MU: Không thắng được đội mạnh, 'Quỷ đỏ' không có tư thế vô địch

02/03/2021 19:14 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Trận hòa không bàn thắng ở Stamford Bridge tiếp tục nối dài mạch trận không thắng của MU khi đối đầu nhóm Big Six. Vị trí thứ hai vẫn được bảo toàn, nhưng thầy trò Solskjaer đã giương cờ trắng trong cuộc đua vô địch.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Man City vs Wolves, Juventus vs Spezia. K+PM, FPT

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Man City vs Wolves, Juventus vs Spezia. K+PM, FPT

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh: trực tiếp Man City vs Wolves. Lịch thi đấu bóng đá Italia Serie A: trực tiếp Juventus vs vs Spezia. Lịch thi đấu bóng đá Cúp quốc gia Đức. Lịch thi đấu bóng đá hạng Nhất Anh. Lịch bóng đá ngày 2/3, sáng 3/3.

Chiến thắng West Ham của Man City trước đó 24 giờ như một thách thức lớn cho nửa đỏ thành Manchester trong nỗ lực ít ỏi bám đuổi đội bóng của HLV Pep Guardiola. Tất cả đã nghĩ về một trận cầu MU ồ ạt tấn công nhằm phá vỡ phòng tuyến vững chắc của Chelsea dưới thời Thomas Tuchel.

Nhút nhát, sợ thắng hơn cả thời Mourinho

Nhầm chết, MU tiếp cận Chelsea theo phương châm: An toàn là bạn, tai nạn là thù. 45 phút đầu tiên, đội chủ sân Old Trafford không hề nhúc nhích chút nào khi thấy đội bóng áo xanh chơi bóng với sự thận trọng trông thấy. Mọi thứ chỉ được cởi bỏ phút nào khi Quỷ đỏ được chơi ở vị thế phản công quen thuộc trong hiệp hai, nhưng những chân sút của MU đã trải qua một buổi tối mà cảm giác ghi bàn đã lạc đâu đó mãi không tìm thấy.

Thật khó để đưa ra bất cứ lời khen nào cho những gì thầy trò Solskjaer làm được suốt 90 phút trước Chelsea. Điểm sáng hiếm hoi nhất có thể nhìn thấy là vị trí thứ hai của Quỷ đỏ vẫn được bảo toàn nguyên vẹn. Gary Neville, cựu hậu vệ MU, khẳng định MU của Solskjaer có tiềm năng vô địch hơn MU từng giành á quân dưới thời Mourinho mùa 2017-18. Chiếu theo những con số thì vẫn đúng tính đến thời điểm này. MU của Mourinho mùa 2017-18 kém kình địch cùng thành phố Man City 19 điểm, còn số điểm MU của Solskjaer bị bỏ xa tính đến lúc này là 12 điểm.

Đừng để những con số ấy đánh lừa bạn. Ít nhất, MU của Mourinho có thể chơi tiêu cực, nhưng vẫn mang một định danh rõ ràng, một thứ bóng đá nhắm mắt những cổ động viên Quỷ đỏ vẫn hình dung được. Quỷ đỏ mùa 2017-18 vẫn có những chiến thắng đáng nhớ khi đối đầu các ông lớn: Đánh bại Man City ở trận derby Manchester, hạ gục cả Liverpool lẫn Chelsea cùng cú đúp chiến thắng Arsenal. Đó là chỉ dấu cho thấy ít nhất Mourinho vẫn truyền được thần thái của một ông lớn vào những đôi chân đội chủ sân Old Trafford. Còn Solskjaer? MU mùa này không thắng nổi một trận nào trước những cuộc đối đầu với nhóm Big Six. Xen kẽ 5 trận hòa không bàn thắng trước Chelsea (2 lần), Arsenal, Man City và Liverpool là 2 trận thua: 1-6 trước Tottenham và 0-1 trước Arsenal (đều ở giai đoạn lượt đi). 7 trận đấu ấy, Quỷ đỏ chỉ ghi vỏn vẹn 1 bàn. Một sự thật không lời nói nào phủ nhận nổi: MU của Solskjaer mùa này quá hèn nhát và sợ hãi mỗi khi phải đương đầu với những trận đấu lớn, nơi năng lực cầm quân của vị HLV người Na Uy cùng tài năng của các ngôi sao MU gần như bị triệt tiêu hoàn toàn.

Chú thích ảnh
Trận hòa Chelsea cho thấy MU của Solskjaer không hề chuẩn bị cho tâm thế của một nhà vô địch Premier League đúng nghĩa

Cửa vô địch mùa này coi như đã khép

Để vô địch Premier League, bất cứ ứng viên nào cũng phải làm tốt hai việc: Tích lũy tối đa những điểm số trước các đối thủ dưới cơ và thể hiện mình ở những trận cầu lớn. Chẳng ai bàn cãi về vị trí đỉnh bảng của Man City lúc này. Thầy trò Pep Guardiola làm tốt cả hai việc đã nêu ở trên. Còn MU thì sao? Từ khi Solskjaer chính thức nắm quyền hồi tháng 3/2019 (nếu tạm bỏ qua ba tháng tạm quyền đầu tiên), Quỷ đỏ luôn chỉ làm tốt một nửa phần việc. Mùa trước, đội chủ sân Old Trafford sắm vai chàng Robin Hood tốt bụng, lấy điểm từ những trận đánh lớn rồi lại hào phóng đánh rơi cho các trận gặp đối thủ dưới cơ. Mùa này lại là một bức tranh lộn ngược: Quỷ đỏ chắt chiu điểm số trước đội yếu, nhưng lại đánh mất sự gan dạ và tinh thần không sợ hãi để đánh bại các ông lớn.

Không nói xa, Bruno Fernandes là hình ảnh phản chiếu rõ nhất hình hài MU mùa này. Anh tỏa sáng rực rỡ khi Quỷ đỏ cần điểm số tối đa ở những trận đấu với những đội nhỏ. Ngược lại, khi phải gánh vác kỳ vọng của diễn viên chính trong một trận đấu lớn, tiền vệ người Bồ Đào Nha đem đến bộ mặt mệt mỏi và nỗi thất vọng, qua những đường chuyền sai địa chỉ, những tình huống thiếu cảm giác ở trận gặp Chelsea vừa qua. Sự quá tải của Fernandes là điều mọi người cảm thông, nhưng chừng nào anh chưa lóe sáng ở những trận cầu như thế, những so sánh với các bậc tiền bối như Eric Cantona hay David Beckham xem chừng chẳng thuyết phục một tí nào.

Kể từ sau thảm bại Tottenham 1-6 hồi tháng Mười năm ngoái, MU đã giữ mình thành công trong việc hạn chế tối đa thất bại ở những trận đánh lớn. Mặt khác, nếu mục tiêu của thầy trò Solskjaer chỉ giới hạn như thế, chức vô địch Premier League sẽ tiếp tục tránh xa MU.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm