Liverpool vô địch Champions League: Klopp phá dớp mà không cần Heavy Metal

02/06/2019 13:12 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Không có điệu Heavy Metal nào được Juergen Klopp tạo ra. Liverpool chơi rình rập, chủ yếu chuyền bóng dài.  Và như vậy cũng là đủ để hạ Tottenham, qua đó phá dớp toàn thua ở chung kết của HLV người Đức.

ĐIỂM NHẤN Liverpool 2-0 Tottenham: Vinh quang thuộc về Klopp. Hãy mua sắm như Liverpool

ĐIỂM NHẤN Liverpool 2-0 Tottenham: Vinh quang thuộc về Klopp. Hãy mua sắm như Liverpool

Liverpool 2-0 Tottenham. Chiến thắng và chức vô địch Champions League không bất ngờ, hoàn toàn xứng đáng cho Liverpool để đóng lại mùa giải hay nhất trong nhiều năm qua của họ.

Sau khi đã thua tới 6 trận chung kết với 2 đội bóng Liverpool và Borussia Dortmund (trong đó có 2 trận chung kết Champions League), cuối cùng thì Juergen Klopp cũng đã được nâng cao chiếc Cúp bạc danh giá sau khi Liverpool thắng trước Tottenham trong trận Chung Kết Champions League mùa giải 2018/2019 với tỷ số 2-0.

Sự vượt trội của Liverpool

Chiến lược gia người Đức đã có thể phá dớp Vua Về Nhì. Chức Vô địch Champions League là hoàn toàn xứng đáng cho Juergen Klopp và các học trò, nhất là khi họ đã ngược dòng không tưởng ở Bán Kết trước Barcelona.

Chú thích ảnh
Chiến thắng xứng đáng của Liverpool - ảnh dailymail

Phát biểu trước trận Chung Kết lần thứ ba trong đời huấn luyện viên, Klopp nói rằng hai lần trước ông không được may mắn. Quá tam ba bận, lần này chiến lược gia đến từ Stuttgart đã may mắn hơn khi đối thủ trong trận chung kết chỉ là Tottenham, đội đã vượt qua Ajax có phần xuất sắc hơn ở Bán Kết. Klopp đã gặp Spurs 9 lần và thắng 4, hòa 4, chỉ thua 1. Liverpool cũng đã thắng Tottenham với cùng tỷ số 2-1 ở Premier League và lần này là trận thắng thứ ba trong mùa giải 2018-19.

Liverpool thắng Tottenham trong trận chung kết toàn Anh là hoàn toàn dễ hiểu. Hai đội đã quá hiểu nhau. Chất lượng đội hình hơn hẳn, nhiều ngôi sao hơn, chiến thắng của The Kop không làm ai ngạc nhiên. Theo thống kê, tổng giá trị của đội hình Liverpool trong trận chung kết lên tới 331 triệu Bảng, nhiều hơn 202 triệu Bảng so với giá trị đội hình Spurs (129.5 triệu Bảng). Gà Trống đã không thể mua về cầu thủ mới nào đầu mùa bóng này. Nguyên nhân là vì họ xây sân vận động mới trị giá lên tới 1 tỷ Bảng.

Hai nhân vật chơi nổi bật trong trận Chung Kết Champions League chính là thủ môn Alisson Becker và trung vệ Virgil Van Dijk. Thủ môn Alisson được Klopp tậu về từ AS Roma với giá 67 triệu Bảng đã có tới 4 pha cứu thua xuất sắc, ngăn cản Tottenham có bàn gỡ hòa. Trung vệ đắt giá nhất giới với giá lên tới 75 triệu Bảng Van Dijk thường xuyên thắng trong những pha tranh chấp với các tiền đạo áo trắng, điển hình là pha rướn người phá bóng sau pha tăng tốc của Son Heung-min.

Chú thích ảnh
Alisson Becker là một trong những cầu thủ chơi hay ở trận chung kết - ảnh Reuters

“Không Ai Tắm Hai Lần Trên Một Dòng Sông”. Những sai lầm của trận chung kết Champions League năm ngoái đã không còn được lặp lại. Sau khi có bàn thắng sớm từ quả penalty của Mohamed Salah ở ngay phút thứ 2, hàng thủ của Lữ Đoàn Đỏ đã chơi kín kẽ và không cho Spurs bất cứ cơ hội nào để ghi bàn gỡ hòa.

Công bằng mà nói, trận Chung Kết Champions League diễn ra không hấp dẫn như mong đợi. Có bàn thắng sớm, The Kop chủ động chơi chậm, khóa chặt các mũi tấn công của Tottenham. Sau khi nhiều lần bị cảm xúc chi phối và thất bại trong những trận chung kết, Jurgen Klopp đã học được những bài học cho riêng mình và trở nên thực dụng hơn nhiều.

Không có điệu Heavy Metal nào được Juergen Klopp tạo ra. Liverpool chơi rình rập, chủ yếu chuyền bóng dài. Kịch bản quen thuộc là Jordan Henderson hoặc Virgil Van Dijk phất bóng dài sang bên cánh trái cho Sadio Mane đua tốc độ.

Tottenham chủ yếu phối hợp nhỏ ở trung lộ nhưng chất lượng những đường chuyền cuối cùng quá kém.

Cú sút lên trời của Erikssen ở phút cuối cùng của hiệp 1 đã thể hiện sự bế tắc của Tottenham trong hiệp này. Cầm bóng tới 61% nhưng Gà Trống không tạo được bất kể tình huống nguy hiểm nào.

Chú thích ảnh
Klopp cuối cùng cũng phá được dớp toàn thua chung kết - Ảnh AFP

Khi Klopp lại thắng Pochettino

Cần phải nhắc đến vai trò của các huấn luyện viên. Klopp đã thực dụng hơn rất nhiều để Vô địch còn Mauricio Pochettino lại quá thận trọng trong lần đầu cầm quân đá chung kết Champions League. Người hùng trong trận bán kết lượt về Lucas Moura được tung vào sân quá muộn ở phút 65. Tiền đạo chủ lực Harry Kane chưa bình phục hẳn chấn thương mắt cá và thi đấu quá mờ nhạt, bị Matip làm cho mất điện hoàn toàn.

Vào cuối hiệp 2, khi Pochettino tung Lucass Moura, Llorente vào sân và chơi tất tay thì Alisson Becker lại chơi quá xuất sắc. Màn trình diễn của thủ môn người Brazil đã làm nản lòng các cú sút của các tiền đạo và tiền vệ Spurs. Điển hình là cú bay người đẩy bóng bằng 5 đầu ngón tay của Alisson sau cú sút phạt không thể tuyệt hơn của Erikssen ở phút 85.

Kép chính Alissson Becker, Virgil Van Dijk đã hay, kép phụ Divock Origi cũng cực hay. Người hùng trong trận Bán Kết lượt về với Barcelona, tiếp tục đóng vai người hùng với bàn thắng ấn định chiến thắng 2-0 cho Liverpool bằng một cú sút chéo góc ở phút 87.

Với chiếc Cúp C1 thứ 6, Liverpool khẳng định vị trí số 1 tuyệt đối, lá cờ đầu của bóng đá Anh tại giải đấu danh giá nhất Châu Âu. Xếp sau khá xa là Man United (3 Cúp C1), Nottingham Forest (2 Cúp C1), sau đó là Chelsea và Aston Villa (1 Cúp C1).

Chú thích ảnh
Niềm vui của Klopp bên những giọt nước mắt hạnh phúc của Henderson - Ảnh BP

Sau thất bại đau đớn tại Premier League, không thể lên ngôi Vô địch sau 30 năm chờ đợi, chức Vô địch Champions League là sự đền bù xứng đáng cho Liverpool, đồng thời là kết thúc có hậu cho Juergen Klopp.

“You’ll Never Walk Alone”. Các cổ động viên áo đỏ lại có thể hát vang trên khán đài sân Wanda Metropolitano ở Madrid.

Huyền thoại Steven Gerrard đã có thể mỉm cười trên khán đài khi các hậu bối của anh sau 14 năm kể từ trận chung kết Istanbul điên rồ năm 2005, lại có thể nâng cao chiếc Cúp Bạc. Ian Rush, một huyền thoại khác của The Kop (đoạt 2 Cúp C1 vào mùa giải 1908-1981 và 1983-1984), người mang chiếc Cúp Champions League ra đầu trận Chung Kết, cũng có thể rạng rỡ cười tươi khi chiếc Cúp thứ 6 đã trở về phòng truyền thống của đội bóng thành phố cảng.

Người vui nhất, đương nhiên là Juergen Klopp, người đã phá được dớp Vua Về Nhì!

Tuấn Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm