Man United tan mộng Champions League: Bây giờ, mọi ngả đường đều dẫn tới Wembley

16/05/2016 09:20 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Ngay cả những người lạc quan nhất cũng không tin rằng Man United đè bẹp Bournemouth với cách biệt 19 bàn để giành vé dự Champions League. Sẽ thực tế hơn nhiều nếu Quỷ đỏ dồn sức cho trận chung kết cúp FA gặp Crystal Palace tại Wembley vào ngày 21/05 tới.

Một so sánh đủ cho thấy sự tuyệt vọng của Man United: để ghi được 19 bàn thắng, họ đã phải chơi… 16 trận gần nhất trên mọi đấu trường, kể từ cuối tháng Hai đến nay. Ghi từng ấy bàn thắng trong 90 phút vào đêm thứ Ba này, dù vào lưới một đội bóng đã hết động lực thi đấu, vẫn là nhiệm vụ bất khả thi.

Trước khi xảy ra nghi vấn đánh bom khủng bố tại Old Trafford, HLV Louis van Gaal đã chuẩn bị sẵn một bài diễn văn để đọc trước 76 nghìn khán giả nhà. Trong đó, tất nhiên có niềm tin về một cuộc lội ngược dòng vào phút chót để vượt qua Man City giành vé dự Champions League. Trớ trêu thay, khi ông chưa kịp đọc bài diễn văn ấy, khán giả đã bỏ về hết, còn mục tiêu dự Champions League thì đã tan vỡ. Đêm thứ Ba, bài diễn văn ấy chắc chắn sẽ phải chỉnh sửa không ít.

Man United sẽ sử dụng đội hình hai trước Bournemouth

Việc phải đá muộn trận đấu với Bournemouth vào rạng sáng tứ Tư, khiến Man United gặp khó khăn về lịch thi đấu vì cuối tuần này là họ phải gặp Crystal Palace tại chung kết cúp FA. Sẽ không ngạc nhiên nếu Louis van Gaal tung ra một đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ và dự bị nhằm giữ sức cho trận đấu quan trọng ở Wembley. Tất nhiên, Man United cần 1 điểm trước Bournemouth (đội bóng mà họ từng thua 1-2 ở lượt đi) để chiếm lại vị trí thứ 5 cùng suất dự thẳng vòng bảng Europa League, thay vì phải đá play-off. Song để hoàn thành mục tiêu ấy, họ không nhất thiết phải sử dụng đội hình mạnh nhất. Những Sergio Romero, Phil Jones, McNair, Januzaj, Perreira,... có lẽ sẽ được trao cơ hội đêm thứ Ba này.

Liệu thành công ở trận chung kết cúp FA có đủ để HLV Louis van Gaal giữ được chiếc ghế tại Old Trafford? Chưa chắc, nhất là khi những ông chủ Mỹ cũng như phó giám đốc điều hành Ed Woodward đã khẳng định từ đầu mùa rằng Man United phải được dự Champions League. Nhưng ít nhất, nó cũng mang lại một danh hiệu và giúp Man United cứu vãn được một mùa giải đáng thất vọng.

Tương lai Van Gaal lại bất định sau khi Man United tan mộng Champions League

Đó chắc chắn sẽ là danh hiệu lớn nhất và đáng chú ý nhất mà Man United dành được ở thời kỳ hậu Sir Alex. Trước đó, David Moyes từng giúp Quỷ đỏ giành Community Shield 2013, sau khi thắng Wigan 2-0, song đó chỉ là một danh hiệu nửa-giao-hữu. Dù không thể giúp Man United trở lại Champions League, nó vẫn có thể xem như một cú hích lớn về tinh thần.

Ngược lại, một thất bại ở Wembley cuối tuần này sẽ là điều tồi tệ nhất. Mùa giải trắng tay với viễn cảnh đêm thứ Năm tại Europa League là kịch bản mà các CĐV Man United hoàn toàn không muốn nghĩ đến.

Tuấn Cương


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm