MU vs Chelsea: Trò xúc xắc may rủi của cảm xúc

24/10/2020 22:53 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - MU là đội bóng thú vị nhất thế giới lúc này vì có lẽ chính các ngôi sao của Ole Solskjaer cũng không biết trước được mình sẽ chơi bóng như thế nào, trong khi Chelsea cũng là một ẩn số đối với chính bản thân họ.

MU: Cứ đá chính hoặc ra mắt đội bóng mới, Cavani sẽ ghi bàn

MU: Cứ đá chính hoặc ra mắt đội bóng mới, Cavani sẽ ghi bàn

CĐV MU có thể hy vọng Edinson Cavani sẽ nổ súng nếu như anh được chọn đá chính tối nay.

 

Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh vòng 6

* 21h00 ngày 24/10: Fulham 1-2 Crystal Palace

* 23h30 ngày 24/10: MU vs Chelsea (K+PM)

https://fptplay.vn/xem-truyen-hinh/kpm

* 02h00 ngày 25/10: Liverpool vs Sheffield (K+PM)

https://fptplay.vn/xem-truyen-hinh/kpm

 

Xem bảng xếp hạng bóng đá Ngoại hạng Anh TẠI ĐÂY

https://www.livescore.com/soccer/england/premier-league/

 

21h00 ngày 25/10 Southampton vs Everton

23h30 ngày 25/10 Wolves vs Newcastle

02h15 ngày 26/10 Arsenal vs Leicester

00h30 ngày 27/10 Brighton vs West Brom

03h00 ngày 27/10 Burnley vs Tottenham

02h00 ngày 24/10 Aston Villa 0-3 Leeds

18h30 ngày 24/10: West Ham 1-1 Man City 

 

Có chuyện gì mà MU không làm được lúc này chứ, họ có thể thảm bại 1-6 trước Tottenham ở Old Trafford, chắc rồi, cũng chính những con người đấy sẽ bước tới một sân đấu khác như Parc des Princes để hạ knock-out á quân Champions League PSG. Và Chelsea thì cũng sẽ luôn mang tới những thái cực trái ngược đến gây sốc cho tất cả chỉ trong một cái chớp mắt.

MU khó lường

Tất cả đều ước, giá như MU có thể chơi như trước PSG mỗi tuần thì những tiếng thở dài sẽ không xuất hiện, cơn giận dữ biến mất, những trái tim không cảm thấy đau đớn, và những giấc mơ luôn bay bổng ở Old Trafford.

Đó là một trong những trận đấu đáng thỏa mãn nhất trong sự nghiệp cầm quân của Ole Solskjaer và những ngôi sao MU. Nhưng sự thông minh, linh hoạt, chặt chẽ và hiệu quả đấy có được mang vào trận đấu với Chelsea không lại trở thành câu chuyện khác, lúc mà Harry Maguire sẽ trở lại, Tuanzebe sẽ theo dõi trận đấu trên ghế dự bị và có thể De Gea sẽ là một hình ảnh quen thuộc đầy lỗi lầm khác ở Premier League.

Họ luôn ở giữa những nghi ngờ và tự tin tuyệt đối, luôn khiến cả thế giới đi từ ngạc nhiên này đến thất vọng khác, vì những cầu thủ được ngợi ca ở Paris đấy, một lúc khác sẽ bị chỉ trích không thương tiếc, như thể họ chẳng có một chút giá trị nào còn sót lại, với những thất bại không thể tiêu hóa nổi trước Tottenham hay Crystal Palace.

Bóng đá với MU như trò chơi xúc xắc, nếu đó là ngày may mắn, họ sẽ đổ ra điểm số trúng thưởng, nếu không thì chắc hẳn phải là kẻ thua bạc khốn khổ. Vì Ole Solskjaer cũng là người dẫn dắt đầy bất ổn, anh đã không chế ngự được cái cảm giác mơ hồ về đội bóng của mình để đưa ra những quyết định chính xác.

Chú thích ảnh
Cả MU của Ole và Chelsea của Lampard đều rất khó lường

MU ở nước Pháp đã phòng ngự đầy thông minh và dũng cảm, họ phản công với tốc độ và sự sắc sảo. Nhưng đấy là tập thể phải đối mặt với PSG được đánh giá cao hơn và nhìn họ với sự ngạo mạn đáng thương, cũng như không thật sự chú trọng vào khâu phòng ngự.

Solskjaer đã thắng trong trò chơi tâm lý với Neymar và Mbappe nhưng Chelsea lại là câu chuyện về thói quen và sự thất thường, đội bóng thủ đô London đã nhận được những bài học thích đáng ở Old Trafford trong trận khai màn Premier League mùa trước và sẽ thật ngốc nghếch nếu nghĩ Frank Lampard muốn tấn công MU một lần nữa.

Vì thế, HLV người Na Uy sẽ đứng trước những lựa chọn chiến thuật hay nhân sự mà có thể khiến đội bóng tổn thương nhưng có lẽ, chỉ cần tỏ ra sáng suốt với những thay đổi như đã từng làm ở Parc des Princes, Solskjaer sẽ chế ngự được sự bất thường của các học trò. Và cần nhớ đây là trận đấu lớn, thứ mà anh luôn làm tốt tại sân đấu này.

... Chelsea không dễ đoán

Cứ mỗi lúc Chelsea chuẩn bị thua thì họ sẽ sống sót một cách mãnh liệt như thời điểm họ bị West Brom dẫn trước tới 3 bàn trắng rồi sau đó ra về với một điểm trong tay. Và cứ khi nào tất cả đều nghĩ đến chiến thắng rộn ràng thì đội bóng áo xanh sẽ tỏ ra hào phóng với đối thủ theo cách đáng ngạc nhiên, về điều này, Southampton có thể chứng thực.

Họ chuyển đổi trạng thái liên tục từ đỉnh cao xuống đáy sâu, hoặc ngược lại. 45 phút trước họ vô cùng dễ đoán, nửa hiệp đấu sau, đội bóng này có thể làm cháy mọi sân đấu với thứ bóng đá không thể kiểm soát được. Lúc này, họ là những bậc thầy trong tấn công, lúc khác họ là những kẻ học việc trong phòng ngự.

Sự bùng nổ và sự kém cỏi luôn tồn tại song song trong lối chơi của Chelsea hiện tại, nếu khía cạnh nào lấn át nhiều hơn, kết quả cuối cùng sẽ đi theo hướng đó. Frank Lampard cũng không biết được đâu là gương mặt đại diện cho Chelsea lúc này. Có lẽ, vì phần việc của anh trở nên phức tạp hơn sau một mùa Hè mua sắm bận rộn, với nhiều tài năng trẻ xuất hiện và làm phong phú thêm nguồn lực bóng đá của đội bóng thủ đô London.

Thường là người ta luôn khiến mọi thứ trở nên tốt đẹp trong gian khó nhưng sẽ cảm thấy lúng túng với những phần thưởng và áp lực lớn hơn. Frank Lampard phù hợp với sự đơn giản hơn là hào nhoáng, đúng với phong cách bóng đá mà anh trình diễn trên sân cỏ trước đây. Nhưng nếu anh là một tiền vệ bền bỉ thì dường như lại là một HLV thiếu ổn định.

Và chính những khiếm khuyết, sự thiếu kiểm soát về chất lượng chơi bóng của Chelsea đã khiến các cầu thủ không thể làm chủ được trạng thái thi đấu và đạt được sự ổn định tốt nhất. Họ đã chơi cẩn trọng trước Sevilla để có được trận hòa chấp nhận được và nếu Frank Lampard muốn được an toàn trước MU cuối tuần này, anh sẽ cần có một cái nhìn đúng đắn về đối thủ không thể đoán định này.

Thiên Ý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm