Mourinho mềm tính một cách bất ngờ dù Chelsea hòa thất vọng trận ra quân

09/08/2015 06:40 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Jose Mourinho cho biết ông hài lòng với phẩm chất và nỗ lực của các cầu thủ Chelsea sau khi chỉ chơi với 10 người trước Swansea trong trận mở màn bảo vệ vương miện Premier League của họ.

Chelsea bước vào trận đấu với tin vui đến từ chính nhà cầm quân của đội khi Mourinho gia hạn hợp đồng tới 2019. Tuy nhiên mọi thứ trên sân lại trở nên trục trặc và may mắn không trở thành đội vô địch Premier League đầu tiên trong lịch sử khởi đầu chiến dịch bảo vệ vương miện bằng một trận thua.

Quả đá phạt thành công của Oscar và pha phản lưới của Federico Fernandez cùng bàn gỡ của Andre Ayew khép lại hiệp 1 với lợi thế dẫn trước 2-1 cho Chelsea nhưng chiếc thẻ đỏ đầu hiệp 2 của Thibaut Courtois đã làm mọi thứ thay đổi.

Gomis đá penalty san bằng tỷ số cho Swansea. Những nỗ lực muộn màng trong tuyệt vọng nhằm tìm kiếm 3 điểm của Chelsea sau đó đều không thành công.

“Chúng tôi đã cố gắng. Tôi nhắc lại điều này từ rất lâu rồi, thậm chí ngay ở nhiệm kỳ đầu của tôi ở Stamford Bridge. Thành tích của tôi ở Stamford Bridge là không thể tin nổi. Tôi không bao giờ cầu hòa. Không bao giờ. Nên nếu trận này chúng tôi thua thì là thua thôi”. 


Chelsea hòa thất vọng, Mourinho vẫn tỏ ra hài lòng

“Nhưng hòa sân nhà chỉ tốt khi bạn ở vào những hoàn cảnh đặc biệt. Chẳng hạn, giống mùa trước khi chúng tôi sắp vô địch, chúng tôi hòa Man United thì đó là kết quả tốt. Nhưng trong các trường hợp khác,, Chelsea đặt mục tiêu chiến thắng trên sân nhà và cố gắng giành 3 điểm. Thế nên chúng tôi tìm kiếm 3 điểm là bình thường. Các cầu thủ biết 1 điểm chỉ là 1 điểm”.

“Chơi với 10 người trong suốt một thời gian dài khó khăn hơn nhiều. Cơ bản là tôi hài lòng với phẩm chất của các cầu thủ trong hiệp 1 và tinh thần thi đấu của đội bóng ở hiệp 2. Vậy nên chúng tôi cảm thấy thanh thản. Chúng tôi chỉ không hài lòng với kết quả mà thôi”.

Được đề nghị bình luận về việc Courtois bị truất quyền thi đấu, Mourinho từ chối và chỉ nói ngắn gọn là “không muốn nói về những chiếc thẻ đỏ”. 

Trả lời câu hỏi liệu đó có phải là cách phản ứng ông lựa chọn mùa này hay không? HLV Chelsea cười vui vẻ: “Không. Chỉ là lần đầu tiên tôi có thể kiểm soát bản thân. Tôi muốn phản ứng như vậy để người ta không bảo là tôi kêu ca ngay từ vòng đầu tiên. Ngay vòng 1, đội bóng của tôi đã bị trừng phạt nhưng tôi không nói gì”

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm