Lối thoát nào cho Balotelli?

27/10/2014 07:55 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Gần 3 năm về trước, cả thế giới bàng hoàng khi Man City đè bẹp Man United ngay trên sân khách với tỉ số 6-1. Hình ảnh đáng nhớ nhất trận đấu đó? Balotelli ghi bàn, vạch ra chiếc áo bên trong có dòng chữ “Tại sao luôn là tôi?”.

Nếu đó là một chiêu bài để PR cho tên tuổi của Balotelli, anh đã thành công rực rỡ. Cộng đồng mạng “phát cuồng” vì khoảnh khắc đó, và những chiếc áo có dòng chữ ấy bán chạy như tôm tươi. Còn xét về khía cạnh chuyên môn, đó là một trận đấu tuyệt hay của Man City cũng như cá nhân Balotelli. Đó đã có thể là một khoảnh khắc bước ngoặt trong sự nghiệp của tiền đạo người Italy, đưa anh từ một cầu thủ tiềm năng thành một tài năng lớn.

Đi đến đâu, làm loạn đến đấy

3 năm sau, Balotelli vẫn đi tìm bước ngoặt đó. Kể từ trận đấu hôm đó ở Old Trafford, Balotelli đã kịp sang Milan, trước khi quay trở lại Anh. Anh đã giành được chức vô địch Premier League với Man City, trở thành đầu tàu ở Milan, và được trải thảm đỏ đến Anfield. Nhưng anh chẳng thay đổi gì cả, vẫn là cậu nhóc “khó bảo” ở Inter ngày nào. Đi đến đâu, anh gây rắc rối đến đấy.

Ở Man City, anh xô xát với HLV Mancini, và sau đó phải chạy trốn khỏi Etihad. Ở Milan, anh từng là đầu tàu của đội bóng đỏ đen, trước khi ngừng cố gắng và trở thành một “cục nợ” của đội. Sang Liverpool, anh được kì vọng sẽ thay thế Suarez, nhưng cứ qua 1 trận đấu, những tiếng thở dài ngao ngán ngày càng nhiều thêm.

Anh đã từng ghi những siêu phẩm, nhưng người ta nhớ đến anh nhiều hơn vì những rắc rối anh gây ra. Mới giữa tuần, Balotelli đổi áo với Pepe trong giờ nghỉ trận đấu tại Champions League với Real Madrid, và bị chỉ trích dữ dội. Tội nghiệp Balo, nếu Liverpool đang dẫn trước, có lẽ Pepe mới là người bị chỉ trích. Nhưng vì đội bóng áo đỏ đang bị thua 0-3, anh bị lôi ra làm vật “tế thần” cho màn trình diễn tệ hại của Liverpool.

Lối thoát nào cho Balotelli?

Châu Âu chẳng mang đến niềm vui cho Balo, dù bàn thắng duy nhất của anh cho Liverpool đến thời điểm này ghi được chính ở đấu trường này. Nhưng trở về Premier League, mọi thứ còn tệ hại hơn. Balotelli vẫn chưa ghi nổi bàn thắng nào, và những gì anh để lại là những pha bỏ lỡ theo phong cách… Torres (khi tiền đạo người Tây Ban Nha khoác áo Chelsea).

Balotelli lại vừa có một pha bỏ lỡ khó tin trong trận hòa 0-0 với Hull City tối thứ Bảy. Mọi chuyện càng tệ hơn khi khoảng cách chỉ là gần…3 mét và đó là pha bóng cuối cùng của trận đấu. Balotelli không phải là cầu thủ duy nhất gây thất vọng, nhưng pha bỏ lỡ của anh ở phút cuối khiến các CĐV của đội chủ sân Anfield ngán ngẩm. Họ đang nhớ Sturridge hơn bao giờ hết.

Balotelli lại một lần nữa đưa CLB mà anh khoác áo đi từ chỗ kì vọng rất nhiều sang thất vọng vô cùng. Có vẻ như người ta đã nhìn từ tính cách ngỗ ngược của anh mà đánh giá quá cao tài năng của anh? Balotelli là một cầu thủ có tài, đó không phải là điều cần bàn cãi. Nhưng anh chưa phải là một cầu thủ lớn, và dễ chết chìm giữa những áp lực.

Mùa giải mới đi được 10 vòng đấu, nhưng đã nhìn thấy dấu hiệu về một thất bại nữa của Balotelli. Tại sao luôn là anh? Anh có đủ dũng cảm để đương đầu với khó khăn này, hay lại chạy trốn một lần nữa?

Chỉ có anh mới cứu được mình thôi, Balo.

Rodgers vẫn bảo vệ Balotelli

Bất chấp Balotelli tiếp tục gây thất vọng, HLV Brendan Rodgers vẫn dành những lời khích lệ đến cậu học trò: “Mario đã thi đấu rất cần mẫn ngày hôm nay. Có lẽ anh ấy đã nghĩ rằng mình sẽ không thi đấu. Anh ấy đang nỗ lực và làm hết sức mình. Không may, anh ấy thiếu một chút tự tin khi không thể ghi bàn. Bạn đã thấy được cách anh ấy phản ứng lại (sau trận đấu với Real Madrid). Anh ấy đã làm việc chăm chỉ, và chỉ thiếu một chút may mắn để có bàn thắng”.


THANH HOÀI
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm