Man United thảm bại 0-3 trước Liverpool: Thuyền chìm tại bến

17/03/2014 08:01 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - David Moyes và Man United của ông đang trở thành một Titanic của Premier League khi đội bóng áo đỏ tiếp tục chìm sâu trên bảng xếp hạng, và quan trọng hơn, trong lòng người hâm mộ.

Đây là mùa đầu tiên kể từ 2008-09, Man United thua trong cả 2 lượt ở giải Ngoại hạng trước Liverpool, nhưng còn quan trọng hơn kết quả là sự bạc nhược tồi tệ mà đội bóng áo đỏ thể hiện trên sân. Trong khi đó với Liverpool, chiến thắng cực kỳ quan trọng này, cùng thất bại 1 ngày trước của Chelsea ở Villa Park, bỗng nhiên khiến chức vô địch không chỉ là một hy vọng xa vời nữa, mà là một mục tiêu hoàn toàn thực tế.

Liverpool xứng đáng thắng

2 quả phạt đền, trong đó tình huống của Phil Jones vào đầu hiệp 2 là đặc biệt đáng tranh cãi, có thể khiến một số CĐV ở Old Trafford thấy bất mãn, nhưng thực tế là đối thủ của họ đã giành được một chiến thắng hoàn toàn xứng đáng. Đội trưởng Steven Gerrard, ở tuổi 34 và không còn lại bao nhiêu năm sự nghiệp đỉnh cao, đã tỉnh táo dứt điểm thành công cả 2 lần từ chấm 11 mét, để đưa Liverpool thoát hẳn khỏi sự đeo bám của đối thủ, và quan trọng hơn, mở ra cơ hội hiếm có cho chính anh treo giầy trong đỉnh cao chói lọi: chức vô địch Premier League Anh đã là niềm khát khao hơn 2 thập kỷ ở Anfield.

Trận đấu đã diễn ra đúng với dự đoán của nhiều người: Liverpool vào cuộc chủ động, sự linh hoạt và những bước chạy nhanh nhẹn của các tiền đạo, Sturridge, Luis Suarez và Sterling, giúp họ là đội bóng sinh động hơn hẳn. Tuy nhiên, điều mà nhiều người không ngờ là Man United lại kém cỏi đến đáng thương như vậy. Cho tới ngay trước bàn mở tỉ số, 2 cầu thủ chạm bóng ít nhất trên sân là thủ môn Simon Mignolet của Liverpool (17 lần) và tiền đạo Robin van Persie của Man United (18 lần), những con số đủ nói lên tất cả và cho thấy tỉ số 3-0 là một kết quả xác đáng.

Thật cay đắng cho đội chủ nhà, và cho chính người tiền nhiệm của Moyes, Sir Alex Ferguson. Chính Fergie hẳn không ngờ 9 tháng sau khi về hưu, danh tiếng của ông giờ lại lên cao đến thế. Từ những quyết định thổi phạt đền của trọng tài Mark Clattenburg, việc sử dụng Juan Mata và Adnan Januzaj ở hai cánh hoàn toàn thất bại, cho tới sự vụng về của toàn bộ hàng thủ và chiếc thẻ đỏ đáng trách cho Vidic, Man United đang kêu gào sự trở lại của Ferguson.

Không ai muốn chiến đấu vì Moyes

Vấn đề với Moyes không chỉ ở năng lực của ông. Vấn đề lớn hơn thế: những cầu thủ hiện giờ ở Old Trafford không muốn chơi bóng cho ông. Pha dứt điểm của Suarez từ tình huống sút bóng hỏng của Sturridge không chỉ khép lại một cuộc đọ sức hoàn toàn nghiêng về Liverpool, đó rất có thể là bàn thắng chấm dứt sự nghiệp của Moyes ở Old Trafford, một lựa chọn sai lầm, và ban lãnh đạo Man United cần phải quyết định nhanh chóng hơn, khi cái giá còn chưa quá đắt.

Về phần Liverpool, chiến thắng này mở ra cánh cửa để họ biến giấc mộng mà vào đầu mùa này hoàn toàn huyễn hoặc thành sự thật. Họ có trong tay mọi lợi thế để dứt điểm mùa bóng như ý mình. Trước hết là một đội hình đạt điểm rơi phong độ, sung mãn vì không phải chia sẻ sức lực cho các mặt trận, với quyết tâm và sự bùng nổ đầy tự tin ở hàng công. Liverpool cũng có thể tự quyết định vận mệnh của họ, bởi đội bóng của HLV Brendan Rodgers còn 2 trận trên sân nhà Anfield tiếp các đối thủ trực tiếp Chelsea và Man City.

Một chút tiếc nuối ở Old Trafford, khi đội trưởng Gerrard bỏ lỡ cơ hội trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Premier League ghi một hat-trick từ chấm 11 mét với quả phạt đền sút hỏng ở phút 78, sẽ không thể làm lu mờ chiến thắng này. Đó là một trong hiếm hoi những trận đấu mà đội khách áp đảo hoàn toàn ở Old Trafford trong nhiều năm qua. Chelsea và Man City cũng không thể làm nổi như thế.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm