khiến Chelsea mà còn khiến cả CĐV đội nhà cảm thấy bất ngờ.

Cách đây một tuần, nhiều fan Quỷ đỏ còn tưởng bản hợp đồng tiếp theo của họ sẽ là Alvaro Morata. Các thông tin gần đây liên tục nói rằng tiền đạo người Tây Ban Nha chuẩn bị cập bến Old Trafford nhưng hóa ra đó lại là Lukaku.

Nhìn chung, Lukaku vẫn là một bản hợp đồng đáng kỳ vọng dành với Man United. Tiền đạo 24 tuổi sở hữu thể hình ấn tượng cùng khả năng tranh chấp cực tốt. Ngoài ra, anh cũng đã có kinh nghiệm thi đấu tại Premier League. Đây là điểm mạnh rõ ràng nhất mà Lukaku vượt trội so với Morata.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm