Man United thua tan nát Chelsea: Mourinho & đỉnh cao của sự bất lực

24/10/2016 13:53 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Chelsea 4-0 Man United. Bảng điện tử hiện lên tỷ số không ai có thể hình dung trước giờ bóng lăn trong ngày Mourinho trở lại Stamford Bridge. HLV Bồ Đào Nha bất lực, Man United tầm thường như bất cứ đội nào còn Chelsea hay nhất từ đầu mùa giải.


Xem Chelsea đè bẹp Man United 4-0

Man United & thảm họa phòng ngự

Các đội bóng của Mourinho nổi tiếng với lối chơi phòng ngự chắc chắn nhưng ông đã không làm được điều đó ở Man United. Trong 4 bàn thua của United trước Chelsea thì có 3 bàn họ mắc lỗi phòng ngự. Trong bàn thua chỉ sau hơn 30 giây đầu hiệp 1, không hiểu sao cả 3 hậu vệ áo đỏ lại hút hết về phía cánh phải và bỏ quên hoàn toàn Pedro để tiền đạo Chelsea nhanh chân lẻn xuống đón đường chuyền của Alonso, vượt qua De Gea và ghi bàn.

Bàn thua thứ 3 thì không ai theo kèm Hazard khi anh đứng trống trải đón bóng của Matic (cũng không ai tranh chấp) chuyền xuống trước khi phá lưới United bằng pha dứt điểm hiểm hóc. Bàn thua thứ 4 cũng vậy. Đúng là Kante đã “nhảy valse” tuyệt vời nhưng anh đã không bị áp sát và tranh chấp quyết liệt trước khi đột nhập cấm địa United và sút hạ De Gea.


Kiểu phòng ngự lỏng lẻo và thiếu kỷ luật đó là điều người ta hiếm thấy ở những đội bóng do Mourinho cầm quân. Chấn thương của Eric Bailly đầu hiệp 2 càng khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ vì United mất đi hậu vệ tốt nhất của họ từ đầu mùa.

Mourinho và Pogba bị mỉa mai khi Man United thua 0-4 Chelsea

Mourinho và Pogba bị mỉa mai khi Man United thua 0-4 Chelsea

Jose Mourinho và Paul Pogba đã bị các CĐV chỉ trích rất nhiều trên mạng xã hội Twitter sau trận thua 0-4 của Man United trước Chelsea ở vòng 9 Premier League mùa này.

Nhưng không chỉ các hậu vệ áo đỏ mắc lỗi nặng trong thảm bại ở Stamford Bridge. Cặp tiền vệ trung tâm Ander Herrera – Fellaini cũng chơi rất dở ở trận thua này. Họ đơn giản là không hoàn thành nhiệm vụ đánh chặn từ xa, che chắn cho hàng thủ vốn thường xuyên mắc lỗi vị trí của Quỷ đỏ.

Người ta tự hỏi họ đã ở đâu và làm gì khi Matic chuyền xuống cho Hazard ghi bàn thứ 3 và khi Kante thoải mái thoát xuống ấn định chiến thắng 4-0 cho Chelsea? Rõ ràng là hệ thống phòng ngự của Mourinho đã sụp đổ hoàn toàn trong đó toàn bộ hàng phòng ngự và tiền vệ trung tâm của Man United mắc lỗi nặng, dẫn đến thảm bại.

Bộ xếp hình của Mourinho còn xa mới hoàn chỉnh


Hồi đầu mùa Mourinho nói chắc nịch là ông chỉ cần 4 bổ sung nhân sự cho United là ổn. Và ông đã được đáp ứng đầy đủ những người ông muốn. Mkhitaryan, Pogba, Ibrahimovic, Eric Bailly cập bến Old Trafford như lựa chọn của Mourinho.

Man United thua đậm Chelsea: Ngày đen tối nhất của Mourinho

Man United thua đậm Chelsea: Ngày đen tối nhất của Mourinho

Ngày trở về sân Stamford Bridge của Jose Mourinho đã trở thành cơn ác mộng, khi Chelsea của Antonio Conte đại thắng Man United 4-0. Conte đang thăng hoa, còn Mourinho chìm vào bóng tối.

Nhưng thực tế cho tới lúc này nói rằng ngoài việc chính những tân binh Mourinho chọn không phải ai cũng phù hợp thì Man United cần làm mới nhiều hơn là chỉ với 4 tân binh họ đã chiêu mộ. Những yếu kém mà cặp tiền vệ trung tâm Herrera – Fellaini phơi bày trước Chelsea là một trong những vấn đề nan giải nhất. Vị trí hậu vệ trái mà Daley Blind chơi cực dở ở Bridge hôm qua cũng rất đáng ngại.

Rõ ràng đó là những khu vực mà United cần phải có những viện binh chất lượng nếu không sớm muộn họ lại gặp phải những tai họa mới. Và rất dễ để chúng ta khẳng định với nhau rằng một Ibrahimovic của tuổi 34 thực sự không còn đủ thể lực và sức mạnh để làm mưa làm gió ở Premier League như anh từng thể hiện ở Ligue 1 trước đó. Đơn giản, Ibra đã già mà Premier League thì không phải là Ligue 1.

Mourinho & hạn chế cố hữu về chiến thuật


Thất bại nặng nề trước Chelsea một lần nữa cho chúng ta thấy cái hạn chế trong chiến thuật của Mourinho. Khi HLV Bồ Đào Nha chủ trương “đỗ xe bus” trước khung thành, các đội bóng của ông cực khó bị đánh bại. Nhưng khi Mourinho chọn cách tiếp cận trận đấu cởi mở hơn hoặc ông buộc phải làm vậy hoặc vì lí do nào đó mà United bị dẫn trước, đội bóng của ông thường gặp khó khăn, thậm chí bất lực.

Dù đã chiến thắng vô số và gặt hái nhiều thành tựu nhưng Mourinho thành công nhất với bóng đá phòng ngự phản công. Khi buộc phải tấn công chủ động để giành chiến thắng (do đối thủ chủ động đá thủ trước) hoặc ít nhất để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa, Mourinho thường gặp rất nhiều khó khăn mà hình ảnh của United ở Bridge hôm qua là minh chứng mới nhất.

Chelsea không pressing mà chỉ tấn công chớp nhoáng, chớp cơ hội ghi bàn rồi nhanh chóng rút về tạo thành hệ thống phòng ngự số đông và có chiều sâu để ngăn chặn United. Bị thua từ rất sớm (2 bàn sau 20 phút), Quỷ đỏ không chỉ bất ổn tâm lý mà còn buộc phải dâng lên tấn công nhưng khi đối thủ không để lộ nhiều khoảng trống, họ không biết làm thế nào để tự mở khoảng trống cho mình và rơi vào bế tắc.

Có cái gì đó ít nhiều giống với những thất bại trước Man City và Watford trước đó. United cũng bị thủng lưới trước và không biết làm sao để xoay chuyển tình hình. Nó cũng giống với hình ảnh của United trong trận hòa Stoke City. Họ tuy không thua nhưng cực kỳ chật vật trong việc ghi bàn do buộc phải tấn công để ghi bàn vì đối phương đổ bê tông dày đặc, hiếm khi dâng cao đội hình để họ có khoảng trống mà khai thác. Tấn công không phải là sở trường của Mourinho và mọi chuyện càng khó khả thi hơn với những con người ông đang có hiện tại.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm