06/12/2020 08:43 GMT+7 | Man City
Man City có chiến thắng nhẹ nhàng trước Fulham ngay trên sân nhà nhờ vào sự bùng nổ của bộ đôi Raheem Sterling và Kevin De Bruyne.
Man City với lợi thế sân nhà rất nhanh chóng tìm được bàn mở tỷ số trận đấu ở phút thứ 5. Kevin De Bruyne chọc khe thuận lợi cho Raheem Sterling sử dụng tốc độ thoát xuống đối mặt với thủ môn Areola. Một cú đặt lòng chân phải nhẹ nhàng là quá đủ để tiền đạo người Anh ghi tên mình lên bảng điện tử.
Có lợi thế sớm, Man City tiếp tục kiểm soát trận đấu và dồn ép đối thủ. Tới phút 25, đội chủ nhà tìm được cơ hội nhân đôi cách biệt. Pha xử lý bóng khéo léo trong vòng cấm của Sterling đã buộc thủ quân Joachim Andersen của Fulham phạm lỗi trong vòng cấm. Trọng tài Jon Moss không mất thời gian để quyết định thổi phạt đền cho Man City. Trên chấm 11m, tiền vệ người Bỉ không bỏ lỡ cơ hội để nâng tỷ số lên thành 2-0 cho Man City.
Bước sang hiệp 2, Man City chủ động chơi chậm lại nhằm giúp các cầu thủ không phải tốn nhiều sức. Đồng thời, Man City cũng sẽ tránh được các chấn thương không đáng có. Mặc dù vậy, đội chủ nhà vẫn có 2 tình huống nguy hiểm.
Tình huống đầu tiên ở phút 50 khi De Bruyne dứt điểm trúng xà ngang. Pha bóng nguy hiểm sau diễn ra ở phút 57. Mahrez chọc khe thuận lợi cho De Bruyne băng xuống đối mặt với Areola. Dẫu vậy, pha dứt điểm bằng chân trái của De Bruyen đã không đánh bại được thủ môn của Fulham.
Man City mặc dù nhường sự chủ động cho Fulham nhưng đội bóng của Scott Parker cũng không tạo được tình huống thực sự đáng chú ý nào về phía khung thành Ederson. Các đợt tấn công của Fulham vẫn chỉ diễn ra đơn lẻ, thiếu tính kết nối.
Chung cuộc, Man City giành chiến thắng 2-0 trước Fulham. Với 3 điểm có được, Man City đã leo lên vị trí thứ 4 với 18 điểm. Trong khi đó, Fulham vẫn tạm đứng thứ 17 với 7 điểm sau 11 trận đã đấu.
Đội hình ra sân
Man City: Ederson, Joao Cancelo, Stones, Dias, Mendy, Rodri, Gundogan, Mahrez, De Bruyne, Sterling, Gabriel Jesus.
Ghi bàn: Sterling 5’; De Bruyne 26’ (P)
Fulham: Areola, Aina, Andersen, Adarabioyo, Robinson, Zambo, Reed (Mario Lemina 68’), Decordova-Reid (Kamara 72’), Loftus-Cheek (Tom Cairney 83’), Lookman, Ivan Cavaleiro.
Quý Dậu
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất