MU: Vấn đề của Quỷ đỏ chính là Paul Pogba

24/06/2019 13:06 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Quá trình tái thiết của Ole Gunnar Solskjaer mùa hè này đang gặp trở ngại lớn. Trở ngại lớn ở đây không phải tiền bạc, cũng chẳng phải sức hút giảm đi vì lỡ Champions League, mà nằm ở sự thiếu rõ ràng về Paul Pogba.

Chuyển nhượng MU: Solskjaer cần bổ sung những vị trí nào?

Chuyển nhượng MU: Solskjaer cần bổ sung những vị trí nào?

Phía trước MU là một mùa Hè với rất nhiều công việc nhưng điều quan trọng nhất là họ cần bổ sung cầu thủ ở những vị trí cần thiết.

Thay vì trở thành trung tâm của quá trình phục hưng Old Trafford sau một mùa giải thảm họa, Pogba giờ lại trở thành mục tiêu săn tin của báo giới trong những ngày bóng đá cấp CLB ngừng diễn ra.

Pogba không phải phao cứu sinh của MU

Một số quan chức MU tỏ ra không hài lòng khi Pogba tỏ ra hờ hững về tương lai của mình. Số khác tin rằng thật ra đó là chiêu trò của siêu cò Mina Raiola. Tiền vệ 26 tuổi này tận dụng cơ hội từ một sự kiện thương mại để ra tuyên bố về ý định muốn tìm một bến đỗ mới. Thách thức lớn nhất dành cho tuyển thủ người Pháp là anh cần chứng minh khả năng dẫn dắt tuyến giữa của MU, cũng như phát huy hết năng lực vốn có, điều anh vẫn thường làm mỗi khi trở về đội tuyển Pháp.

Vấn đề lớn nhất là kể cả khi Pogba có làm tốt nhiệm vụ ấy, MU vẫn khó có thể trở lại vị thế ứng viên hàng đầu. Điều ấy thật ra không nằm ở lỗi của tiền vệ người Pháp. Những bối rối về Pogba chỉ đơn giản minh họa rõ nét sự thiếu định hướng của MU lúc này.

Đổ lỗi hoàn toàn cho Pogba rõ ràng không hề hợp lý chút nào. Tuyển thủ người Pháp đã làm tốt những gì mình có thể làm từ khi trở lại MU vào mùa hè năm 2016. Chỉ có điều, Pogba không thể đạt được vị thế siêu sao ở một mảnh đất cằn cỗi như Old Trafford. MU lúc này khác rất xa những năm hưng thịnh thời Sir Alex Ferguson. Một đội bóng đã sử dụng tới 4 HLV khác nhau, và giờ vẫn loay hoay với mục tiêu mỗi mùa chỉ nằm ở tấm vé dự Champions League. Sự luẩn quẩn về ý tưởng và định hướng đội bóng có thể khiến MU đứng trước nguy cơ xếp thứ 6 một lần nữa ở mùa tới. Điều này giải thích vì sao tình hình của Pogba đem đến những vấn đề cho MU, nhưng cũng là cơ hội để đội bóng này nhìn lại mình.

MU mất định hướng và hỗn loạn

Sự bất mãn của Pogba là kết cục tất yếu cho MU, một ông lớn loay hoay chưa tìm thấy lối ra kỷ nguyên hậu Sir Alex. Chẳng hề có một kế hoạch rõ ràng nào cho tương lai, và việc chiêu mộ Pogba là hành động lý tưởng để giấu đi sự thật ấy. Tuyển thủ người Pháp được mang về từ Juventus với mức giá 89 triệu bảng, và rốt cuộc chẳng ai nói rõ vai trò của anh ở Old Trafford là gì. MU kỳ vọng Pogba trở thành thủ lĩnh mới, và thực tế chứng minh anh cần thêm thời gian để xứng đáng với vị thế của một nhà lãnh đạo.

Trong thời gian ấy, MU hỗ trợ cho Pogba những gì ở tuyến giữa? Câu trả lời là quá ít và chất lượng không xứng tầm, cụ thể nằm ở những tân binh hàng tiền vệ. Nemanja Matic đến Old Trafford sau khi để lại những năm tháng đỉnh cao ở Chelsea. Fred vẫn cần thời gian để thích nghi với Premier League, dù còn đó những nghi ngờ liệu cựu cầu thủ Shakhtar Donetsk có phải một bom xịt. Ở chiều ngược lại, MU cũng đã chia tay một số gương mặt đáng chú ý, lần lượt là Marouane Fellaini và mới nhất là Ander Herrera. Tuyến giữa của MU khá mỏng, và tất cả đều thấy rõ nhu cầu bổ sung nhân sự.

Dễ thấy, MU tuyển mộ nhân sự hỗn loạn, không có định hướng rõ nét. Đó là hệ quả từ việc trong ban lãnh đạo đội bóng thiếu một giám đốc thể thao. Các đời HLV, từ Moyes, Van Gaal cho đến Mourinho, lại mang về những con người khác nhau cho triết lý của mình. Một ngôi sao như Pogba chắc chắn không hài lòng với sự thiếu ổn định như thế. Một trong những lý do khiến tuyển thủ người Pháp muốn ra đi nằm ở dấu hỏi về khả năng cạnh tranh danh hiệu của MU, thứ mà cầu thủ này đòi hỏi mình xứng đáng nhận được. Chia tay Pogba sẽ rất đau đớn, nhưng điều này lại có thể giúp MU đi tìm thứ bản sắc mà họ đã mất đi từ khá lâu.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm