MU: Maguire, Pogba nên biết xấu hổ sau trận thua Liverpool

26/10/2021 07:22 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Ngoài những dấu hỏi to đùng về năng lực của HLV Solskjaer, những cầu thủ trụ cột của MU, từ thủ quân Harry Maguire, Paul Pogba cho đến Cristiano Ronaldo cũng nên tự vấn mình về màn trình diễn thảm họa trước Liverpool theo những cách khác nhau.

MU: Ronaldo cũng là ứng cử viên thay thế Solskjaer

MU: Ronaldo cũng là ứng cử viên thay thế Solskjaer

Một điều khá bất ngờ đã diễn ra khi các nhà cái đặt cửa cho Cristiano Ronaldo là một trong những ứng cử viên có thể thay Solskjaer tiếp quản chiếc ghế nóng tại MU.

Nếu một đội bóng thất bại, trách nhiệm ngoài HLV sẽ thuộc về ai? Thủ quân đội bóng, chắc chắn rồi. Anh ta không chỉ cần làm tròn nhiệm vụ chuyên môn trên sân, mà còn phải thể hiện tư chất thủ lĩnh bất luận lúc đội bóng của mình gặp thuận lợi hay khó khăn.

Maguire, tệ từ chuyên môn đến thủ lĩnh

Xét trên cả hai tiêu chí, Maguire đều xứng đáng được đánh giá ở mức không đạt yêu cầu. Trung vệ 28 tuổi này đã nối dài vở “tấu hài” của mình từ trận gặp đội bóng cũ Leicester đến trận gặp Liverpool bằng những sai sót khó chấp nhận ở một trung vệ giàu kinh nghiệm bậc nhất nơi hàng thủ MU. Anh đã ở đâu trong bàn mở tỷ số của Naby Keita? Một nơi nào đó trên sân, nhưng không phải điểm nóng để ngăn chặn tiền vệ của Liverpool nổ súng. Maguire đứng sai vị trí dẫn đến việc dẫm lên chỗ đứng của Luke Shaw, tạo thời cơ cho Diogo Jota nhân đôi cách biệt. Vậy còn bàn thứ ba thì sao? Trung vệ sinh năm 1993 không biết làm gì để ngăn đường căng ngang hướng đến tầm dứt điểm yêu thích của Mohamed Salah. Mắc lỗi cá nhân đã đành, Maguire cũng chẳng thể hiện uy danh của một thủ quân để khích lệ các đồng đội sau khi hứng chịu 5 bàn thua chỉ trong vòng chưa đến một giờ đồng hồ.

Nếu đã tệ cả phương diện chuyên môn lẫn thủ lĩnh như thế, lời xin lỗi sau trận đấu của Maguire trên kênh truyền hình của MU, MUTV, liệu có còn ý nghĩa gì. Kể từ khi bình phục sau chấn thương ở trận gặp Aston Villa, Maguire dường như đã đánh mất chính mình. HLV Solskjaer tất nhiên có một phần lỗi khi sử dụng trung vệ 28 tuổi này quá vội vàng, nhưng Maguire cũng phải tự vấn năng lực của mình, trung vệ số một ở đội tuyển Anh dưới thời Gareth Southgate và từng là một phần quan trọng trong hành trình lọt vào chung kết EURO 2020. Việc MU để lọt lưới đến 9 bàn trong hai trận Maguire trở lại sau chấn thương đặt ra dấu hỏi đây có phải là lúc HLV Solskjaer cần thủ quân của mình nghỉ ngơi để lấy lại trạng thái tốt nhất cả về sức khỏe lẫn sự tự tin hay không.

Chú thích ảnh
Pogba nên tự trách mình khi vừa mắc lỗi dẫn đến bàn thua, vừa dập tắt cơ hội vùng lên của MU bằng một tấm thẻ đỏ khó chấp nhận

 

 

Pogba, Ronaldo, những ngôi sao đánh mất mình

Nếu Maguire đem đến thảm họa cho hàng thủ, Paul Pogba lại dập tắt những hy vọng giành điểm của MU. Không quá khó hình dung tiền vệ người Pháp ngồi dự bị ở trận đại chiến gặp Liverpool, khi HLV Solskjaer muốn tận dụng tốc độ của cặp đôi trẻ tuổi Marcus Rashford-Mason Greenwood để gây khó cho cặp hậu vệ cánh Liverpool trong các pha phản công. Khi ý định đó phá sản trong 45 phút đầu tiên, Pogba được cầu cạnh để tạo ra một khoảnh khắc siêu sao nào đó. Tiếc thay, tiền vệ người Pháp chỉ được nhắc đến với đúng hai khoảnh khắc kết liễu số phận trận đấu. Pha mất bóng ở giữa sân của Pogba khởi nguồn cho tình huống phản công của Liverpool trước khi Salah hoàn tất cú hat-trick. 15 phút sau, trận đấu kết thúc sớm với Pogba sau một pha vào bóng bằng hai chân, tiễn Naby Keita rời sân bằng cáng trước khi chính mình được trọng tài Anthony Taylor tặng một chiếc thẻ đỏ trực tiếp sau khi tham vấn công nghệ VAR.

 

 

Thật ra, việc MU chỉ phải nhận một thẻ đỏ của Pogba đã là may mắn, bởi Cristiano Ronaldo đáng ra đã theo bước tiền vệ người Pháp rời sân. Ống kính máy quay ghi lại rõ ràng tình huống siêu sao người Bồ Đào Nha đá vào người Curtis Jones, một hành động hoàn toàn có thể bị quy kết là bạo lực. Nếu CR7 có phải nhận thẻ đỏ, anh cũng không thể trách cứ trọng tài Anthony Taylor. Siêu sao 36 tuổi này nên cảm thấy may mắn khi anh còn hiện diện trên sân khi quyết định trừng phạt của vị vua áo đen này chỉ là một chiếc thẻ vàng mà thôi. Anh nên tự xấu hổ vì trạng thái mất kiểm soát của bản thân trước một tiền vệ mới 20 tuổi của đối thủ. Chừng đó là dấu ấn đáng chú ý nhất của CR7 trước Liverpool, bên cạnh một bàn thắng bị tước bỏ vì lỗi việt vị.

Trong đội hình của MU dưới thời Solskjaer, Maguire, Pogba cùng Ronaldo là những cầu thủ trụ cột trải đều ba tuyến. Rốt cuộc, khi bộ ba này rủ nhau hết mắc lỗi, nhận thẻ đỏ cho đến việc mất đi bản năng săn bàn vốn có, kết cục thua thảm cho thầy trò Solskjaer là điều không thể khác được.

Đ.Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm