Mourinho: 'Cho Rojo ăn chuối trên sân chẳng có gì đáng cười cả'

17/03/2017 18:36 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Khoảnh khắc Marcos Rojo ngấu nghiến trái chuối trong trận đấu với Rostov là một hình ảnh rất thú vị trong mắt các CĐV. Tuy nhiên, Jose Mourinho nhấn mạnh điều đó chẳng có gì đáng cười.

Lịch thi đấu dày đặc đã đẩy một số cầu thủ Man United đạt đến giới hạn trong thời điểm quan trọng của mùa giải. Nhận thấy sự mệt mỏi từ các học trò, HLV Jose Mourinho đã cung cấp chất dinh dưỡng cho Marcos Rojo ngay trong trận đấu với Rostov trong khuôn khổ lượt về vòng 1/8 Europa League.

“Người đặc biệt” bóc trái chuối và đưa cho Ashley Young để tiền vệ này chuyền cho Marcos Rojo. Hình ảnh hậu vệ người Argentina nạp năng lượng ngay trên sân đã khiến các CĐV bật cười nhưng Mourinho cho rằng đây là một hành động hết sức bình thường.


“Tôi không biết trong cuộc đời, bạn có bao giờ cảm thấy mệt mỏi không”, Mourinho phát biểu.

“Tôi từng cảm thấy mệt mỏi rất nhiều lần. Do đó, tôi biết rằng giới hạn ở đâu và cơ thể cần gì lúc đó”.

“Thời điểm đó, cầu thủ của tôi yêu cầu một trái chuối và nó chẳng có gì đáng cười cả. Hành động của tôi là tôn trọng các cầu thủ và giới hạn của họ”, Mourinho giải thích.

Hành động nạp năng lượng của Rojo cho thấy các cầu thủ Man United đang phải trải qua chuỗi ngày vô cùng khó khăn.

“Chúng tôi có rất nhiều đối thủ. Thật khó để thi đấu với 10 người vào đêm thứ Hai (Gặp Chelsea), rồi lại thi đấu hết sức vào tối nay (Gặp Rostov), rồi lại thi đấu tiếp vào 12 giờ Chủ Nhật tới (Gặp Boro)”, Mourinho tiếp tục.

“Một số chuyên gia cho rằng chúng tôi cần phải làm tốt hơn. Nhưng thực tế là đang có quá nhiều thứ chống lại chúng tôi. Chúng tôi phải chiến đấu. Các cầu thủ của tôi là những chàng trai tuyệt vời. Có thể chúng tôi sẽ bị đánh bại vào Chủ Nhật tới nhưng sẽ cố gắng hết sức”, Mourinho khép lại.


Mourinho cho rằng Man United đang gặp quá nhiều khó khăn

Ở một diễn biến khác, huyền thoại của Man United, Roy Keane lại tỏ ra tức giận với những lời phàn nàn của Mourinho. Roy Keane còn đặt câu hỏi rằng liệu việc dẫn dắt Man United có phải là quá sức với chiến lược gia người Bồ Đào Nha.

"Tôi chưa bao giờ nghe nhiều lời rác rưởi như thế trong cuộc đời. Ông ấy là HLV của Man United, một trong những CLB lớn nhất hành tinh. Ông ấy có đội hình của mình. Tại sao suốt ngày than phiền về lịch thi đấu và sự mệt mỏi vậy?", Roy Keane nổi giận.

"Hãy nhìn vào nhánh của Man United ở giải đấu cúp. Đó là một nhánh dễ dàng. Và ông ấy nói rằng điều đó là vô nghĩa".

"Có thể CLB này quá lớn đối với ông ấy chăng. Ông ấy không thể đối phó với những khó khăn trong trận đấu à?", Roy Keane khép lại.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm