Thua Everton 0-2, Chelsea bị loại khỏi cúp FA: Game Over!

14/03/2016 06:13 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Mọi cơ hội giành danh hiệu của Chelsea mùa này đã đóng sập chỉ trong vòng 4 ngày. Giữa tuần trước, họ bị PSG loại khỏi vòng 1/8 Champions League. Đến cuối tuần, Everton tiễn đội chủ sân Stamford Bridge rời khỏi Cúp FA.

Và cách mà thầy trò Guus Hiddink rời khỏi Cúp FA có lẽ cũng không có gì đáng tự hào: Không bàn thắng, hai bàn thua từ Romelu Lukaku, một người cũ của Chelsea cùng chiếc thẻ đỏ của chân sút chủ lực Diego Costa.

Thêm một dấu buồn cho mùa giải đáng quên

Khi được hỏi phản ứng về chiếc thẻ đỏ ấy, HLV Guus Hiddink khôi hài nói rằng: “Hãy cho cậu ta đi học một khóa kiềm chế cơn giận. Có những bộ phim nói về điều đó. Một trong số gắn liền với cái tên Jack Nicholson”.

Dù thế nào, chiếc thẻ đỏ vì hành động kỳ quái của Costa nhằm vào Gareth Barry của Everton chỉ là một chi tiết nhỏ trong bức tranh về mùa giải 2015-16 đáng quên của Chelsea, đồng thời nhấn mạnh về sự thoái trào của một đế chế từng làm mưa làm gió hơn 10 năm qua.

Chelsea ra thông báo ‘minh oan’ cho Diego Costa

Chelsea ra thông báo ‘minh oan’ cho Diego Costa

Trong thông báo mới nhất của Chelsea, tiền đạo Diego Costa đã phủ nhận cáo buộc anh cắn tiền vệ Gareth Barry của Everton trong thất bại 0-2 của “The Blues” ở Tứ kết Cúp FA.

Trước Everton, Chelsea thể hiện sự uể oải, thiếu cảm hứng và hiệu quả. Họ chỉ tung ra một pha dứt điểm dù thầy trò Roberto Martinez là đội bóng có thành tích phòng ngự sân nhà tệ hại nhất Premier League. Dù đã bố trí cặp tiền vệ phòng ngự Nemanja Matic – John Obi Mikel, thầy trò Hiddink vẫn phải đón nhận hai bàn thua. Bất chấp những ưu tiên về tính đoàn kết trong lối chơi, Chelsea vẫn thể hiện sự yếu thế và phải rời cuộc chơi trong nỗi ê chề. Những gì Chelsea làm được tại sân Goodison Park gợi nhớ đến hình ảnh của họ trong những ngày cuối cùng dưới triều đại Jose Mourinho.

Sự tỏa sáng của Lukaku như càng làm vấn đề trên thị trường chuyển nhượng của Chelsea trở nên trầm trọng hơn. Họ đã mang về một chân sút tiềm năng, nhưng rồi hiếm khi lựa chọn anh ta trong đội hình chính thức trước khi bán đi để thu về một khoản tiền không nhỏ. 28 triệu bảng để đẩy Lukaku sang Everton và giờ Chelsea cảm thấy nhớ một tiền đạo hoàn toàn đủ khả năng chứng minh năng lực của mình ở Premier League.

Đá nốt rồi làm cách mạng

Có thể khẳng định mùa giải 2015-16 với Chelsea coi như đã kết thúc. Họ ném đi những cơ hội giành danh hiệu tại Champions League và Cúp FA. Tại Premier League, bất chấp thành tích bất bại dưới triều đại Guus Hiddink, Chelsea vẫn đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng, kém đội xếp thứ 4 Man City tới 11 điểm trong khi chỉ còn 9 vòng nữa là mùa này kết thúc. Cơ hội dự Champions League mùa tới với nhà ĐKVĐ Premier League là cực thấp. Thậm chí, Chelsea cũng chưa chắc đã tìm được cơ hội dự đấu trường Europa League, khi kém đội xếp thứ 6 Man United tới 7 điểm.

Sự chú ý dành cho Chelsea trong thời gian tới không nằm ở những trận đấu còn lại của họ, mà nằm tại dự định của đội bóng này trong tương lai, cụ thể là mùa Hè này. Đội chủ sân Stamford Bridge chắc chắn sẽ có một cái tên mới trên băng ghế chỉ đạo, nhiều khả năng là Antonio Conte sau khi vị HLV này hoàn thành nhiệm vụ cùng đội tuyển Italy ở EURO 2016 mùa Hè này.

Nhưng điều quan trọng hơn cả, đội chủ sân Stamford Bridge cần phải tiến hành một cuộc cách mạng về nhân sự. Nhiều trụ cột không chơi đúng phong độ trên sân Goodison Park cuối tuần qua và chỗ đứng của họ bị đặt dấu hỏi nghiêm trọng. Bộ đôi tiền vệ Matic-Mikel không làm tốt nhiệm vụ đánh chặn từ xa, và khả năng họ sẽ phải nhường chỗ cho những tiền vệ trung tâm mới là khá cao.

Eden Hazard tiếp tục có một trận đấu nhạt nhòa và nhiều người sẽ không bất ngờ nếu tuyển thủ người Bỉ không còn gắn bó với Chelsea ở đầu mùa tới. Diego Costa, người đã để lại dấu ấn với chiếc thẻ đỏ đầu tiên ở nước Anh, được cho là không cảm thấy hạnh phúc ở Chelsea và không thể bỏ qua khả năng anh sẽ trở về Atletico Madrid.

Dẫu sao, những thay đổi về nhân sự sẽ chỉ bắt đầu vào mùa Hè. Trước mắt, Chelsea vẫn phải gắng chiến đấu cho hai tháng cuối cùng của mùa bóng.

1 Thất bại trước Everton là trận thua đầu tiên của Guus Hiddink ở Cúp FA sau 6 chiến thắng trước đó.

4 Đáng chú ý, Chelsea đã đánh mất hai cơ hội giành danh hiệu mùa này, với hai thất bại chỉ trong vòng 4 ngày.

11 Trong lúc Chelsea đá Cúp FA, khoảng cách giữa họ và đội xếp thứ 4 Man City ở Premier League đã lên tới 11 điểm.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm