Loic Remy gia nhập Chelsea: Hàng rẻ chưa chắc đã là hàng ôi

07/09/2014 13:30 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Jose Mourinho từng tuyên bố rằng Diego Costa chính là món hời của Chelsea mùa này, và rất có thể ông sẽ phải nhắc lại điều đó khi nói về tân binh cuối cùng trong mùa Hè, Loic Remy.

Bàn thắng của Loic Remy trong trận giao hữu với Tây Ban Nha không chỉ mang ý nghĩa đem về chiến thắng cho đội tuyển Pháp. Nó còn thể hiện sự áp đảo của tiền đạo 27 tuổi này so với người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến Diego Costa. Costa lại thêm một lần chơi tệ ở đội tuyển Tây Ban Nha, và anh bị thay ra không lâu sau khi Remy ghi bàn. HLV Jose Mourinho hẳn là rất thích thú với điều này, còn những chiến lược gia khác nên chuẩn bị lo dần đi là vừa.

Giải pháp dự phòng tốt cho Costa

Càng đáng nói hơn, Remy tỏa sáng khi Costa không phải là chính mình, hình ảnh của một chân sút đang vào phom ở Chelsea mùa này. Phong độ ổn định của bộ đôi Costa – Remy có thể là chìa khóa để Chelsea chinh phục Premier League và xa hơn là vươn tới chức vô địch Champions League thêm một lần nữa. Costa đã khởi đầu quá tốt trong màu áo Chelsea. Nhưng nếu chẳng may chân sút 25 tuổi này đánh mất phong độ, Remy sẽ tiếp ứng và mang về những bàn thắng, điều mà Chelsea đã chật vật đi tìm ở hàng công mùa trước.

Đó là một sự kỳ vọng có thể hiểu được, nếu như nhìn vào thành tích ghi 14 bàn trong 26 trận cho Newcastle mùa trước dưới dạng cho mượn.

Thật ra Remy không phải lúc nào cũng là một chân sút đáng tin cậy, một phần bởi tần suất chấn thương khá dày. Tuy nhiên, kể từ khi chuyển đến nước Anh vào năm 2013 từ Marseille, anh đã cải thiện được hai khía cạnh vốn bị coi là điểm hạn chế của mình: sự ổn định và nền tảng thể lực. Ngoài những yếu tố đó ra, Remy sở hữu rất nhiều phẩm chất đáng chú ý như tốc độ, những pha di chuyển khôn ngoan, sự ranh mãnh và khả năng dứt điểm tuyệt vời. Việc chiêu mộ tiền đạo 27 tuổi này chưa bao giờ dễ dàng đến thế, khi mà các đội bóng lớn chỉ cần bỏ ra 8,5 triệu bảng tiền phá vỡ hợp đồng. Khi Chelsea để Torres đến với Milan, họ lập tức hướng về sân Loftus Road và tìm ra giải pháp thay thế. Liệu các đội bóng khác có tiếc khi bỏ lỡ thương vụ này?

Chelsea mua Remy, có ai tiếc hay không?

Thật ra, HLV Brendan Rodgers của Liverpool đã từng có ý định đem Remy về sân Anfield hồi đầu mùa hè. Tuy nhiên, thương vụ đổ vỡ chỉ vì đội ngũ y tế của Liverpool phát hiện ra vấn đề về tim mạch mà cầu thủ này từng gặp phải cách đây 4 năm trước. Marseille khẳng định vấn đề ấy không ngăn họ chiêu mộ Remy từ Nice với giá 8 triệu bảng vào thời điểm đó. QPR, Newcastle và bây giờ là Chelsea cũng chẳng tìm ra điều gì bất thường với Remy.

HLV Harry Redknapp tất nhiên là không hài lòng với quyết định của Liverpool: “Remy đã trải qua một kỳ kiểm tra y tế chặt chẽ ở đây, cũng như tại các đội bóng khác như Marseille, Newcastle và đội tuyển Pháp trước thềm World Cup. Chẳng có bất kì vấn đề gì với cậu ta cả”.

Có lẽ các đội bóng khác vẫn còn bị ám ảnh bởi thương vụ bất thành của Liverpool. Rõ ràng không có lời giải thích nào thuyết phục cho việc thờ ơ Remy, tiền đạo có thể đem đến sức mạnh trong đội hình của những câu lạc bộ hàng đầu tại Premier League cũng như Châu Âu.

Ngoài Liverpool, Arsenal cũng từng thường xuyên quan tâm tới Remy và đáng ra có thể mua anh với giá rẻ một nửa so với Welbeck. Tiền đạo người Pháp thậm chí từng đến xem trận Arsenal gặp West Brom hồi tháng 5 vừa qua.

Với việc có Remy trong đội hình, HLV Jose Mourinho sẽ chẳng còn phải bận tâm về quyết định bán đứt Lukaku cho Everton. Trong tay ông là một giải pháp thay thế tương xứng.

10,5 – Chelsea chỉ phải bỏ ra 10,5 triệu bảng để có được Remy, dù cho con số này cao hơn một chút so với phí giải phóng ban đầu là 8,5 triệu bảng.

14 – Mùa trước, Remy ghi được 14 bàn sau 26 trận chơi cho Newcastle dưới dạng cho mượn.

3 – Remy đã có được 3 danh hiệu trong sự nghiệp thi đấu, và đều là khi anh còn chơi ở Ligue 1 trong màu áo Lyon và Marseille.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm