Mỗi tuần một chuyện: Mourinho chỉ còn biết chờ đợi lệnh sa thải từ Abramovich

07/12/2015 07:14 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Trước trận thua Bournemouth, Mourinho đã viết tay một ‘bí kíp’ riêng cho Hazard với đủ mọi số liệu thống kê, nhận định, phân tích chuyên môn… rất chi tiết về cầu thủ người Bỉ. Ông cũng đặt anh ở vị trí cao nhất trong sơ đồ xuất phát, với chỉ dẫn anh có thể chơi hoàn toàn tự do theo thế mạnh của mình.

1. Hazard thích chơi vị trí số 10 và thực sự anh đã chơi như một số 10 trong vài trận gần đây. Việc giao cho anh quyền được chơi vị trí ấy gần như là một thỏa hiệp hiếm thấy trong sự nghiệp của Mourinho, một HLV vốn dĩ được coi là không bao giờ chấp nhận sự thỏa hiệp.

Và Hazard đang thất bại trong việc chứng tỏ mình chơi tốt vai trò đó. Anh không tạo ra được các cơ hội cho đồng đội; anh không thường xuyên tìm được các khoảng trống để uy hiếp khung thành đối phương và trong khi đó, anh vẫn để cả đội gánh thay mình nhiệm vụ hỗ trợ phòng ngự. Tệ hơn thế, anh chỉ quanh quẩn di chuyển ở khu vực một số 10 cổ điển thường làm, tức là ở khoảng không gian giữa hàng thủ và hàng tiền vệ đối thủ. Nói tóm lại, ngoài việc chọn không gian hoạt động như một số 10 ra, Hazard chẳng làm được gì cho ra dáng một số 10 cả.

Nếu nhìn vào bản đồ nhiệt của Hazard, cả hiệp 1 trận gặp Bournemouth, thậm chí anh chỉ quanh quẩn ở một không gian hẹp với đường kính khoảng hơn chục mét tính từ mép đường tròn 9m15 của đối phương lui trở về phía sân nhà. Và ở hiệp 2, tình hình cũng không khá hơn, khi Costa vào sân thay cho Oscar. Hazard không tìm được cách thâm nhập vòng cấm đối phương và anh càng chơi càng có thiên hướng lệch trái nhiều hơn. Rõ ràng, phương án số 10 mà Mourinho chiều theo Hazard coi như đã phá sản bởi cầu thủ người Bỉ không phù hợp cho vị trí đòi hỏi rất cao đó.

Các ứng viên thay thế Mourinho: Pep là lý tưởng nhất. Ancelotti là phương án ngắn hạn

Các ứng viên thay thế Mourinho: Pep là lý tưởng nhất. Ancelotti là phương án ngắn hạn

Trong số các ứng viên thay thế Mourinho, Pep Guardiola là người lý tưởng nhất, song Chelsea khó có thể giành được chữ kí của ông vào thời điểm này.


2. Nhưng Mourinho không chỉ thỏa hiệp với một mình Hazard. Ông thỏa hiệp với cả Costa, người đã ném chiếc áo bib về phía ông tuần trước. Ông thỏa hiệp luôn cả với những WAG của đội bóng, sau khi kể rằng chính WAG của Chelsea đã để chồng của mình chơi xả láng trong đêm xả trại thứ Tư, một đêm mà ông nhận xét là… tốt cho tinh thần tập thể.

Đó là điều nhiều người sẽ ngạc nhiên về Mourinho bởi một người sắt đá như ông bỗng dưng lại nhũn nhặn đến không ngờ. Thực tế, chúng ta vẫn biết Costa là một sản phẩm của Mourinho về cách hành xử nhưng đó là cách hành xử trên sân chứ không phải trên băng ghế dự bị hay phòng thay đồ. Và chúng ta cảm nhận rằng Mourinho thật cô đơn ở Chelsea, khi lẽ ra ông cần phải xử nặng tay với Costa thì ông lại không thể. Ông không muốn cách xử lý nặng tay lúc này với một ai đó sẽ gây tác động tiêu cực đến tập thể, ảnh hưởng đến cái chung. Nhưng ông cũng đủ tỉnh táo để nhắc lại rằng “trách nhiệm không thuộc về lãnh đạo mà trách nhiệm là của tôi cũng như của các cầu thủ”. Ông muốn các cầu thủ nắm rõ, qua thông điệp ấy, một nguyên tắc cơ bản: Họ đừng nghĩ khi ông nhũn nhặn, ông sẽ chịu đựng tất cả mọi búa rìu và họ có quyền phủi tay với chính trách nhiệm của riêng mình.

Song, điều đáng nói là Mourinho càng cố gắng để Chelsea chủ động tấn công một cách tích cực, theo đúng yêu cầu của Abramovich, Chelsea lại càng bế tắc trong việc tìm kiếm được các cơ hội ghi bàn với một mật độ thường xuyên như các đội bóng chủ trương chơi tấn công vẫn làm được. Ông không phù hợp với triết lý tấn công, thứ mà Abramovich mong muốn. Hơn nữa, ở lúc bĩ cực thế này, hoạ thì lại cứ vô đơn chí với ông. Mourinho đã không may khi thua Bournemouth bởi Chelsea chơi dưới sức mình nhưng không tệ hơn đối thủ. Thắng lợi của Bournemouth cũng chỉ là may mắn, nhưng lại là thứ may mắn giết dần giết mòn uy tín của Mourinho bởi nó rơi vào đúng lúc không phù hợp nhất.

Chelsea nên mua ai ngay ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông?

Chelsea nên mua ai ngay ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông?

Mới đây, Mourinho đã khẳng định ông không cần những bản hợp đồng mới vẫn có thể kết thúc trong Top 4 vào cuối mùa giải. Nhưng với thất bại 0-1 trước Bournemouth vừa rồi, có lẽ HLV Chelsea nên xem xét lại việc chiêu mộ cầu thủ vào tháng Một tới


3. Mourinho đã cố gắng rất nhiều, thay đổi thái độ rất nhiều nhưng có lẽ ông không thể tạo nên biến chuyển cho công việc hiện thời của mình. Đã nhịn nhường đủ mọi đường rồi, giờ đây chắc ông chỉ còn biết mỗi chờ đợi, mà thực ra là cũng không biết rằng mình đang chờ đợi điều gì. Cái khổ của ông là như thế. Đã cô độc, lại còn bế tắc, trong khi xung quanh ông, nhiều người đang hân hoan với thất bại của ông.

Còn Abramovich, lần đầu tiên xem Chelsea đá, ông ta ôm mặt trên khán đài. Vậy thì Mourinho sẽ còn phải chờ đợi lâu nữa không đây?


Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm