Sir Alex Ferguson nhớ lại khoảnh khắc cận kề cái chết

07/03/2021 22:03 GMT+7 | Man United

Sir Alex Ferguson mới đây cho biết ông lo sợ sẽ không bao giờ nói được nữa sau khi bị xuất huyết não vào năm 2018.

Xem trực tiếp trận Man City vs MU ở đâu, kênh nào?

Xem trực tiếp trận Man City vs MU ở đâu, kênh nào?

Trực tiếp Man City vs MU. K+PM, K+ trực tiếp bóng đá Anh. BXH bóng đá Anh mới nhất. Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh. Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh: Man City vs MU.

Cựu huấn luyện viên của Manchester United nói trong một cuộc hỏi đáp tại liên hoan phim Glasgow rằng ông lo lắng rằng mình có thể mất giọng nói và trí nhớ sau khi trải qua cuộc phẫu thuật khẩn cấp .

Một bộ phim tài liệu mới về nhà cầm quân hai lần vô địch Champions League đã được công chiếu tại liên hoan phim vào thứ Bảy. Bộ phim Sir Alex Ferguson: Never Give In được quay khi ông đang hồi phục sau ca phẫu thuật, do con trai ông, Jason, làm đạo diễn. Trong bộ phim, Sir Alex Ferguson kể lại những câu chuyện quan trọng nhất của cuộc đời ông, trong và ngoài sân cỏ.

Nói chuyện cùng với con trai mình trong một cuộc trò chuyện trên mạng sau buổi ra mắt, ông tiết lộ sự phục hồi sau ca phẫu thuật của mình thật đáng kinh ngạc. “Tôi bị mất giọng, không thể nói ra được một lời nào, và điều đó thật kinh khủng – thực sự đáng sợ”, ông nói. “Và mọi thứ đang lướt qua tâm trí tôi: liệu trí nhớ của tôi có quay trở lại không? Tôi có bao giờ nói được nữa không?”.

Chú thích ảnh
Sir Alex xem MU đá với Leeds ở Old Trafford hồi tháng 12 năm ngoái

Cùng một nhà trị liệu ngôn ngữ, ông đã thực hiện các bài tập trong đó ông phải nhớ lại mọi thành viên trong nhóm của mình và giọng nói của cựu HLV MU đã trở lại sau 10 ngày.

Sir Alex Ferguson, người nghỉ hưu vào năm 2013, đã giành được 38 danh hiệu trong suốt 26 năm dẫn dắt United. Trước đây ông từng huấn luyện East Stirlingshire, St Mirren, Aberdeen và đội tuyển quốc gia Scotland.

Ông tiết lộ kỷ niệm yêu thích với các cổ động viên Manchester United là vào ngày giành chức vô địch bóng đá Anh đầu tiên với CLB. “Tôi không thể ra khỏi bãi đậu xe. Có hàng ngàn người ở đó… Họ có thể đã khiến tôi trở thành Tổng thống vào ngày hôm đó.”

Ông cho biết điều mà ông hối tiếc nhất trong thời gian làm HLV là phải để các cầu thủ ra đi, cụ thể là những cầu thủ trẻ. “Đó là điều tồi tệ nhất khi để một cầu thủ trẻ ra đi”, ông nói. “Bởi vì tất cả những tham vọng, hy vọng và mong muốn của họ là được chơi cho Manchester United trước 75.000 người và đến Wembley trong một trận chung kết. Thật đau đớn khi khi bạn loại bỏ điều đó khỏi họ. Vì vậy, tôi ghét điều đó”.

Khi còn trẻ, Sir Alex đã tổ chức các cuộc đình công của những công nhân học việc, giúp họ có được mức lương cao hơn. “Có những khoảnh khắc trong cuộc đời bạn khi bạn nói rằng, tôi đã làm được điều gì đó thực sự đáng giá”, ông nói và nhấn mạnh rằng mình tự hào về vai trò của mình trong các cuộc đình công.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm