Người hùng Demba Ba: Chiến binh từ bóng tối

10/04/2014 14:14 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Có thể mùa Hè này Demba Ba sẽ phải rời Stamford Bridge, nhưng nếu Chelsea đăng quang ở Champions League 2013-14 thì đóng góp của anh chắc chắn không hề nhỏ.

Đó là một khoảnh khắc mà chính Demba Ba cũng không tin là sự thực: khi trận đấu đã tiến gần đến phút bù giờ và Chelsea sắp phải nói lời từ biệt Champions League, thì anh xuất hiện để sắm vai người hùng. Sân Stamford Bridge nổ tung sau bàn thắng của một chiến binh từ bóng tối.

Ai bảo tiền đạo Chelsea vô dụng?

Ở Stamford Bridge, Mourinho đã chơi canh bạc tất tay khi tung cả ba tiền đạo vào sân, và người bị đánh giá thấp nhất, lại tỏa sáng. Với Ba, bàn thắng ấy là một lời nhắc nhở chiến lược gia người Bồ rằng, Chelsea vẫn đang sở hữu 3 chân sút giỏi.

Bộ ba ấy đã bị Mourinho phàn nàn suốt cả mùa giải, chứ không chỉ sau thất bại 1-3 ở Parc des Princes, rằng Chelsea không có một tiền đạo thực sự: “Có lẽ ông ấy không có những tiền đạo theo sở thích của ông ấy, nhưng tôi thì biết rằng Chelsea đang có ba chân sút lớn mà khối đội bóng thèm muốn”, Ba tuyên bố sau trận. Mùa giải này, chân sút người Senegal hiếm khi được trao cơ hội để thể hiện mình (mới đá chính vỏn vẹn 3 trận), nhưng khi có dịp, anh đã tận dụng thành công.

Có một thống kê rất đáng chú ý sau trận đấu ở Stamford Bridge rạng sáng qua: Trong số 28 cầu thủ thi đấu trên sân, chỉ có đúng một người sinh ra ở Paris, nhưng lại không khoác áo PSG. Đó chính là Demba Ba, một người Senegal chính hiệu, nhưng sinh ra tại Sèvres, ngoại ô Paris. Cả nhà anh đều là fan của đội bóng thủ đô nước Pháp, và họ là những người đến Stamford Bridge sớm nhất với cờ quạt và áo đấu PSG. Bản thân Ba cũng rất mến mộ PSG và đã thú nhận rằng “Tôi rất hạnh phúc khi Chelsea đi tiếp nhưng thật khó khăn khi chứng kiến PSG thua trận, nhất là khi bên ấy có một người bạn thân của tôi, Yohan Cabaye”.

Những lá bài trong tay áo Mourinho

Khi được hỏi tại sao lại tung Demba Ba vào sân trước (thay Lampard), chứ không phải Fernando Torres, Mourinho bảo ông làm thế để chân sút người Senegal không cảm thấy rằng mình là kẻ thứ ba trên hàng công Chelsea. “Sự hăng hái của anh ấy thực sự tuyệt vời và đã khiến hàng thủ PSG bối rối. Tôi rất mừng khi anh ấy ghi bàn bởi nó có ý nghĩa rất nhiều với anh ấy và với chúng tôi”.

Người ta có thể chê trách Mourinho về chuyện gây ra mâu thuẫn trong phòng thay đồ, về những chiêu trò “bẩn” ở ngoài sân đấu, nhưng rõ ràng ông có một biệt tài về sử dụng con người. Dù liên tục ca thán về hàng tiền đạo thiếu một sát thủ thực sự, nhưng trong bối cảnh chưa thể sắm Diego Costa hay Edinson Cavani, Mourinho đã rất biết cách tận dụng điểm mạnh của những quân bài mà mình có. Với Eto’o là cái duyên ghi bàn trên sân nhà (11 bàn đều được ghi ở Stamford Bridge). Torres thi đấu khá hay trên sân khách, nhất là trong lối đá phòng ngự phản công khó chịu. Và khi cả hai tiền đạo trên im tiếng thì đến lượt Demba Ba, một người tưởng như bỏ đi, nhưng hóa ra vẫn còn hữu dụng.

Sự khó lường chính là điểm đáng sợ nhất của Chelsea, nhất là ở đấu trường châu Âu. “Các cầu thủ tuân thủ đúng kế hoạch của chúng tôi, tham vọng của chúng tôi. Cho dù có điều gì xảy ra, chúng tôi cũng sẽ về nhà mà không còn chút năng lượng nào”, Mourinho tuyên bố. Trong triết lý của ông, những chiến binh quả cảm luôn được đánh giá cao hơn một nghệ sĩ vẽ vời. Và vì thế, ngay cả một chiến binh từ trong bóng tối như Demba Ba cũng có thể sắm vai người hùng. 

Vũ khí ở những trận lớn

Đây không phải lần đầu tiên, Demba Ba tỏa sáng trong một trận cầu quan trọng của Chelsea. Các fan Man United chắc chắn chưa thể quên cú vung chân đầy ngẫu hứng của anh ở vòng tứ kết cúp FA mùa trước sau đường chuyền của Juan Mata, giúp Chelsea chiến thắng 1-0. Ở vòng bán kết, anh ghi một bàn nữa vào lưới Man City, đáng tiếc Chelsea đã thua 1-2.

Cách đây một tháng, trong trận derby London giữa Chelsea và Tottenham, mặc dù chỉ được vào sân ở phút 76, nhưng Demba Ba vẫn kịp lập một cú đúp trong vòng 2 phút cuối trận để ấn định chiến thắng 4-0.

Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm