Odegaard đang nâng tầm Arsenal như Oezil trước đây

23/03/2021 07:24 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Martin Odegaard, các fan Arsenal đang phát cuồng lên vì cái tên này và không ngẫu nhiên họ bị anh mê hoặc. Tiền vệ người Na Uy mang đến cho Arsenal những gì họ đang rất thiếu: sự sáng tạo.

Odegaard sẽ mang đến gì cho Arsenal?

Odegaard sẽ mang đến gì cho Arsenal?

Martin Odegaard chuẩn bị gia nhập Arsenal theo dạng cho mượn đến cuối mùa giải. Thần đồng Na Uy này sẽ mang đến điều gì cho 'Pháo thủ'?

Suốt thời gian dài vừa qua, Arsenal của Mikel Arteta gây cảm giác chán ngán cho không chỉ chính các CĐV của họ mà cả fan trung lập. Đơn giản vì họ trình diễn lối chơi mà người ta mô tả là “bóng chưa lăn đã nghe thấy mầm tuyệt vọng”.

Trận nào cũng như trận nào, Arsenal cũng chỉ chuyền qua chuyền lại. Họ không biết làm gì với quả bóng trong chân, không biết phát triển pha lên bóng thế nào cho đột biến. Arsenal chuyền nhiều nhưng cơ hội tạo ra lại chẳng có bao nhiêu. Các cầu thủ của họ không ai biết biến những pha phối hợp thành những cơ hội ghi bàn.

Họ cứ chuyền và chuyền. Chuyền chỉ để mà… chuyền và “sợ” sút bóng, “sợ” chọc khe, “sợ” tạo cơ hội. Chính xác là họ thiếu ý tưởng với các pha lên bóng của mình.

Thế nên, như một hệ quả tất yếu, Arsenal thường nhận kết quả kém. Arsenal đá mãi, đá mãi vẫn không có hi vọng vào nổi top 4 cuối mùa, thậm chí cả vé dự Europa League mùa sau họ cũng chưa chắc giành được.

Arsenal chơi kém sáng tạo đến mức Mikel Arteta bị chỉ trích là chưa gì đã vội gạt bỏ Mesut Oezil quá vội vàng. Nhưng giữa bóng đêm mịt mùng, Martin Odegaard đang thắp lên ánh sáng của hi vọng.

Chú thích ảnh
Odegaard (trái) đang thổi hồn vào lối chơi của Arsenal

Tiền vệ 22 tuổi người Na Uy được Real Madrid cho mượn chỉ cần một trận đấu với West Ham mới rồi để chứng tỏ cho tất cả thấy anh có thể làm được những gì và đấy lại chính là những gì Arsenal đang rất thiếu.

Trước đối thủ đang cạnh tranh một suất dự cúp C1 mùa tới, Arsenal với 2 cầu thủ ghi bàn tốt nhất là Aubameyang và Lacazette vẫn để đối thủ dẫn trước tới 0-3 sau 32 phút thi đấu.

Tưởng như Pháo Thủ không tránh khỏi trận thua tan nát thì Odegaard hóa người hùng, giúp họ thoát thua ngoạn mục. Chính Odegaard chuyền cho Chambers tạt vào, tạo cơ hội cho Lacazette sút chạm chân Soucek đổi hướng rút ngắn tỷ số còn 1-3.

Chính Odegaard chuyền cho Chambers tạt vào khiến Dawson lúng túng phá bóng về lưới nhà, giúp Arsenal rút ngắn tỷ số còn 2-3. Vẫn là Odegaard chuyền cho Nicolas Pepe tạt vào cho Lacazette đánh đầu san bằng tỷ số 3-3 cho Pháo Thủ.

Nếu Pepe tận dụng cơ hội tốt hơn ngay sau đó, anh đã có thể ghi bàn ở góc chính diện, giúp Arsenal thắng 4-3. Một lần nữa người chuyền bóng vẫn là Odegaard.

Tiền vệ người Na Uy thể hiện óc quan sát tinh tế và cho thấy anh biết rõ cần làm gì với trái bóng trong chân, điều mà gần như tất cả mọi đồng đội của anh đều không làm được. Odegaard làm quá tốt việc mà Mesut Oezil từng làm cho Arsenal khi anh còn ở phong độ cao trước lúc bị ông Arteta gạt bỏ và cuối cùng đã ra đi.

Những con số thống kê không biết nói dối. Tỷ lệ chuyền bóng chính xác của Odegaard trước West Ham đạt 93%, chạm bóng 95 lần, xâm nhập cấm địa West Ham 16 lần (nhiều nhất bên phía Arsenal), thực hiện 9 quả căng ngang (nhiều nhất Arsenal), 6 lần chiến thắng trong đấu tay đôi, 4 lần chạm bóng trong cấm địa West Ham, 4 lần qua người thành công (nhiều nhất Arsenal), tạo ra 4 cơ hội, tung ra 3 cú sút…

Những chỉ số chuyên môn tự nó nói lên tất cả. Odegaard làm cho các pha lên bóng của Arsenal trở nên “có hồn” hơn, đột biến hơn, nguy hiểm hơn. Không có một cầu thủ quan sát thông minh, chuyền bóng đúng người, đúng lúc, di chuyển khôn ngoan như thế, Arsenal thực sự chỉ còn là đội bóng trung bình.

Trong khi Lacazette với bàn thắng san bằng tỷ số 3-3 trước West Ham, đã có pha lập công thứ 11 trong mùa giải, trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho Pháo Thủ ở giải Ngoại hạng mùa này, ông Mikel Arteta lại ca ngợi Martin Odegaard “đã giúp nâng tầm Arsenal trên một số khía cạnh chuyên môn mà trước nay đội bóng chưa làm được”.

Chỉ một đánh giá ấy đủ thấy Odegaard đang làm được gì cho Pháo Thủ và các fan Arsenal, trong cơn phấn khích và sung sướng khi chứng kiến màn trình diễn nổi bật của Odegaard, đã thi nhau kêu gọi ban lãnh đạo CLB mua đứt tiền vệ mà Pháo Thủ đang mượn của Real Madrid.

Họ hoàn toàn có lí. Muốn cải thiện hiệu quả thi đấu, Arsenal phải chơi sáng tạo và đột biến. Và muốn thế, họ cần Odegaard. Không có một cầu thủ chơi bóng có đầu óc như thế, Aubameyang hay Lacazette đều có nguy cơ trở nên “vô dụng” vì không có ai mở ra cơ hội cho họ tận dụng để ghi bàn.

Vậy thì còn đắn đo gì nữa, mua đứt Odegaard luôn và ngay thôi Arsenal!

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm