Sancho gần như vuột khỏi tầm tay, MU giờ hướng tới chức vô địch Europa League

11/08/2020 22:02 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Vụ Jadon Sancho đang lâm vào bế tắc và trong lúc chưa biết bao giờ mua được hay thậm chí có mua được Sancho không, MU giờ hướng đến trận bán kết Europa League và xa hơn thế.

ĐIỂM NHẤN MU 1-0 Copenhagen: Hàng công vô duyên, nhưng MU vẫn còn Bruno Fernandes

ĐIỂM NHẤN MU 1-0 Copenhagen: Hàng công vô duyên, nhưng MU vẫn còn Bruno Fernandes

MU 1-0 Copenhagen. Mặc dù hàng công đã bỏ lỡ cực nhiều cơ hội, nhưng MU vẫn giành chiến thắng 1-0 nhờ pha lập công của Bruno Fernandes trên chấm 11m để lọt vào bán kết Europa League mùa này.

Chiến thắng 1-0 trước FC Copenhaghen với bàn thắng duy nhất của Bruno Fernandes được thực hiện từ chấm 11m, quả 11m thứ 21 mùa này MU được hưởng, Ole Gunnar Solskjaer cùng học trò giành quyền vào chơi trận bán kết thứ 3 trong mùa giải này, thành tích ngang bằng với những gì MU của Sir Alex làm được ở mùa 2008-09.

“Tôi vui vì chúng tôi đã có mặt ở bán kết Europa League. MU xứng đáng với kết quả này. Hi vọng chúng tôi có thể tiến xa hơn và giành chức vô địch”, Ole Gunnar Solskjaer nói với nụ cười thoải mái và vẻ mặt nhẹ nhõm.

10 lần đối đầu với các CLB của Anh trước đó, FC Copenhaghen thắng đúng 1 trận và là chiến thắng trước chính MU ở vòng bảng cúp C1 2006. Lần này họ cũng khiến MU khổ sở khi thủ môn Karl-Johan Johnsson hóa siêu anh hùng với 13 pha cứu thua.

Tất cả mọi nỗ lực dứt điểm của Bruno, Greenwood, Martial…hết lần này đến lần khác đều bị Karl-Johan Johnsson từ chối trước khi anh chịu thua Bruno Fernandes từ khoảng cách 11m.

Giờ thì mọi chuyện đã ổn và MU đang chờ xem họ sẽ gặp Wolverhampton Wanderers hay Sevilla FC ở bán kết Europa League.

Sau khi kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 3 giải Ngoại hạng Anh kèm suất dự cúp C1 mùa tới, MU vẫn tiếp tục hành trình ở cúp Châu Âu. Thành công là rõ ràng nhưng Ole đã ở đây đủ lâu để hiểu rằng mọi chuyện mới chỉ là bước đầu và mùa giải của ông chỉ được coi là thành công thực sự nếu MU có danh hiệu và Europa League là cơ hội duy nhất để họ đạt mục tiêu đó.

Chú thích ảnh
MU đã có mặt ở bán kết Europa League

Khi giải đấu khởi tranh hồi tháng 9/2019, Ole không coi đó là mục tiêu ưu tiên. Trong đầu ông lúc đó còn mải nghĩ về chuyện MU sẽ đá thế nào ở giải Ngoại hạng. Sau khi mùa giải Ngoại hạng kết thúc, tâm trí Ole lại bị xâm chiếm bởi ý nghĩ cần bổ sung lực lượng ra sao cho MU mùa tới với ưu tiên là phải mua bằng được Jadon Sancho để nâng cấp “bộ xếp hình”.

Nhưng Sancho hiện đang cùng Dortmund đi tập huấn trước mùa giải mới và rõ ràng đang ở xa MU hơn là trận chung kết Europa League mà Quỷ Đỏ sắp tiến tới.

Chưa biết Phó Chủ tịch điều hành Ed Woodward có thương thảo được với Dortmund để hoàn tất vụ áp phe hay không nhưng Ole hiểu ngay lúc này ông và các cầu thủ cần dành trọn tâm trí cho cuộc chiến đang đến gần ở bán kết Europa League dù là với Wolves hay Sevilla.

Đó mới là mối bận tâm lớn nhất trước mắt của MU chứ không phải Sancho. MU vẫn còn vài tháng để thương lượng, còn nhiều cơ hội mua Sancho nhưng khi cúp vô địch Europa League không còn cách quá xa, họ hiểu mình không được phép lơ là.

“Wolves và Sevilla đều mạnh. Chúng tôi biết rõ về Wolves. Tôi cũng từng đối đầu Sevilla khi còn làm việc ở Molde và biết cách chống lại họ”, Ole nói về một trong hai đối thủ sắp tới của MU ở bán kết Europa League. Rõ ràng, trong đầu ông lúc này tạm thời không có chỗ cho Sancho mà chỉ có cuộc chiến ở bán kết Europa League.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm