Pochettino đã nói gì để giúp Eric Dier khi bị M.U tiếp cận?

22/10/2017 16:09 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – HLV của Tottenham Mauricio Pochettino đã tiết lộ về cảm xúc của mình khi thấy Eric Dier nói chuyện với HLV trưởng Man United Jose Mourinho. Ông cũng tiết lộ về cách xử lý tình huống để lấy lại sự tập trung cho cậu học trò.

Mùa giải trước, có thời điểm HLV Mauricio Pochettino rất băn khoăn về phong độ của Eric Dier. Sau đó, ông phát hiện ra học trò của mình đang được Man United tiếp cận.

Chiến lược gia người Argentina càng thêm tức giận khi thấy Dier và HLV Jose Mourinho nói chuyện và cười đùa với nhau sau thất bại 0-1 của Tottenham tại Old Trafford.

Trong buổi phỏng vấn gần đây, ông đã chia sẻ về cảm xúc của mình cũng như cách làm sao để lấy lại sự tập trung của Dier…

Chú thích ảnh
Pochettino từng thấy Eric Dier cười đùa với HLV Jose Mourinho

“Tôi đã nói với Eric rằng cậu ấy có tất cả những gì cần thiết để trở thành trung vệ số 1 của Anh. Nhưng trước tiên, cậu ấy phải chứng tỏ bản thân mình đã. Chúng tôi đã đưa ra các điều kiện phù hợp để cậu ấy cải thiện. Tuy nhiên, cậu ấy đã được gọi vào ĐTQG nhờ vào những màn trình diễn ở vị trí tiền vệ đánh chặn rồi kết thúc bằng việc ghi một số bàn quan trọng.

Sau khi chúng tôi ký hợp đồng với Victor Wanyama vào mùa hè năm 2016, Eric – lúc này đang nghĩ bản thân là tiền vệ - cảm thấy rằng chúng tôi đã đối xử không tốt với cậu ấy bởi sự xuất hiện của Wanyama sẽ ngăn cản sự phát triển của cậu ấy. Những màn trình diễn của Eric bắt đầu gặp vấn đề trong mùa giải này. Gần đây, chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều nhưng tôi cảm thấy rằng cậu ấy không nói với tôi tất cả mọi thứ. Sau đó, một lần nữa tôi cố gắng hiểu tại sao Eric không thể rũ bỏ xiềng xích và tôi đã đề nghị giúp cậu ấy bằng bất cứ điều gì.

Vẫn không có gì xảy ra. Rồi sau đó, tôi phát hiện ra Man United bắt đầu tiếp cận và cầu thủ của mình thì đang mất đi sự ổn định. Các CĐV gây áp lực lên cậu ấy, dù cho Man United chẳng hứa hẹn bất cứ điều gì.

Mourinho và tôi hoàn tất buổi họp báo sau trận thua 0-1 ở Old Trafford hồi tháng 12 năm 2016 còn các cầu thủ thì khởi động ở dưới sân. Khi đó, Mourinho đứng bên lối vào đường hầm và chờ các cầu thủ trở lại.

Ông ấy chào đón Moussa Sissoko và ôm lấy Dier. Họ đi ngang qua tôi trên đường đến phòng thay đồ, cười, và nói với nhau bằng tiếng Bồ Đào Nha. Có lẽ, đó là chiến thuật phổ biến của Mourinho, nhưng ông ấy đã đặt Eric vào một tình thế nhạy cảm. Bạn sẽ không thể làm điều đó sau một thất bại được.

‘Cậu là bạn của Mourinho à?’, Tôi hỏi Eric.

‘Không, nhưng tôi đã biết ông ấy từ rất lâu rồi, từ khi tôi ở Bồ Đào Nha… một trong những con đỡ đầu của ông ấy đã huấn luyện tôi. Ông ấy luôn nói xin chào’, Eric đáp.

Hôm sau, tôi đã ngồi lại với Eric sau bữa trưa. Chúng tôi nói chuyện trong 4 tiếng đồng hồ về công việc: người đại diện của cậu ấy, gia đình, những sự hiểu lầm.

Eric hỏi tôi về sự cố với Mourinho: ‘Tôi có thể làm gì bây giờ?’.

Cậu ấy nói với tôi về sự quan tâm của Man United kể từ cuối mùa Hè năm 2016. Tôi đã giải thích rõ ràng cho cậu ấy về sự việc này.

‘Nhìn này, cậu sẽ không đi đâu cả vì cậu đã ký hợp đồng 5 năm với chúng tôi hồi tháng 8. Cậu là một trong số những người được trả lương cao nhất tại Tottenham ở tuổi 22. Cậu rất quan trọng với chúng tôi và cậu có thể trở thành trung vệ số 1 của Premier League.

Kể từ cuộc nói chuyện đó, Eric thừa nhận rằng có thể để Mourinho ra khỏi tầm mắt trước khi đến phòng thay đồ.

Chú thích ảnh

Trong tháng 1, Pochettino đã làm nhiều thứ để giúp Eric Dier lấy lại phong độ…

Dier đã trải qua sáu tháng khó khăn. Tôi đã nói với cậu ấy trong buổi tập đầu mùa giải rằng cậu ấy không còn giống như hồi ở EURO. Gần đây, tôi đã dành cả tuần để thảo luận và nói về những gì đang xảy ra với cậu ấy.

Mỗi ngày, chúng tôi đều tìm những phương pháp khác nhau. Ví dụ, tôi đã làm một bảng đánh giá cho Eric với các đề mục Tốt, Rất tốt, Tuyệt vời. Tôi đã viết Maradona, Messi và Cristiano Ronaldo ở vị trí thứ tư, trước khi hỏi cậu ấy đang thấy mình ở mức độ nào. Rồi cậu ấy trả lời tôi rằng ‘Rất tốt’.

Rồi tôi đặt ra những câu hỏi: ‘Cậu sẽ ở vị trí nào khi thi đấu như một tiền vệ phòng ngự? Và ở đâu khi là trung vệ?’.

Eric nghĩ cậu ấy sẽ tiếp tục dâng cao như tiền vệ hơn là trung vệ. Chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện dài về vấn đề này vì tôi không đồng ý với điều đó. Cuối cùng, tôi nói với cậu ấy:

‘Điều đó không quan trọng, Nếu cậu cống hiến 100% ở bất cứ vị trí nào thì mọi chuyện sẽ đều tốt cả’.

Tottenham - Liverpool: Đại chiến đôi công rực lửa

Tottenham - Liverpool: Đại chiến đôi công rực lửa

Cuối tuần này, ngoài trận cầu đinh giữa hai CLB "siêu" tấn công là Tottenham và Liverpool, khán giả yêu thể thao không thể bỏ lỡ màn trình diễn đỉnh cao của các tay vợt ở giải Vô địch bóng bàn Thế giới I

 

Sang tháng 2, phong độ của Eric đã cải thiện…

Dier đã khám phá ra sự tập trung của mình, đưa ra những quyết định tốt và hiểu được những giới hạn của bản thân. Chúng ta không thể quên rằng cậu ấy chỉ mới đạt đến đỉnh cao. Gần đây, tôi thấy cậu ấy trong phòng gym. Tôi đã tiến tới và vỗ vai cậu ấy: ‘Eric đã trở lại’.

Trung Phạm
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm