Man City không có chỗ cho tài năng trẻ

26/07/2015 20:00 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Các tài năng trẻ Cameron Humphreys, Kelechi Iheanacho và Manu Garcia đang tạo ấn tượng tuyệt vời trong chuyến du đấu mùa Hè của Man City. Humphreys thậm chí được kỳ vọng trở thành Vincent Kompany mới, nhưng con đường ấy không được trải hoa hồng.

Cậu bé 16 tuổi, tên Cameron Humphreys là một phát hiện bất ngờ trong chuyến du đấu của City. Humphreys không “từ lòng đất chui lên”: Anh được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất năm của đội trẻ Man City mùa trước với các lá phiếu tín nhiệm từ chính các đồng đội mình, và khi mới 14 tuổi, Humphreys đã có mặt trong đội hình U17 Anh.

Trong trận thắng Melbourne City cuối tuần trước, trung vệ trẻ nhất đội hình Man City đã thể hiện rất ấn tượng với phong thái chững chạc và tự tin. Nhưng Humphreys không phải người duy nhất.

Tiền đạo 19 tuổi, Kelechi Iheanacho đã đặt dấu ấn khi ghi bàn trong trận hòa 2-2 với Roma. Còn tiền vệ Manu Garcia (17 tuổi) thì lại phối hợp rất ăn ý ngôi sao David Silva. Cả hai được Pellegrini ca ngợi hết lời sau trận, nhưng ông không quên cảnh báo các tài năng trẻ này: “Kelechi, Garcia và Humphreys đã chứng minh các cậu ấy là một phần quan trọng trong tương lai của CLB. Nhưng đó là tương lai xa. Họ rất khó có chỗ đứng trong đội hình mùa giải mới”, ông khẳng định.

Trong một tập thể mà những Edin Dzeko hay Stevan Jovetic còn không thể cạnh tranh được vị trí và chuẩn bị khăn gói ra đi, thì chỗ của những cầu thủ trẻ ở đâu? Họ là những tài năng được chính CLB tuyển chọn, đào tạo và giới thiệu, nhưng cũng là đối tượng bị hắt hủi nhiều nhất trong môi trường bóng đá hiện đại đầy rẫy bất công.

Quy định tăng số lượng cầu thủ tự đào tạo của UEFA có thể tạo ra nhiều hi vọng, nhưng nếu tài năng không thực sự nổi trội, các cầu thủ trẻ sẽ không thể đóng vai trò quan trọng trong đội hình. Đây là vấn đề chung của các đội bóng lớn: Là vấn đề của Chelsea với những Baker, Loftus-Cheek hay Dominic Solanke. Vấn đề của Man United với Adnan Januzaj, một tài năng đã được khẳng định. Hay xa hơn, vấn đề của Real với “những Alvaro Morata”, những tài năng phải tìm đường đến đội bóng khác và nhanh chóng chứng tỏ năng lực của mình.

Với những đội bóng tham vọng như Man City, Chelsea hay Man United, Real Madrid, khi chu kỳ thành công kéo dài không quá lâu và cơn khát danh hiệu vẫn chực chờ, họ buộc phải chi rất nhiều tiền chiêu mộ những tài năng trưởng thành, buộc phải hắt hủi “những đứa con ruột”. Quan điểm của Alan Hansen, cựu cầu thủ Scotland, chuyên gia bóng đá của BBC chỉ rõ luận điểm này: “Anh không thể thắng bất cứ điều gì với những đứa trẻ.” HLV Mourinho là người rất tâm huyết với các tài năng trẻ, nhưng ông chỉ có thể đỡ đầu cho những tài năng thực sự nổi trội như Raphael Varane ở Real.

Một khi bất cập đã trở thành… chân lý, thì lỗi lại phải quy về… các cầu thủ trẻ kia. Nếu không quá nặng lòng với đội bóng đã cưu mang mình, lựa chọn tốt nhất của họ vẫn là lên tàu, vượt trùng dương và đi tìm những miền đất hứa.

H.Thuận
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm