Premier League và những câu hỏi giai đoạn 'về đích'

27/02/2019 19:40 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Premier League 2018-19 đang ở trong những vòng đấu cuối cùng mùa giải. Mọi cuộc đua đều vẫn chưa có ngã ngũ, cơ hội chia đều cho tất cả và chỉ một chút sơ sảy cũng phải trả một cái giá rất đắt.

Mọi nỗ lực của Solskjaer sẽ bị vứt đi nếu M.U sẩy chân

Mọi nỗ lực của Solskjaer sẽ bị vứt đi nếu M.U sẩy chân

Mùa giải Ngoại hạng Anh 2018/2019 chỉ còn chưa đầy 3 tháng nữa sẽ khép lại đồng nghĩa quãng thời gian làm HLV tạm quyền của Ole Gunnar Solskjaer cũng sắp kết thúc. Và với tình hình chấn thương hiện tại của đội bóng, nếu không may có bất kỳ cú sẩy chân nào, mọi công sức của nhà cầm quân người Na Uy kể từ khi ngồi vào chiếc ghế nóng sẽ hoàn toàn đổ xuống sông.

Watford sẽ thổi bay hy vọng của Liverpool?

Một vài tuần gần đây, các cầu thủ của Juergen Klopp dần bộc lộ sự quá tải và mệt mỏi. Đặc biệt trong trận đấu với Man United, Liverpool thi đấu uể oải và kém hiệu quả. Nặng nề hơn, The Kop còn mất cả sự phục vụ của Roberto Firmino vì chấn thương mắt cá.

Trong khi đó, Mohamed Salah cũng đáng rơi phong độ. Anh mới chỉ ghi 1 bàn trong 5 trận đấu gần đây của Liverpool trên mọi đấu trường. Với 4 trận đấu còn lại, The Kop đều hòa. Có thể thấy, hàng công của Liverpool đang gặp khá nhiều vấn đề, cả nhân lực lẫn phong độ.

Cuộc tiếp đón Watford vào rạng sáng ngày 28/2 bỗng dưng trở thành một thử thách lớn dành cho Liverpool. Bởi Watford mùa này thi đấu rất khó chịu. Vị trí thứ 7 cùng 40 điểm cho thấy họ không hề dễ bắt nạt giống như những mùa giải trước. Nếu đoàn quân HLV Klopp tiếp tục đánh rơi điểm, đây có thể là bước ngoặt lớn đối trong cuộc đua vô địch. Và người hưởng lợi đương nhiên là Man City.

Cúp Liên đoàn tăng động lực cho Man City?

Chiến thắng làm tăng sự tự tin cho các cầu thủ. Trong 15 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường, Man City đã giành tới 14 chiến thắng. Họ đúng đã hòa Chelsea 0-0 trong 120 phút thi đấu nhưng cuối cùng vẫn bước vào phòng thay đồ với tư cách nhà vô địch. Thành tích này chắc chắn tiếp thêm động lực rất nhiều cho Man City trong các cuộc đua của mình tại Premier League, FA Cup lẫn Champions League.

Giữa tuần này, đoàn quân của Pep Guardiola sẽ tiếp đón West Ham trên sân nhà. Xét về phong độ, The Hammers không gây ra quá nhiều lo ngại. Tuy nhiên, vấn đề thực sự đến từ đội hình lúc này của Man City. Trung vệ Nicolas Otamendi đã phải nén đau để thi đấu đến hết trận với Chelsea. Thêm vào đó, Fernandinho và Aymeric Laporte đều gặp chấn thương và khả năng cao sẽ phải ngồi ngoài. Hồi tháng 12/2018, nguyên nhân khiến Man City nhận 2 thất bại liên tiếp trước Leicester và Crystal Palace chính là sự thiếu vắng của Fernandinho.

Man United bị cản bước vì chấn thương?

Pha bứt tốc để rút ngắn khoảng cách 11 điểm và đưa Man United trở lại cuộc đua Top 4 là thành tích đáng khen ngợi của Ole Solskjaer. Nhưng ông và các học trò đang đứng trước khả năng phải giảm tốc độ lại vì cơn bão chấn thương.

Ole Solskjaer đã mất 3 cầu thủ, Juan Mata, Ander Herrera và Jesse Lingard, vỏn vẹn trong vòng 45 phút trong trận đấu với Liverpool. Thậm chí, Marcus Rashford đã phải tiêm thuốc giảm đau để thi đấu hết trận. Bên cạnh đó, Nemanja Matic đã không thể tham gia buổi tập mới đây của “Quỷ đỏ” vì chấn thương.

Vì thế, hành quân tới Selhurst Park của Crystal Palace, Solsa nhiều khả năng sẽ phải sử dụng các cầu thủ. Phương án này hoàn toàn khả dĩ khi Crystal không phải đội bóng quá khó chịu ở mùa giải này.

Arsenal sẽ trở lại vị trí thứ 4 quen thuộc?

Sau chiến thắng 2-0 nhẹ nhàng trước Southampton, Arsenal đã bình lặng trở lại vị trí thứ 4 quen thuộc của mình. Giữa tuần này, họ hoàn toàn có thể tiếp tục duy trì vị trí này khi chỉ phải gặp Bournemouth, đội bóng đã thua cả 9 trận làm khách gần nhất trên mọi đấu trường.

Hơn thế, “Pháo thủ” buộc phải giành chiến thắng nhằm tích lũy điểm số trước hai trận đấu khó khăn phía trước lần lượt với Tottenham (2/3) và Man United (10/3). Sau đó, Arsenal sẽ không phải gặp ông lớn nào và thoải mái đua Top 4 với lịch thi đấu nhẹ nhàng.

Sarri sẽ tiếp tục tại vị?

Maurizio Sarri đã biến một đội bóng thua 0-6 trở nên lì lợm và bản lĩnh trong suốt 118 phút trước Man City tại trận chung kết Cúp Liên đoàn. Phần còn lại của trận đấu thì bị phá hỏng hoàn toàn bởi Kepa Arrizabalaga. Hành động nhất quyết không chịu rời sân khiến những câu hỏi xoay quanh phòng thay đồ Chelsea ngày càng dày hơn.

Theo thông tin báo chí Anh, trận đấu với Tottenham sẽ là trận quyết định việc đi hay ở của HLV Sarri. Nếu giành chiến thắng, ông có thể xua đi phần nào cơn bão tại Stamford Bridge và tiếp tục làm việc ở London. Nhưng một thất bại rất có thể sẽ là giọt nước làm tràn ly.

Còn lại gì cho Spurs?

Một lần nữa, Tottenham lại tự đẩy mình ra khỏi cuộc đua vô địch. Thất bại 1-2 trước Burnley khiến khoảng cách giữa họ với Liverpool đã trở thành 6 điểm. Dĩ nhiên, nếu giành điểm ở trận đấu cuối tuần, họ vẫn chỉ đứng thứ 3, sau Man City. Nhưng đoàn quân HLV Pochettino vẫn còn 2 trận đấu với Liverpool và Man City phía trước. Họ hoàn toàn có thể tận dụng cơ hội đó để tạo nên cuộc lội ngược dòng kinh điển.

Trong khi đó, khoảng cách với đội xếp thứ 4 là Arsenal là 7 điểm. Khoảng cách đủ để Spurs mắc sai lầm 1 hay 2 trận đấu. Nói vậy để thấy, Tottenham đang bị lửng lơ ở giai đoạn này. Có thể nói, họ chẳng còn nhiều động lực để thi đấu.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm