Ngày Chelsea đánh bại Real và vô địch Cúp C2

27/04/2021 15:47 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Chẳng khó để Chelsea và Real Madrid nhớ lại lần gặp nhau cuối cùng ở châu Âu khi 50 năm trước, The Blues đánh bại đối thủ trong trận chung kết Cúp C2.

Nhận định bóng đá nhà cái Real Madrid vs Chelsea. K+, K+PM trực tiếp bóng đá Champions League

Soi kèo nhà cái Real Madrid vs Chelsea. K+, K+PM trực tiếp bóng đá Champions League

Soi kèo nhà cái Real Madrid vs Chelsea. Bán kết lượt đi Cúp C1 châu Âu Champions League. Trực tiếp K+PM. Trực tiếp bóng đá. Trực tiếp Real Madrid đấu với Chelsea. Kèo bóng đá Real Madrid vs Chelsea.

 

Lịch thi đấu bán kết Champions League Lượt đi: (lượt đi 27,28/4, lượt về 4,5/5)

* 02h00 ngày 27/4 Real Madrid vs Chelsea (1)

https://fptplay.vn/xem-truyen-hinh/kpm

* 02h00 ngày 28/4 PSG vs Man City (2)

https://fptplay.vn/xem-truyen-hinh/kpm

Video soi kèo Real Madrid vs Chelsea

Năm 1971 đó, Roman Abramovich vẫn còn ở vùng Siberia lạc hậu, Florentino Perez có tham vọng làm giàu nhờ sự nghiệp kĩ sư dưới thời Franco ở Tây Ban Nha, trong khi cả Zinedine Zidane và Thomas Tuchel đều chưa ra đời.

2 trận trong 3 ngày

Tuy vậy, trận chung kết Cúp C2 năm 1971 đã tạo nên một tác động lâu dài tại Stamford Bridge. Đây là chiếc Cúp châu Âu đầu tiên của Chelsea và họ đã có được nó sau 2 trận đấu trong 3 ngày ở Athens trước Real Madrid, một tên tuổi lớn của châu Âu.

Đội trưởng Ron Harris của Chelsea nhớ lại: “Không ai ngừng nghĩ điều gì có thể xảy ra nếu đó là một trận hòa. Chưa có quy định đá 11m và cũng chưa có quy định tung đồng xu. Khi trận đấu kết thúc, không ai biết điều gì sẽ xảy ra và sau đó UEFA bảo chúng tôi ở lại Athens và sẽ có trận đấu lại vào thứ Sáu”.

Chelsea chỉ còn cách vài giây để giành được chiếc cúp theo một cách quen thuộc, nhưng bàn thắng của Ignacio Zoco ở phút cuối cùng đã phá hỏng nỗ lực mở tỉ số của Peter Osgood và hiệp phụ sau đó không có bàn thắng. Sau trận đấu, HLV Dave Sexton đã cho phép các cầu thủ của ông ra ngoài. Cầu thủ Tommy Baldwin nói: “Chúng tôi luôn nhậu. Anh phải nạp một số chất lỏng trở lại cơ thể chứ, đúng không?”

Tại Athens, họ vào một quán bar và sau một buổi tập nhẹ trong khuôn viên khách sạn vào sáng hôm sau, họ được tự do thư giãn. Trong khi đó, nhiều người hâm mộ Chelsea bay về nhà, một số thì ngủ trên bãi biển để chờ kết thúc mùa giải.

Trực tiếp Real Madrid vs Chelsea, K+, K+PM, Trực tiếp bóng đá hôm nay, trực tiếp bán kết cúp C1, xem trực tiếp Real Madrid đấu với Chelsea, trực tiếp Champions League
Các cầu thủ Chelsea ăn mừng chiến thắng ở trận chung kết Cúp C2 trước Real Madrid cách đây nửa thế kỷ

Baldwin nhớ lại họ đã dành một phần thời gian trong ngày bên hồ bơi ở Hilton gần Acropolis. Đó không phải là khách sạn của đội, nhưng một số cầu thủ vẫn đến uống bia và đi bơi. Chính Baldwin được xếp đá chính trong trận đá lại, thay thế John Hollins bị chấn thương trong trận đầu tiên, và ông đã tạo điều kiện cho Osgood nâng tỉ số 2-0, sau khi John Dempsey ghi bàn trước đó, trước lúc Sebastian Fleitas gỡ lại một bàn cho Real Madrid.

Mở đầu và kết thúc ở Hy Lạp

Chelsea đã bắt đầu Cúp C2 ở Hy Lạp với chiến thắng trước Aris Thessaloniki, đội bóng mà chủ tịch của họ sau đó nói rằng, các cầu thủ của Sexton rồi sẽ vô địch. Vì thế, sau thắng lợi trước CSKA Sofia ở vòng 2, dù bị dẫn trước 2-0 sau trận lượt đi ở vòng tứ kết với Club Brugge, họ đã thắng 4-0 sau hiệp phụ ở trận lượt về.

Sau đó, The Blues đánh bại đương kim vô địch Man City ở vòng bán kết. Thú vị là 4 đội dự bán kết Cúp C2 năm đó gần như giống 4 đội dự bán kết ở Champions League năm nay. Thay vì là PSG năm nay là PSV Eindhoven năm đó. Điều đáng nói là truyền thống lừng lẫy của Real Madrid đã không làm Chelsea run sợ và trong trận đấu lại, đội bóng thành London biết rằng họ có thể đánh bại đối thủ.

Chiến thắng tại Athens đã giúp các cầu thủ của Chelsea được thưởng một khoản tiền nhỏ và một đôi khuy măng sét từ CLB, cũng như một bữa tiệc chiêu đãi các anh hùng khi họ trở lại London.

Dempsey nói: “Chúng tôi hạ cánh xuống Heathrow và đi xuống đường M4. Đó là một ngày thứ Bảy, không có ai làm việc nên có rất nhiều đám đông với biểu ngữ và cờ trên tất cả các cây cầu và hàng nghìn người trên đường phố khi chúng tôi đi từ đường cao tốc Kensington và đường King’s đến đường Fulham và tới Tòa thị chính. Thậm chí 50 năm sau, khung cảnh đó vẫn khiến tôi nổi gai ốc”.

Đội hình Chelsea trong trận đá lại

Peter Bonetti, John Boyle, David Webb, John Dempsey, Ron Harris, Charlie Cooke, Alan Hudson, Keith Weller, Peter Houseman, Tommy Baldwin, Peter Osgood (Derek Smethurst 73')

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm